Chelsea đấu bán kết Champions League với Barca

Ít nhiều được hưởng lợi từ trọng tài trong trận tứ kết lượt về hạ Benfica 2-1 sáng nay, Chelsea giành quyền đi tiếp với kết quả chung cuộc 3-1.

Ít nhiều được hưởng lợi từ trọng tài trong trận tứ kết lượt về hạ Benfica 2-1 sáng nay, Chelsea giành quyền đi tiếp với kết quả chung cuộc 3-1.

Chelsea có chiến thắng thứ sáu liên tiếp trên sân nhà ở Champions League mùa này và kèm theo đó tấm vé vào bán kết, nơi họ có cơ hội phục hận lần bị Barca loại vì luật bàn thắng sân khách (hòa 1-1) ở cùng giai đoạn mùa 2008-2009. Nhưng 2-1 trước Benfica có lẽ là trận thắng vất vả và căng thẳng bậc nhất của Chelsea trong các lần dự sân chơi số một châu lục.

Thua 0-1 trên sân nhà ở trận lượt đi, nhưng như HLV Jorge Jesus nói trước trận lượt về, Benfica đã chiến đấu bằng tất cả sức lực, sự cố gắng để đảo ngược tình thế. Đó là là lý do khiến Chelsea phải sống trong tâm trạng phấp phỏng hồi hộp, phải nhờ tới một chút đặc ân từ trọng tài và vắt đến giọt mồ hôi cuối cùng mới giữ được tấm vé vào bán kết mà họ tưởng nắm chắc nhờ thắng lợi ở Da Luz tuần trước.

Meireles

Vất vả, nhưng Chelsea vẫn có một chiến thắng và hoàn thành mục tiêu giành vé vào bán kết. Ảnh: AFP.

Nói thiên vị Chelsea thì không hoàn toàn chính xác, nhưng ở Stamford Bridge, trọng tài Damir Skomina đã có hai quyết định gây tranh cãi và có phần nặng tay với Benfica. Phút 20, ông tuýt còi thổi phạt đền đội bóng Bồ Đào Nha từ tình huống hậu vệ chủ nhà Ahsley Cole ngã rất khéo sau cú tì vai hoàn toàn hợp lệ của Javi Garcia. Nhờ quả phạt này, Lampard mở tỷ số trận lượt về và nhân đôi lợi thế chung cuộc cho Chelsea. Năm phút trước khi hết hiệp một, vị trọng tài người Slovenia lại gây tranh cãi khi rút thẻ đỏ gián tiếp đuổi Maxi Pereira vì pha ham bóng và vào trúng chân Obi Mikel. Trung vệ của Benfica đã lĩnh thẻ vàng vì lỗi phản đối trong tình huống đội bị thổi phạt đền trước đó, nên việc Skomina rút thẻ vàng thứ hai dường như quá nặng tay.

Trong thế thiệt quân, Benfica vẫn chơi máu lửa và lẽ ra có thể ghi được nhiều hơn một bàn – nhờ công ở phút 85 với pha ghi bàn của Javi Garcia – nếu Chelsea không có một Petr Cech vững vàng trong khung gỗ. Vì bàn gỡ này của Benfica, thầy trò Di Matteo đã trải qua năm phút có lẽ dài và chịu sức ép khủng khiếp chưa từng thấy, cho đến khi Raul Meireles kết thúc thành công đợt phản công nhanh ở phút 90, khép lại trận đấu bằng một cú sút quyết đoán.

Nếu có một yếu tố khiến Chelsea không thể chơi thuyết phục như trận lượt đi, đó chỉ có thể là sự chủ quan, tự mãn, điều mà HLV Di Matteo đã lường trước và nhắc nhở các học trò trước giờ bóng lăn. Kết quả 1-0 ở Da Luz tuần trước khiến nhiều vị trí của Chelsea không còn giữ được sự tập trung tối đa cần thiết, và chơi trận đấu có lẽ là tồi nhất dưới thời HLV tạm quyền người Italy. Chelsea chẳng những không tận dụng được thiệt thòi lớn mà Benfica phải chịu do mất cặp trung vệ chủ lực Luisao – Jarden. Họ còn rất hay để mất bóng vì lỗi chuyền bóng hỏng, dẫn tới thời cơ phản công nhanh cho Benfica.

Tuy nhiên, giữa khó khăn, Chelsea bỗng được trọng tài Skomina tặng quà với tình huống thổi phạt đền khi Ashley Cole thoát xuống theo một đường chuyền dài, bổng vào vòng cấm Benfica. Dù Artur đã chạm tay vào bóng, cú sút của Lampard vẫn đủ căng và hiểm để đánh bại thủ môn đội khách, ghi bàn mở tỷ số.

Tỷ số chung cuộc lúc này là 2-0 nghiêng về Chelsea, nhưng Benfica không vì thế mà nhụt chí. Họ thậm chí suýt ghi bàn ở phút 30 trong một tình huống dàn xếp đá phạt. Cardozo, sau khi có khoảng trống và thời gian để căn chỉnh, đã hạ được Petr Cech bằng cú sút ở cự ly khoảng 12 mét. John Terry bọc lót kịp thời, phá bóng trên vạch vôi, giải nguy cho đội chủ nhà.

Tr?ng tài

Trọng tài Skomnia đã nặng tay với Benfica. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, khi đang hưng phấn, Benfica tiếp tục bị bồi một đòn nặng với chiếc thẻ đỏ gián tiếp mà trọng tài Skomina dành cho Maxi Pereira. Trong thế hơn người, Chelsea đã có cơ hội rất tốt để bồi thêm một đòn nặng nữa, hạ gục đối thủ vào đầu hiệp hai, nhưng sự vô duyên của Ramires khiến họ phung phí cơ hội ngon đó. Phút 50, đường căng ngang từ trái vào của Kalou đưa bóng đi cắt mặt cầu môn nhưng khi gần như toàn bộ hàng thủ Benfica bị hút về phía Kalou và cầu môn bỏ trống, Ramires bằng cách nào đó, lại tiếp bóng bằng gót và vô tình phá ra, giúp đội khách tránh khỏi một bàn thua trông thấy.

Benfica như lột xác hoàn toàn từ phút 60 khi HLV Jesus dũng cảm rút cặp tấn công tốt nhất, nhưng đá dưới sức trận này là Gaitan – Cardozo, và được đền đáp bằng phong độ ấn tượng của những người vào thay – Nelson Oliveira và Djalo. Trong nhiều tình huống, chỉ với hai cầu thủ tấn công này, Benfica đã làm điên đảo hàng phòng ngự Chelsea.

Phút 73, từ quả tạt của Capdevilla, Djalo ập vào đánh đầu nối và đưa bóng đi vọt xà. Sau đó sáu phút, tới lượt Nelsson hỏng ăn vì sút trúng vào chân Cech. Đến phút 84, lại là Djalo, vẫn với một cú đánh đầu hiểm hóc, khiến Cech phải trổ hết tài nghệ mới có thể cứu thua cho Chelsea. Tuy nhiên, ở tình huống phạt góc ngay sau đó, thủ môn của Chelsea đã bất lực nhìn bóng đi vào lưới từ cú đánh đầu căng hiểm của Javi Garcia. 1-1 cho Benfica.

Bàn gỡ khiến Benfica đá như lên đồng, và ngược lại làm phía chủ nhà căng như sợi dây dàn trong ít phút cuối. Phút 87, con tim nhiều CĐV Chelsea như nghẹn lại khi chứng kiến hàng thủ nhà sơ sẩy để Nelson nhận bóng ngay mép vòng cấm và có quá nhiều giải pháp hướng về cầu môn của Cech. Nhưng họ thở phào sau đó khi cầu thủ Benfica sút bóng ra ngoài.

Benfica cầm bóng nhiều hơn (59%), sút nhiều hơn (21 cú, Chelsea chỉ 16 cú), nhưng thiếu độ chuẩn xác cần thiết để ghi bàn. Ảnh: AFP.

Tuy nhiên, khi sức ép lên đến đỉnh điểm, Chelsea đã cho thấy bản lĩnh của một ông lớn khi buộc đối phương phải trả giá ở phút 90. Do quá ham lên tấn công, Benfica để hở ở phía sau và Chelsea đã khai thác triệt để một khoảnh khắc như thế để phản công. Sau cú đánh đầu phá bóng lên của Mikel, cầu thủ mới vào sân Raul Meireles tranh chấp thành công, loại một cầu thủ Benfica ở giữa phần sân nhà rồi tăng tốc qua hơn 40 mét trước khi nã đại bác vào góc gần, khép lại chiến thắng vất vả, nhưng ngọt ngào cho Chelsea.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech – Ivanovic, Luiz, Terry (Cahill 59), Cole – Mikel, Lampard – Ramires, Mata (Meireles 79), Kalou – Torres (Drogba 88).

Benfica: Artur Moraes, Maxi Pereira, Javi Garcia, Emerson, Capdevila, Witsel, Matic, Bruno Cesar (Rodrigo Moreno 72), Aimar, Cardozo (Nelson Oliveira 57), Gaitan (Djalo 61).

Bàn thắng: Lampard 21 pen, Meireles 90 – Javi Garcia 85

Thẻ đỏ: Maxi Pereira (40).