“Chảo lửa” tiếp sức cho đội tuyển chiến thắng

Theo Tùng “kèn” – một cổ động viên trung thành của Đội tuyển bóng đá Việt Nam trong giải đấu lần này, cũng như những lần trước, anh cũng sẽ cùng Hội cổ động viên nhiệt huyết sát cánh cùng đội tuyển trong những trận đấu đầy khó khăn sắp tới.

02/12/2010 00:00:00

Theo Tùng “kèn” – một cổ động viên trung thành của Đội tuyển bóng đá Việt Nam trong giải đấu lần này, cũng như những lần trước, anh cũng sẽ cùng Hội cổ động viên nhiệt huyết sát cánh cùng đội tuyển trong những trận đấu đầy khó khăn sắp tới.

 

Với khẩu hiệu: “Tất cả cho Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam giành chiến thắng”, chiếc kèn trom-pét đã gắn với “sự nghiệp” cổ vũ bóng đá, thể thao nước nhà từ nhiều năm nay sẽ tiếp tục cất cao tiếng vang. Tùng “kèn” cho biết, tiếng kèn cất lên trên sân cùng với tiếng vỗ tay, trống đánh tạo thành âm hưởng thôi thúc tinh thần đấu bóng của Đội tuyển nước nhà. “Bác cùng chúng cháu hành quân”, “Tiến về Sài Gòn”, “Cùng hành quân giữa mùa xuân”… – đó là một số bài “tủ” của anh mỗi khi anh đem tiếng kèn ra xung trận – cổ vũ thể thao nước nhà.

Cổ động viên Việt Nam luôn sát cánh cùng Đội tuyển.

 

Anh nói: Giai đoạn của những bài ca trên luôn mang âm hưởng hùng tráng, thúc giục nghị lực vươn tới chiến thắng trong mỗi cầu thủ đang guồng theo trái bóng lăn trên sân. Cũng theo anh, vào những thời điểm đội nhà đang gặp khó khăn, anh và đồng đội sẽ có những “bài tủ” nhằm động viên tinh thần của cầu thủ, góp phần thức tỉnh, cổ vũ hàng thủ chắc chân, còn hàng công thì chắc thắng như: bài “Dậy mà đi”, “Đất nước trọn niềm vui”…

 

Cũng theo Tùng “kèn” thì tùy thuộc vào từng tình hình trận đấu, tiếng kèn của anh sẽ ngân lên hòa cùng làn sóng cổ vũ cho đội nhà trên khán đài tạo nên thế “chân vạc” – điểm tựa, hậu phương vững chắc cho các cầu thủ thi đấu trên sân cỏ vì màu cờ sắc áo của nước nhà.

 

Trò chuyện với chúng tôi,  NSƯT Đức Trung – Chủ tịch lâm thời Hội cổ động viên bóng đá Việt Namcho biết: Trong giải đấu AFF cup lần này, sẽ có khoảng hơn 200 thành viên của Hội vào sân cổ vũ cho đội nhà. Đây chắc chắn là “ngòi nổ” cùng tiếp sức nhuộm đỏ sân Mỹ Đình, đồng thời giúp khán đài “nổ tung” để tiếp sức cho các tuyển thủ. Từ đây, với khí thế sục sôi, các cầu thủ của Đội tuyển bóng đá Nam Việt Nam sẽ kiên cường công – thủ để làm chủ cục diện trận đấu.

 

Cũng theo NSƯT Đức Trung, để khuấy động sức nóng của khán đài, lá cờ Tổ quốc có diện tích 600m2 mà các thành viên trong Hội đóng góp “tậu” về không thể thiếu được trong các trận đấu có Đội tuyển nhà tham gia. Cùng với phục trang đỏ, vàng, lá cờ này chắc chắn để lại dấu ấn sâu đậm cho những người dõi theo trái bóng lăn, cũng như các đội tuyển nước bạn tham dự.

Các CĐV sẽ tiếp thêm sức mạnh cho ĐT Việt Nam

 

NSƯT Đức Trung cho biết: “Mặc dù thời gian qua, thể thao Việt Nam có gặp những sóng gió, thế nhưng, chúng tôi vẫn tin rằng, giải đấu lần này, Đội tuyển bóng đá nam Việt Nam sẽ mang lại vinh quang cho nước nhà. Đội đi đến đâu, các cổ động viên sẽ tới đấy. Tất cả vì tương lai, chiến thắng của thể thao nước nhà”.

 

Được biết, ngoài Hội cổ động viên bóng đá Việt Nam tại Hà Nội, để tiếp sức cho Đội tuyển bóng đá Việt Nam tại AFF cup cho đến thời điểm này, nhiều hội cổ động viên tại Hải Phòng, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP HCM đã có kế hoạch sẽ tiến về Mỹ Đình để tạo thêm sức nóng cho “chảo lửa” này trong những ngày tới. Một số đơn vị như Hội cổ động viên tại TP HCM đã chuẩn bị rất chu đáo như ngoài việc mua vé vào sân, họ đã tự đặt in các băng rôn, khẩu hiệu và thiết kế những bộ trang phục ấn tượng với khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”, “Tôi yêu Việt Nam”… để có mặt tại Hà Nội ủng hộ đội tuyển.

 

Lợi thế sân nhà chỉ có thể trở thành hiện thực nếu như nó được nhuộm kín màu đỏ rực lửa và đầy ắp khán giả. Sức nóng trên sân Mỹ Đình luôn là vấn đề đáng ngại cho những đối thủ trong khu vực khi phải thi đấu tại đây. Ngay trước giờ bóng lăn, huấn luyện viên Calisto cũng đã gửi lời mong muốn khán giả đến sân ủng hộ đội tuyển và Đội trưởng Nguyễn Minh Phương cũng đã có thư gửi người hâm mộ. Mong rằng chiều nay (2/12) khi trận đấu khai mạc bảng B diễn ra, sân Mỹ Đình thực sự trở thành “chảo lửa” tiếp thêm sức mạnh để mang về chiến thắng đầu tiên cho tuyển ViệtNam

 

Trần Huy – Đức Thọ

CAND Online