Chelsea gục ngã trước Shakhtar Donetsk

Thất bại 1-2 trên đất Ukraine ở lượt trận thứ 3 tối qua khiến đội đương kim vô địch Champions League đánh mất rất nhiều lợi thế ở bảng E.

CHELSEA-1351031053_500x0.jpg

Chelsea (xanh) nhận thất bại đầu tiên của mùa giải.


Có sự trở lại của trung vệ thủ quân John Terry, nhưng Chelsea lại “chết” vì những sai sót trong khâu phòng ngự, để  Alex Teixeira sớm mở tỷ số cho đội chủ nhà trước khi Fernandinho nhân đôi cách biệt đầu hiệp hai. Phải đến cuối trận, Oscar mới gỡ lại được một bàn cho đội khách, nhưng nếu không có thủ thành Petr Cech, lưới của Chelsea trước đó đã có thể tung lên them vài lần.

Thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay – cũng là trận thua đầu tiên của Chelsea ở Champions League dưới thời Roberto Di Matteo – khiến Chelsea tụt xuống thứ hai với nguyên si 4 điểm – ít hơn 3 điểm so với chính đối thủ Shakhtar. Điều an ủi duy nhất cho họ tối qua là một trong những đối thủ cạnh tranh lớn nhất Juventus bị cầm hoà 1-1 trên sân đội bét bảng Nordsjaelland.

Đang thăng hoa với chuỗi 8 trận bất bại (thắng 7 và hoà một) ở giải Ngoại hạng Anh, Chelsea có quyền đến sân của Shakhtar với đầy đủ niềm tin.  Nhất là khi ở trung tâm hàng phòng ngự vẫn có sự xuất hiện của Terry – người bị Liên đoàn bóng đá Anh cấm thi đấu 4 trận quốc nội vì tội phân biệt chủng tộc, nhưng vẫn có thể góp mặt ở sân chơi châu Âu.

Nhưng nếu xét về sự tự tin thì  Shakhtar còn nhiều gấp bội phần. Suốt 11 tháng qua, trải dài trong 21 trận đấu ở giải vô địch quốc gia Ukraine, đội chủ nhà bất bại. Trước đây họ cũng từng 3 lần tiếp đón Chelsea ở sân chơi châu Âu, và cũng là từng ấy lần không thua. Ưu thế đó nhanh chóng được Shakhtar phát huy, tạo thế áp đảo về mặt thế trận và khiến những khe hở trong khâu phòng ngự của Chelsea nhanh chóng lộ ra.

Untitled-2-1351036879_500x0.jpg

Hàng thủ là nguyên nhân lớn dẫn đến thất bại của Chelsea (xanh) trận này.


Phút thứ 3, hàng thủ Chelsea với số lượng người đông hơn nhưng không giải quyết dứt điểm được một tình huống ném biên của đối thủ, để cơ hội đến chân Teixeira đang đứng trong cấm địa. Chân sút người Brazil điềm tĩnh dứt điểm sệt vào góc xa, đánh bại thủ thành Cech.

Bị thủng bàn quá sớm, Chelsea dễ dàng đánh mất khả năng kiểm soát thế trận. Họ bị cuốn vào lối chơi tấn công rực lửa và không khoan nhượng của Shakhtar – thông qua sự xuất sắc của các cầu thủ Brazil, mà điển hình là tiền vệ công Willian. Lối chơi vừa tốc độ vừa thông minh của ngôi sao từng được Tottenham để ý khiến hàng thủ Chelsea luôn bị đặt trong tình thế báo động.

Chơi hay nhất bên phía đội khách trận này có lẽ là thủ thành Cech với những pha cứu bóng nhanh và chắc tay. Đáng kể đầu tiên là pha gồng mình hoá giải cú sút như búa bổ của Henrik Mkhitaryan, trước khi đổ người nhanh như chớp cản phá tình huống dứt điểm cự ly gần của Tomas Hubschman.

Phía trên, hàng công của Chelsea chơi không quá tệ, nhưng không đủ để thay đổi hoàn toàn thế trận. Những cơ hội tốt nhất của đội khách đều thuộc về Fernando Torres, song những pha dứt điểm của ngôi sao 50 triệu bảng hoặc bị thủ thành Andriy Pyatov cản phá hoặc trúng người hậu vệ đối phương.  

Trận đấu này có những chi tiết nằm ngoài dự liệu của HLV Di Matteo, như việc Frank Lampard sớm dính chấn thương và phải rời sân phút 18. Kinh nghiệm và sự chắc chắn, bản lĩnh của đội khách cũng vì thế mất đi ít nhiều. Hơn thế, cầu thủ vào thay thế Lampard là Eden Hazard không những không tạo được những đột biến mà còn vô tình hại chết đội nhà. 

Untitled-3-1351036879_500x0.jpg

Con đường phía trước Chelsea đang trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Phút 52, anh xử lý thiếu chắc chắn và để mất bóng vào chân đối phương ở giữa sân. Shakhtar lập tức tấn công chớp nhoáng, để cuối cùng Fernandinho tung ra cú dứt điểm sệt vào góc xa đánh bại Cech. Hàng thủ Chelsea lần này tiếp tục mắc sai lầm nghiêm trọng khi không theo người hợp lý, để cho đối phương những khoảng trống quá lớn. 

Sau bàn thua, Chelsea chơi với tinh thần không còn gì để mất, và thế trận có phần cân bằng hơn. Nhưng Shakhtar cơ bản vẫn là người chủ động và có nhiều hơn những cơ hội để ghi bàn. Fernandinho đáng ra đã có bàn thắng thứ hai cho riêng mình trận này sau pha phối hợp với Willian, trước khi cú dứt điểm của Mkhitaryan bị Cech chặn phá mất. Và nếu Hubschman chạm được vào bóng ở cự ly chỉ đôi ba mét, cách biệt cũng có thể đã được gia tăng cho đội chủ nhà.

Phải đến gần cuối trận, khi Shakhtar dần tỏ ra chủ quan và thoả mãn với tỷ số, Chelsea mới tận dụng triệt để cơ hội ít ỏi để ghi bàn rút ngắn tỷ số. Oscar là người lập công với cú dứt điểm ở cự ly gần và trong tư thế không người kèm, sau đường chuyền vào của Branislav Ivanovic.


Đội hình thi đấu

SHAKHTARDONETSK: Pyatov, Hubschman, Kucher, Rat, Rakitskiy, Fernandinho, Willian (Douglas Costa – 88′ ), Srna, Luiz Adriano, Mkhitaryan, Alex Teixeira (Ilsinho – 82′ ).

Bàn thắng: Alex Teixeira 3′, Fernandinho 52′

CHELSEA: Cech, Ivanovic, Cole, David Luiz, Terry, Ramires, Lampard (Hazard – 18′ ), Mata, Oscar, Mikel, Torres (Sturridge – 70′ ).

Bàn thắng: Oscar 88′

Lượt trận thứ 3

Spartak Moscow  2-1 Benfica

Barcelona 2-1 Celtic

BATE Borisov 0-3 Valencia

Galatasaray 1-1 CFR Cluj-Napoca

Lille 0-1 Bayern Munich

Man Utd 3-2 Braga

Nordsjaelland  1-1 Juventus

Shakhtar Donetsk 2-1 Chelsea