Champions League châu Á: Đà Nẵng sẽ không thua nặng như lượt đi?

16h chiều nay, Đà Nẵng sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà, gặp CLB Gamba Osaka của Nhật Bản.

16h chiều nay, Đà Nẵng sẽ bước vào trận đấu cuối cùng trên sân nhà, gặp CLB Gamba Osaka của Nhật Bản, đội bóng đã từng thắng họ tới 15-0 tại lượt đi.

Đà Nẵng (da cam) sẽ chơi với khả năng tốt nhất để chia tay với giải bằng một trận đấu đẹp – Ảnh: Hà Xuân

HLV Trần Vũ cho biết: “Chúng tôi đã mất quá nhiều sức cho chiến trường Champions League châu Á, bằng chứng là sau trận đấu với Đại Liên cách đây 2 tuần trở về VN, do 2 ngày đêm vừa bay vừa quá cảnh mất ngủ, toàn đội ĐN đã kiệt sức và hòa may mắn trước Nam Định, mới đây cũng không thể thắng được TMN-CSG. Tôi đang rất lo vì thể lực toàn đội đang bị vắt kiệt mà chiến trường V-League bắt đầu rất cam go, các đối thủ đã bám sát sau gáy. Vì thế trận chiều nay, đội cũng phải “cắn răng” thi đấu để hoàn thành thủ tục. Có một thuận lợi là cuối tuần này đội không phải thi đấu V-League nên chúng tôi sẽ chơi với khả năng tốt nhất có thể để chia tay với giải bằng một trận đấu đẹp. Đội hình của đội sẽ thiếu Giang Thành Thông (chấn thương) và Hồng Minh (2 thẻ vàng) nên rất gay go. Nhưng quyết tâm của ĐN là có thua thì cũng thua thật đẹp chứ dứt khoát không để xảy ra chuyện 0-15 như lượt đi”.

HLV Trần Vũ cũng cho biết Gamba Osaka, do đã hết hy vọng vào vòng 2 (kém đến 5 điểm so với Đại Liên) nên trong cuộc họp kỹ thuật ngày 16/5 đã tuyên bố sẽ đá vì danh dự và họ đưa ra đội hình mạnh nhất với 3 cầu thủ người Brazil, dồn hết toàn lực để thắng Đà Nẵng. Thế nên, đội chủ nhà sẽ tiếp tục lối chơi đã thành công trong 2 trận gần đây trước Jebuk và Đại Liên là phòng thủ có chiều sâu để vừa hạn chế bàn thua ở mức thấp nhất vừa chực chờ phản công để gây một chút khó khăn cho đối thủ.

(Theo Thanh Niên)