Casillas gây họa, Tây Ban Nha bất ngờ chiến bại

Thủ môn đội trưởng mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu, Diego Costa tịt ngòi, Del Bosque thay người kiểu tự sát. Tây Ban Nha thua chủ nhà Slovakia 1-2, kết thúc tám năm liền bất bại ở vòng loại các giải đấu lớn.

Slovakia không hề là đối thủ dễ bắt nạt và lại có lợi thế sân nhà, nhưng thất bại của Tây Ban Nha tại Ziljna hôm qua, ở lượt trận thứ hai vòng loại Euro 2016, vẫn là một cú sốc. Tuy nhiên, đó là cái giá họ phải trả trong ngày thi đấu mà thầy trò HLV Del Bosque đều gây thất vọng não nề.

Casillas mắc lỗi dẫn đến bàn thua đầu tiên ngay phút 17, khi để bóng đập tay đi vào lưới sau cú đá phạt trực tiếp từ cự ly hơn 30 mét của Jaraj Kucka. Chân sút vào sân từ ghế dự bị Paco Alacer gỡ hòa cho Tây Ban Nha ở phút 82, nhưng đó là tất cả những gì đội khách, về lý thuyết hùng mạnh hơn rất nhiều, làm được.

Đến phút 87, trong một pha phòng ngự biên và chống bóng bổng kém cỏi, Tây Ban Nha bị đối phương tung nhát kiếm quyết định, kết liễu trận đấu bằng tình huống Michal Duris tạt bóng để Miroslav Stoch đánh đầu ha Casillas.

casillas-1177-1412893101.jpg

Casillas trong bàn thua đầu tiên. Ảnh: EPA.

Tây Ban Nha hôm qua, như tờ AS bình luận, “chơi không quá tồi”, nhưng những Casillas, Pique, Iniesta, Silva, Fabregas… “đã đánh mất bản năng của một đội bóng bất bại” từng đi cùng họ một thời gian dài trong quá khứ chưa xa. Trước kia, trong những tình huống khó khăn, Tây Ban Nha luôn biết cách giải quyết, hoặc bằng nỗ lực tập thể, hoặc bằng những khoảnh khắc lóe sáng của các cá nhân. Nhưng tại Ziljna lần này, đã không có phép màu nào xảy ra.

Đây là lần đầu tiên sau tám năm, Tây Ban Nha mới lại chiến bại tại vòng loại một giải đấu lớn, kể từ trận thua 0-2 của những David Villa, Fernando Torres… trên sân Thụy Điển hôm 7/10/2006 trong khuôn khổ vòng loại Euro 2008. Và thất bại 1-2 dưới tay Slovakia hôm qua hứa hẹn sẽ giáng một đòn nặng vào những ảo tưởng về sự dễ dàng trong quá trình tái thiết đội tuyển xuất phát từ trận thắng đậm Macedonia 5-1 ở lượt trận đầu vòng loại Euro 2016.

Slovakia – một tập thể cầu thủ giàu tiềm năng, khao khát, đang chuyển mình mạnh mẽ – đã chơi theo đúng cách họ được dự báo, tự tin rắn rỏi và không hề e sợ. Tuy nhiên, để được lợi thế dẫn bàn từ sớm, đội bóng Đông Âu này vẫn phải cảm ơn thủ môn kỳ cựu bên phía Tây Ban Nha. Từ cú sút phạt đi căng, chìm, ở cự ly xa của Kucka và đi thẳng về vị trí anh đã chọn, Casillas vẫn lóng ngóng để bóng đập tay anh rồi đi vào lưới.

Sai sót này xóa xạch chút ấn tượng tích cực mà thủ môn đội trưởng tạo ra trước đó vài phút khi từ chối một cú dứt điểm của  Mak, đồng thời tạo áp lực rất lớn lên Del Bosque, HLV đang đi ngược lại mong muốn của dư luận về việc gạt Casillas, lấy chỗ cho thủ môn trẻ đang tiến bộ không ngừng ở Man Utd, David De Gea.

top-8601-1412896705.jpg

Hàng thủ chơi lập bập, trong khi Costa mờ nhạt, Tây Ban Nha không còn lý do để bào chữa cho thất bại. Ảnh: AFP.

Với Busquets đá cặp với Koke ở giữa sân, Silva, Iniesta ở hai biên, Fabregas chơi ngay sau Diego Costa nhằm tận dụng các khoảng trống tạo ra từ sức càn lướt của trung phong gốc Brazil, Tây Ban Nha bắt nhịp không đến nỗi nào.

Nhưng sau bàn thua bất ngờ vì sai lầm của đội trưởng, họ trở nên lóng ngóng đến tội nghiệp. Costa, Fabregas, Silva, Iniesta bình thường dũng mãnh, lanh lợi bao nhiêu, thì hôm qua, trở nên yếm thế, rụt rè bấy nhiêu trước hệ thống phòng ngự Slovakia được tổ chức tốt, hiệu quả trong việc ngăn chặn các pha đánh trung lộ lẫn tấn công biên của đội khách. Suốt nửa giờ thi đấu đầu tiên, Tây Ban Nha chỉ có đúng một cơ hội thật sự nguy hiểm, nhưng Costa – người đang thăng hoa ở Chelsea với chín bàn qua bảy trận đầu mùa Ngoại hạng Anh – lại đánh đầu đưa bóng đi chệch đích.

Mãi đến cuối hiệp, sức ép mà Tây Ban Nha tạo ra mới bắt đầu khiến hàng thủ Slovakia lúng túng. Nhưng sau khi vượt qua được các hậu vệ áo trắng, Costa rồi Busquets lại không thắng được Kozacik, thủ thành có hai pha cứu thua xuất thần. Kịch bản tương tự tái diễn ở đầu hiệp hai khi thủ môn Slovakia tiếp tục có hai pha cản phá xuất sắc nữa, từ chối Fabregas và Costa, vào thời điểm Tây Ban Nha đẩy tốc độ trận đấu lên cao đến chóng mặt.

Để giải quyết bế tắc, Del Bosque đưa Pedro vào sân, tăng cường các pha mở biên, dùng Alacer san sẻ gánh nặng với Costa trên tuyến đầu ở đầu rồi giữa hiệp hai, và bổ sung Cazorla trong chín phút chính thức cuối cùng. Alacer, với khả năng xoay trở khéo léo trong không gian hẹp, tỏa sáng với bàn gỡ ở phút 82. Nhưng những lựa chọn kiểu cảm tử của Del Bosque đã khiến Tây Ban Nha trả giá. Để có có chỗ cho Pedro, ông rút trung vệ Albiol khỏi sân. Và khi đưa Cazorla vào sân, Del Bosque để luôn anh này – sở trường là hộ công ở trung lộ hoặc cánh trá – đá hậu vệ phải thay Juanfran.

Costa-2-5762-1412897039.jpg

Tây Ban Nha chắc chắn sẽ đối diện với những mổ xẻ, chỉ trích khi trở về nước sau thất bại này. Ảnh: Reuters.

Slovakia đã khoét sâu vào những hạn chế của Tây Ban Nha với các sự xáo trộn trên để ghi bàn thứ hai, định đoạt số phận trận đấu. Duris dễ dàng đánh bại Pique trong pha đua tốc độ để tạt bóng vào trước cầu môn, nơi Tây Ban Nha không còn trung vệ Albiol chống bóng bổng rất tốt, và Stoch không gặp bất kỳ khó khăn nào khi đón bóng, đánh đầu cận thành hạ Casillas.

Nguồn: Vnexpress