Lượt 2 VCK giải Futsal HDBank VĐQG 2021 (12/4): Thái Sơn Nam thể hiện sức mạnh, Zetbit Sài Gòn FC và Sahako chia điểm kịch tính

Chiều nay (12/4), tại Nhà thi đấu Đắk Lắk đã diễn ra 3 cặp đấu còn lại của lượt 2 VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2021. Sau cú sảy chân trước ở trận ra quân, Thái Sơn Nam đã thể hiện sức mạnh của ĐKVĐ bằng chiến thắng 6-1 trước Cao Bằng. Trong khi đó, Zetbit Sài Gòn FC và Sahako chia điểm kịch tính trong trận cầu tâm điểm của lượt đấu này.

Rất đông người hâm mộ đã đến chứng kiến trận cầu tâm điểm của ngày 12/4 giữa hai ứng viên vô địch Sahako và Zetbit Sài Gòn FC – CLB được cho là ẩn số thách thức ở mùa giải này . Cả hai HLV đều đang có những cầu thủ chất lượng để phục vụ cho mục tiêu cao tại giải, nên có thể thấy sức nóng trên sân được hai CLB tạo ra. Đây là mùa giải mà Zetbit Sài Gòn được đánh giá là có nhiều binh hùng tướng mạnh để nhắm đến mục tiêu cao tại giải .

Phút thứ 3, Lâm Tấn Phát đón đường chuyền của đồng đội ghi bàn mở tỉ số 1-0 cho Sahako. Ngay sau đó trận đấu được các cầu thủ của hai CLB nỗ lực đẩy lên rất nhanh ngay với lối chơi pressing. Phút thứ 9, Ngô Ngọc Sơn ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 2 -0 cho Sahako bằng cú sút bóng đi dưới tầm tay của thủ môn Đăng Thao. Ở trận đấu này sức nóng trên sân chứng minh cho nhận định của nhiều chuyên gia về sự bùng nổ các trận đấu đầy kịch tính của mùa giải năm nay giữa các đối thủ đã biết quá rõ về nhau . 4 phút sau đó, Zetbit Sài Gòn FC có bàn thằng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 do công của Văn Nghĩa.

Tinh thần của các cấu thủ Zetbit Sài Gòn FC lên rất cao khi chỉ 1 phút sau đó, Anh Qúy lập công gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, Zetbit Sài Gòn FC không bảo toàn được tỷ số hòa trước khi hiệp 1 khép lại khi Sahako được hưởng quả phạt 6m sau tình huống bóng chạm tay Phùng Trọng Luân trong vòng cấm. Không bỏ lỡ cơ hội, Lâm Tấn Phát dễ dàng chiến thắng thủ môn đội bạn và nâng tỉ số lên 3-2 cho Sahako.

Bước sang hiệp hai, Sahako chủ động chơi chậm để cầm bóng chắc. Khi trận đấu còn 5 phút, Sahako tiếp tục được hưởng quả penalty sau pha phạm lỗi của Nguyễn Hồng Kông bên phía Zetbit Sài Gòn FC. Lâm Tấn Phát đã nâng tỉ số lên 4-2 sau cú sút chân trái, hoàn thành hattrick cho mình trong trận đấu này.

Lúc này các cầu thủ của Zetbit Sài Gòn FC chuyển sang đá power-play. 2 phút cuối trận đấu Chu Văn Tiến của Sahako phạm lỗi kéo áo, Nguyễn Trần Duy không chần chừ rút ngắn tỉ số xuống còn 3-4 cho Zetbit Sài Gòn FC. Chưa dừng lại đó, khi trận đấu chỉ còn tính bằng giây, từ một tình huống phạt góc, Vũ Quốc Hưng đã gỡ hòa 4-4 cho Zetbit Sài Gòn FC bằng 1 cú vô lê đẹp mắt, khiến cả cầu trường như vỡ tung bởi kịch tính và cảm xúc.

Ở trận đấu trước đó, sau thất bại đầy bất ngờ trước Thái Sơn Bắc ở ngày ra quân, thầy trò HLV Phạm Minh Giang đã trút cơn giận lên Cao Bằng bằng việc tạo ra “cơn mưa” bàn thắng vào lưới đối thủ.

Trong hiệp 1, thầy trò HLV Phạm Minh Giang tiếp cận trận đấu với sự thận trọng nên chỉ ghi được hai bàn thắng sau các pha lập công của Đoàn Phát (2’) và Đăng Hưng (13’). Chỉ khi Cao Bằng bất ngờ có bàn thắng rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2 của Đông Dương vào đầu hiệp 2, Thái Sơn Nam bắt đầu tăng tốc và ghi đến 4 bàn thắng trong thời gian còn lại của trận đấu. Lần lượt Anh Duy (24’), Đức Hòa (33’), Xuân Du (36’) và Mạnh Dũng (40’) đã ấn định chiến thắng 6-1 cho nhà đương kim vô địch. 3 điểm giành được sẽ giúp Thái Sơn Nam cởi bỏ được áp lực sau thất bại ở ngày ra quân để hướng các trận đấu tiếp theo với kết tốt nhất nhằm hoàn thành mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vương. Trong khi Cao Bằng đón nhận trận thua thứ 2 liên tiếp và đội bóng trẻ dưới trướng của HLV Nguyễn Bảo Quân còn nhiều điều phải làm nếu muốn trụ hạng công.

Tại cặp đấu còn lại, Tân Hiệp Hưng bước vào trận đấu gặp Hiếu Hoa Đà Nẵng với hưng phấn cao sau khi có 3 điểm ở ngày ra quân trước Cao Bằng. Chiều ngược lại, thất bại ở vòng 1 khiến Hiếu Hoa Đà Nẵng đối diện với sức ép rất lớn. Nếu không đánh bại được Tân Hiệp Hưng, đối thủ bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Bùi Xuân Hiền sẽ đối diện với nhiều khó khăn trong chặng đường phía trước.

Những bước chạy của các cầu thủ đến từ Đà Nẵng rất nặng nề, nhất là khi họ thiếu vắng trụ cột Đinh Văn Toàn vì án treo giò. Bằng chứng, đội bóng sông Hàn bị thủng lưới trước khi hiệp 1 trôi qua được một nửa thời gian. Từ tình huống phối hợp đá phạt bên cánh phải, Phan Thanh Nguyên lao vào đệm lòng đầy chuẩn xác, mở điểm cho Tân Hiệp Hưng.

Bàn thua khiến Hiếu Hoa Đà Nẵng đẩy cao đội hình với tâm thế “được ăn cả ngã về không”. Một sức ép khủng khiếp được các học trò HLV Bùi Xuân Hiền tạo ra về phía khung thành của đối thủ. Nhưng cũng phải đợi đến giữa hiệp 2, đội bóng sông Hàn mới đưa trận đấu về vạch xuất phát. Hà Văn Sơn mở khoảng trống cho Văn Hiếu thoát xuống bên cánh phải, trước khi tung ra pha dứt điểm căng vào góc xa đánh bại thủ môn của Tân Hiệp Hưng.

Sức ép tiếp tục được Hiếu Hoa Đà Nẵng duy trì trong thời gian tiếp theo. Khi trận đấu còn 3 phút, Hiếu Hoa Đà Nẵng được hưởng quả đá phạt 10m khi Tân Hiệp Hưng phạm 6 lỗi. Tuy nhiên, Văn Hùng đã không thể đánh bại được thủ môn Văn Khá trong thế đối mặt. Tỉ số 1-1 được giữ nguyên cho đến khi trọng tài thổi còi mãn cuộc.

>>LỊCH THI ĐẤU<<<

KẾT QUẢ THI ĐẤU NGÀY 11/4

Địa điểm: NTĐ Tỉnh Đắk Lắk 

(12h45) Cao Bằng vs Thái Sơn Nam: 1-6
Cao Bằng: Lưu Đông Dương (14) 21′
Thái Sơn Nam: Châu Đoàn Phát (19) 3′; Lý Đăng Hưng (17) 13′; Nguyễn Anh Duy (7) 24′; Phạm Đức Hòa (6) 33′; Vũ Xuân Du (4) 36′; Nguyễn Mạnh Dũng (5) 40′
Cao Bằng: Đoàn Minh Mẫn (4) 32′

 

(15h00) Hiếu Hoa Đà Nẵng vs Tân Hiệp Hưng: 1-1
Hiếu Hoa Đà Nẵng: Nguyễn Văn Hiếu (10) 29′
Tân Hiệp Hưng: Phan Thành Nguyện (11) 12′
Hiếu Hoa Đà Nẵng: Hà Văn Sơn (7) 14′
Tân Hiệp Hưng: Mai Tấn Vũ (23) 31′

(17h15) Zetbit Sài Gòn FC vs Sahako: 4-4
Zetbit Sài Gòn FC: Trịnh Quang Vinh (8) 13′; Nguyễn Anh Quý (6) 16′; Nguyễn Trần Duy (21) 39′; Vũ Quốc Hưng (11) 40′
Sahako: Lân Tấn Phát (16) 3′, 20′, 36′; Ngô Ngọc Sơn (7) 9′
Zetbit Sài Gòn FC: Trần Tuyên (3) 9′; Nguyễn Trần Duy (21) 25′; Vũ Quốc Hưng (11) 40′
Sahako: Nguyễn Hữu Thiện (12) 8′; Lê Tấn Tiếp (5) 27′; Nguyễn Hoàng Anh (1) 38′

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA