Chelsea giải mã hiện tượng Premier League

90 phút trên sân Stamford Bridge, Chelsea đã bóc trần bộ mặt thực sự của West Ham rằng The Hammers chỉ là “hiện tượng nhất thời”, còn đẳng cấp để trụ vững Top 4, họ vẫn còn nhiều việc phải làm.

    Với lợi thế sân nhà cùng việc được đánh giá cao hơn, Chelsea không mấy khó khăn để áp đặt thế trận lên phía đối thủ. The Blues luôn đặt West Ham vào tình thế chống đỡ vất vả. 45 phút đầu tiên, đội chủ sân Stamford Bridge nắm quyền kiểm soát bóng tới 73% và tung ra tới 13 pha dứt điểm. Bàn thắng mà John Terry ghi được ở phút 31 là quá ít so với những cơ hội mà The Blues tạo ra.
     
    Sau giờ nghỉ, đoàn quân của Big Sam cố gắng đẩy cao đội hình. Tuy nhiên, khi mà những cơ hội họ tạo ra chưa rõ nét thì các cầu thủ West Ham nhận đòn hồi mã thương từ phía đối thủ. Phút 62, Eden Hazard cướp bóng trong chân của Alex Song rồi chuyền bóng cho Diego Costa, tuyển thủ Tây Ban Nha xử lí khéo léo rồi tung ra pha dứt điểm kỹ thuật nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
     
    Dẫn trước với cách biệt hai bàn, Chelsea chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Điều này tạo điều kiện cho các vị khách vùng lên. Dẫu vậy, trong một ngày kém may mắn, các chân sút của The Hammers không một lần chọc thủng lưới thủ thành Thibaut Courtois. Thắng trận, Chelsea chễm chệ trên ngôi đầu bảng và đó là món quà không thể tuyệt vời hơn dành tặng người hâm mộ.
    Nguồn: Lao Động