Champions League: Còn nước, còn tát

Tia hy vọng cạnh tranh tấm vé giành quyền vào vòng knock-out Champions League mùa giải năm nay của Arsenal đã bị dội gáo nước lạnh sau thảm bại 1-5 trên sân của Bayern Munich hồi đầu tháng. Giờ đây, thầy trò HLV Arsene Wenger buộc phải vượt qua Dynamo Zagreb và mong đợi Olympikos thất bại tại Bayern Munich.

Mới chỉ có một đại diện phải nhận “án tử” trong số thành viên của các bảng E, F, G, H là Maccabi Tel Aviv (G). Arsenal có thể trở thành đội bóng tiếp theo bị loại khỏi giải đấu danh giá nhất châu Âu nếu không thắng vào đêm nay. Đó là điều khó có thể chấp nhận với các CĐV của CLB thường xuyên góp mặt tại vòng knock-out của Champions League.

Ban đầu, Arsenal được kỳ vọng sẽ là đội theo chân Bayern Munich giành quyền đi tiếp ở Bảng F. Tuy nhiên, 2 thất bại liên tiếp trước các đối thủ chiếu dưới như Dynamo Zagreb và Olympiakos chẳng khác nào thầy trò Wenger tự “bắn” vào chân mình. Đại diện của London đã thắp lên tia hy vọng đua tranh bằng chiến thắng 2-0 vượt qua Bayern Munich ở lượt trận thứ ba, nhưng mọi thứ tuột khỏi tầm kiểm soát của họ chỉ sau đó 2 tuần vì thảm bại tại Allianz Arena.

Arsenal giờ đây buộc phải thắng ở 2 trận đấu còn lại. Họ cũng hy vọng Bayern Munich sẽ chơi đúng với sức mạnh của mình trong trận tiếp đón Olympiakos tại trận đấu diễn ra cùng giờ. Nếu “Hùm xám” xứ Bavaria cho phép đội bóng của Hy Lạp có được 1 điểm, đó sẽ là dấu chấm hết cho bất cứ nỗ lực nào của thầy trò Wenger. Mặc dù vậy, Arsenal cũng phải giành trọn 3 điểm trước đối thủ Dynamo Zagreb, đội đánh bại họ 2-1 trên đất Croatia tại vòng đấu mở màn, trước lúc chào đón tin vui từ đất Đức.

Ở trận đấu khác, đại diện khác của Anh, Chelsea hy vọng nhanh chóng dàn xếp cục diện tại Cúp châu Âu để tập trung cho mặt trận quốc nội. The Blues vừa kết thúc mạch 3 thất bại liên tiếp tại Premier League bằng chiến thắng vượt qua Norwich City (1-0) vào cuối tuần qua. Đoàn quân của HLV Jose Mourinho đứng trước cơ hội có chiến thắng thứ 2 liên tiếp khi tái đấu với Maccabi Tel Aviv, đội bị họ hủy diệt 4-0 ở vòng đấu mở màn và cũng chính thức bị loại khỏi cuộc đua tới vòng knock-out.

Nếu Chelsea giành trọn 3 điểm trên đất Israel, đồng thời Porto không thua trong cuộc tiếp đón Dynamo Kiev, 2 tấm vé đi tiếp tại Bảng G sẽ thuộc về thầy trò Mourinho và đội bóng của Bồ Đào Nha. Đó cũng là kịch bản Mourinho mong muốn nhằm tập trung vực dậy đội bóng tại Premier League, nơi họ trải qua 7 thất bại kể từ đầu mùa giải và đang vật lộn ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng.

Về phần mình, Barcelona chỉ cần 1 điểm trong cuộc đối đầu với AS Roma là đủ để bảo đảm tấm vé đầu tiên tại Bảng E giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp của Champions League. Người khổng lồ xứ Catalan hiện có 10 điểm sau 4 vòng đấu, nhiều hơn 5 điểm so với Roma, đội đang giữ vị trí thứ 2. Ở trận ở màn vòng bảng, đại diện của Italia hòa 1- 1 với thầy trò Luis Enrique nhưng họ khó có thể tìm kiếm dù chỉ 1 điểm khi phải dẫn quân tới sân Nou Camp. 

Nguồn: TTVN