CẬP NHẬT sáng 3/10: Arsenal thắng may. Mourinho tệ hơn Van Gaal. Barca thua sốc

Man United bị cầm hòa, Tottenham cắt mạch thắng của Man City, Barcelona thua sốc, Real lại hòa, Roma đánh bại Inter, Milan vất vả ngược dòng… là những tin tức được cập nhật.

 

Arsenal thắng nhọc, Tottenham bất ngờ đánh bại Man City

Vòng 7 Premier League, bất ngờ đã xảy ra trên sân vận động White Hart Lane khi Tottenham chặn đứng đà chiến thắng của Manchester City. Đội chủ nhà may mắn có bàn thắng mở tỉ số sau tình huống đốt lưới nhà của Kolarov nhưng bàn thắng thứ 2 này thì không còn dấu ấn của vận may nữa mà là kết quả của pha dàn xếp rất hợp lý. Heung Min Son kiến tạo thuận lợi để Delle Alli lập công nhân đôi cách biệt cho Spurs. Với lối chơi hợp lý cùng một hàng phòng ngự kỷ luật, Tottenham đã vô hiệu hóa đáng kể sức công phá của Manchester City. Không những thế họ còn có cơ hội ghi bàn thứ 3 khi Fernandinho phạm lỗi với Alli trong vòng cấm, dù Lamela không đánh bại được Bravo nhưng chiến thắng 2-0 cũng đủ để giúp Tottenham đòi lại vị trí thứ 2 trên BXH và rút ngắn khoảng cách với Man City xuống chỉ còn 1 điểm. 

Ở những trận đấu còn lại trong ngày chủ nhật, Manchester United đã tạo ra cả tá cơ hội trong cuộc đón tiếp Stoke nhưng trong 1 ngày khá kém duyên của hàng công, tất cả đều trôi qua trong tiếc nuối. Phải tới khi Rooney và Martial được tung vào sân, số phận mới mỉm cười với “Quỷ đỏ” khi chính tiền đạo người Pháp là tác giả của bàn mở tỉ số. Nhưng 3 điểm trọn vẹn đã không ở lại Old Trafford, không chỉ M.U gặp may mà Stoke cũng được tưởng thưởng xứng đáng với bàn gỡ hòa 1-1 của Joe Allen. Đây cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu này, hiện Manchester United có 13 điểm đứng thứ 6. Trong khi đó, Arsenal phải chờ tới những giây bù giờ cuối cùng mới có thể hạ gục Burnley nhờ bàn thắng của trung vệ Koscielny. Hiện “Pháo thủ” đã có 16 điểm và xếp thứ 3 trên BXH.

Barca thua sốc Celta Vigo, Real lại bị cầm hòa

Vòng 7 La Liga, không ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trên sân vận động Balaidos của Celta Vigo, chính xác là trong vòng 11 phút, từ 22 đến 33. Đội chủ nhà trừng phạt sai lầm của thủ môn Stergen ghi bàn mở tỉ số vào lưới Barcelona sau pha di chuyển thông minh và dứt điểm chính xác của Sisto. 9 phút sau, từ một pha phản công sắc bén, Celta Vigo nâng tỉ số lên 2-0. Lần này cầu thủ đã lập công là Iago Aspas. 

Mọi chuyện tiếp tục trở nên tồi tệ với Barcelona, phút 33, trong một nỗ lực phòng ngự, hậu vệ Mathieu vô tình đốt lưới nhà ghi bàn thứ 3 cho Celta Vigo. Phải sang tới hiệp 2, hy vọng mới được nhen nhóm lên cho đội bóng của HLV Enrique khi Pique đánh đầu rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3. Và các cổ động viên của Barcelona, có lẽ đã mơ về một cuộc ngược dòng thần kỳ khi chứng kiến Andre Gomes bị cản phá trái phép trong vòng cấm và Neymar thực hiện thành công quả phạt đền thu hẹp cách biệt giữa 2 đội xuống chỉ còn 1 bàn. 

Nhưng đã chẳng có phép màu nào xuất hiện, tội đồ Stergen, lại một lần nữa mắc sai lầm khi biếu không cho Pablo Hernandez bàn thắng nâng tỉ số lên 4-2. Thời gian còn lại quá ít ỏi và Barca chỉ kịp gỡ thêm 1 bàn nhờ công Pique và đành chấp nhận thất bại 3-4. Hiện thầy trò HLV Enrique đang xếp thứ 4 trên BXH với 13 điểm. 

Thông tin tích cực duy nhất với họ có lẽ chỉ là việc Real Madrid đã bị Eibar cầm hòa ngay tại Bernabeu. Đội khách bất ngờ mở tỉ số với cú đánh đầu cận thành của Fran Rico còn Gareth Bale, cũng với 1 cú đánh đầu chính xác là người đã giữ lại 1 điểm cho Real. Đội bóng Hoàng gia TBN đã tụt xuống thứ 2, nhường lại ngôi đầu cho Atletico Madrid. Dù bỏ lỡ tới 2 quả phạt đền trong trận đấu với Valencia nhưng các học trò của HLV Simeone vẫn giành chiến thắng 2-0 nhờ các bàn thắng của Griezmann và Kevin Gameiro. Atletico Madrid cũng có 15 điểm như Real nhưng xếp trên vì hơn hiệu số phụ.

Kết quả Liga 

Valencia 0-1 Atletico Madrid 

Real Madrid 1-1 Eibar 

Celta Vigo 4-3 Barcelona 

Espanyol 0-0 Villarreal 

Malaga 2-1 Athletic Bilbao

Juve khẳng định ngôi đầu, Roma đánh bại Inter

Vòng 7 Serie A, Juventus gia cố ngôi đầu bảng bằng chiến thắng 3-0 trước Empoli nhờ cú đúp của Higuain cùng 1 bàn thắng của Dybala. Hiện Juve đã nới rộng khoảng cách với Napoli lên 4 điểm sau khi đội bóng thành phố cảng bất ngờ gục ngã 0-1 trên sân Atalanta. Vị trí thứ 3 hiện thuộc về Roma sau khi họ đánh bại Inter Milan với tỉ số 2-1 trong khi AC Milan đã phải vất vả lội ngược dòng mới có thể vượt qua Sassuolo 4-3 để vươn lên đứng thứ 6.

Kết quả Serie A

Udinese 0-3 Lazio 

Empoli 0-3 Juventus 

Atalanta 1-0 SSC Napoli 

Bologna 0-1 Genoa 

Cagliari 2-1 Crotone 

Sampdoria 1-1 Palermo 

AC Milan 4-3 Sassuolo

Torino 2-1 Fiorentina

Roma 2-1 Inter

 

Mourinho khởi đầu tệ hơn Van Gaal


 

Trận hòa 1-1 trước Stoke đêm qua đã để lại cột mốc chẳng mấy hay ho trong thời gian dẫn dắt Man United của Jose Mourinho. Với chỉ 1 điểm có được trên sân nhà Old Trafford, Man United chỉ mới thu về 13 điểm sau 7 vòng đấu ở Premier League. Thành tích này của Mourinho kém cỏi hơn người tiền nhiệm Louis van Gaal. Mùa giải trước, cũng ở giai đoạn này, chiến lược gia Hà Lan đã giúp Man United có được 16 điểm, hơn 3 điểm so với “Người đặc biệt”.

Thibaut Courtois bác tin rời Chelsea
 

Tháng trước, Thibaut Courtois khiến người hâm mộ Chelsea xôn xao với tuyên bố anh muốn trở lại Tây Ban Nha thi đấu. Chia sẻ của thủ thành người Bỉ khiến CĐV “The Blues” vô cùng lo lắng. Họ sợ rằng sẽ mất thủ thành này ngay trong kỳ chuyển nhượng tới. Tuy nhiên, Courtois mới đây đã lên tiếng trấn an người hâm mộ. “Tôi hiểm được sự chấn động của fan Chelsea. Nhưng tôi chỉ nói rằng một ngày nào đó tôi muốn trở lại Tây Ban Nha chứ không phải bây giờ. Hiện tại tôi đang hạnh phúc ở Chelsea. Còn việc ở lại đây trong bao lâu, chỉ có thời gian mới biết được. Bây giờ, tôi chỉ muốn giành những danh hiệu cùng CLB”.

Jese Lingard được gọi lên tuyển

Sau khi HLV Sam Allardyce bị sa thải, HLV Gareth Southgate đã được đôn lên từ đội U21 để tạm thời dẫn dắt đội tuyển Anh ở những trận đấu còn lại tại vòng loại World Cup 2018 trong năm nay. Ở lần đầu tiên lên danh sách tập trung cho hai trận gặp Malta và Slovenia, Southgate đã gây bất ngờ khi gọi tên Jese Lingard. Dù đã 23 tuổi nhưng đây mới là lần đầu tiên Lingard được triệu tập lên ĐTQG. Anh được coi là phương án thay thế cho Adam Lallana. Một cầu thủ đáng chú ý khác của Man United là Marcus Rashford cũng đã trở lại ĐT Anh khi mà Harry Kane vẫn đang phải điều trị chấn thương. Một bất ngờ khác trong đội hình tuyển Anh là Glen Johnson, hậu vệ phải tưởng chừng đã bị rơi vào quên lãng tại Stoke City.

Danh sách tuyển Anh

Thủ môn: Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (Torino, on loan from Manchester City), Tom Heaton (Burnley) 

Hậu vệ: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Phil Jagielka (Everton), Glen Johnson (Stoke), Danny Rose (Tottenham), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kyle Walker (Tottenham) 

Tiền vệ: Eric Dier (Tottenham), Jordan Henderson (Liverpool), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Michail Antonio (West Ham), Jesse Lingard (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City), Theo Walcott (Arsenal), Dele Alli (Tottenham) 

Tiền đạo: Wayne Rooney (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Daniel Sturridge (Liverpool), Jamie Vardy (Leicester)

Nguồn: TT&VH