Champion League châu Á 2008: Bình Dương thua, nhưng ngẩng cao đầu

(VNN) – Vẫn chơi tốt tại Champion League châu Á, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với ĐKVĐ VN khi để thua sát nút đối thủ đến từ Australia trong trận đấu chiều 9/4.

10/04/2008 00:00:00

(VNN) – Vẫn chơi tốt tại Champion League châu Á, nhưng may mắn vẫn không mỉm cười với ĐKVĐ VN khi để thua sát nút đối thủ đến từ Australia trong trận đấu chiều 9/4.

Chọn cho mình lối chơi chắc chắn, nhưng với khả năng kỹ chiến thuật và nhất là thể hình hơn hẳn so với đội chủ nhà, Adelaide nhanh chóng nắm giữ được thế trận cho riêng mình.

Và chỉ đến phút thứ 2 của trận đấu, lưới của BD suýt nữa đã phải rung lên sau pha dứt điểm đẳng cấp của Diego Walsh ngay trong vòng 16m50, nhưng thủ môn Thế Anh đã phản xạ kịp thời cứu thua cho đội nhà.

Mặc dù thế, chỉ ít phút sau lưới của các nhà ĐKVĐ VN đã phải rung lên sau pha đánh đầu cận thành khá thoải mái vào lưới trống của Diego Walsh ở phút thứ 9.

Một bàn thắng có phần giúp đỡ của trọng tài chính người Kuwait, bởi từ pha chuyền bóng bổng vào trong vòng 16m50, 2 tay của Thế Anh đã gần như ôm được bóng thì Ognenovski lao cả người vào thủ thành của đội chủ nhà.

Chơi tốt, nhưng cuối cùng BD (áo đỏ) cũng không tránh khỏi thất bại. Ảnh: VNN

Pha lao vào rất mạnh này khiến bóng bật ngược ra đến đúng vị trí của Diego Walsh tạo điều kiện cho cầu thủ này lập công. Hậu quả của pha va chạm mạnh này khiến Thế Anh không thể tiếp tục thi đấu.

Không những thế, thủ môn số 1 của đội chủ nhà buộc phải nhập viện ngay lập tức khi ho ra máu, và theo chẩn đoán ban đầu Thế Anh bị tổn thương vùng phổi và phế quản.

Mất người vì chấn thương, nhưng không vì thế BD chơi thiếu tập trung, mà ngược lại đội chủ nhà chơi càng quyết tâm hơn. Nếu như may mắn và chính xác hơn, thì ở các phút 24 và 27 Anh Đức đã có thể lập công khi các pha dứt điểm của tiền đạo này chỉ chệch khung thành trong gang tấc.

Kể từ những phút sau đó, BD chơi khá nhịp nhàng và gắn kết đẩy Adelaide vào thế chống đỡ khá vất vả. Hàng loạt cơ hội nữa đã được tạo ra trước khung thành đội khách.

Thế nhưng, lần lượt Anh Đức, Quang Thanh và Minh Đức đều không thể đưa được bóng vào lưới đối thủ, dù ở những pha dứt điểm đó gần như cả hàng thủ Adelaide đã đứng nhìn.

Không thể ghi bàn, đến phút 77, thêm một lần nữa lưới của đội chủ nhà lại phải rung lên lần thứ 2 với pha sút bồi cận thành của Alagich, sau tình huống dứt điểm bật chân Minh Quang của một đồng đội.

Tiếp tục chơi ép sân trong suốt phần thời gian còn lại của trận đấu, nhưng kết quả mà BD có được chỉ là một bàn thắng khi pha đá phạt hàng rào đẹp mắt của Philani hạ gục thủ thành Galekovic ở phút 85.

Đến những phút cuối, BD còn phải nhận thêm tổn thất khi Lima nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân, khiến cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội nhà không thể đem lại kết quả tốt hơn.

Sau trận đấu, HLV Lê Thuỵ Hải cho rằng “Đây là một kết quả không quá thất vọng bởi đối thủ mạnh hơn, chơi có tổ chức tốt hơn chúng ta. Bàn thua đầu tiên là một sai lầm của trọng tài, nhưng đó là bóng đá và chúng ta phải chấp nhận”

Trước trận thắng khá nhọc nhằn, HLV Vidmar cũng phải thừa nhận “hôm nay BD chơi rất tốt, họ có tổ chức và sự chuẩn bị khiến cho Adelaide phải rất khó khăn mới có thể giành chiến thắng. Một kết quả hoà là xứng đáng, nhưng chúng tôi đã may mắn hơn”

Cũng ở lượt đấu thứ 3, một đại diện khác của BĐVN là ĐPM.NĐ tiếp tục có trận thua trước Krung Thai Bank khi chỉ ghi được 1 bàn thắng do công của Đức Dương trong khi phải nhận tới 9 bàn thua.

Nguồn: Theo VNN