Casillas: “Tây Ban Nha sẽ bảo vệ chức vô địch Euro”

Trước thềm Euro 2012, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Thủ quân Iker Casillas khẳng định với lực lượng hiện nay, La Furia Roja hoàn toàn có thể bảo vệ ngôi Vua giành được cách đây 4 năm.

24/05/2012 00:00:00

Trước thềm Euro 2012, Tây Ban Nha vẫn được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch năm nay. Thủ quân Iker Casillas khẳng định với lực lượng hiện nay, La Furia Roja hoàn toàn có thể bảo vệ ngôi Vua giành được cách đây 4 năm.

 

Năm 2008 đánh dấu bước thành công mới của ĐT Tây Ban Nha, khi họ lên ngôi vô địch trên đất Áo-Thụy Sỹ. Đó là giải đấu mà thầy trò HLV Aragones đã thể hiện một lối đá tấn công quyến rũ, họ toàn thắng cả 6 trận đấu trước khi bước lên đỉnh cao nhất.

Casillas tin rằng TBN sẽ vô địch Euro 2012

Sau khi Aragones ra đi, HLV Del Bosque cũng đưa Tây Ban Nha lên ngôi vô địch thế giới trên đất Nam Phi. Tuy nhiên, sau khi hai trụ cột Puyol và David Villa đều dính chấn thương, người hâm mộ thế giới đánh giá cơ hội để đội quân xứ sở bò tót bước lên đỉnh cao nhất châu Âu tại Ba Lan-Ukraine là điều không thể.

 

Phát biểu trên tờ AS, thủ quân Iker Casillas lại có quan điểm ngược lại: “Tây Ban Nha đúng là đang gặp một số vấn đề, nhưng toàn đội hướng đến Euro 2012 với sự tự tin cao nhất. Vinh quang cách đây 4 năm mang lại cho Tây Ban Nha những sự tự tin nhất định.

 

Chúng tôi đã liên tiếp gặp những tổn thất về lực lượng, nhưng TBN vẫn vượt qua vòng loại một cách hoàn hảo. Toàn đội không hề cảm thấy sức ép gì của nhà vô địch, chúng tôi vẫn có thể đạt được thành tích cao nhất tại Ba Lan-Ukraine.

 

Cùng chung quan điểm với Casillas, cựu HLV TBN Luis Aragones cũng nhận xét: “Tôi đánh giá cao chức vô địch World Cup 2010 của Tây Ban Nha, đội bóng ngày càng hoàn thiện hơn về lối chơi, tấn công sắc sảo và vô cùng chặt chẽ trong phòng ngự.

 

Tôi đánh giá Del Bosque đang làm quá tốt nhiệm vụ của mình và việc lần thứ hai vô địch Euro là điều hoàn toàn có thể xảy ra”.

 

Tại Euro 2012 lần này, Tây Ban Nha nằm cùng bảng C với Italia, Croatia và Ailen. Nếu vượt qua được vòng bảng, La Furia Roja hứa hẹn sẽ đối diện với nhiều thử thách bởi đối thủ của họ có thể là Anh hoặc Pháp.