Các đội bóng Đông Nam Á chuẩn bị AFF Cup: Chạy đua với thời gian

Còn 3 tháng nữa AFF Cup mới khởi tranh nhưng ngay từ bây giờ, các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đã tích cực…

03/09/2008 00:00:00

Còn 3 tháng nữa AFF Cup mới khởi tranh nhưng ngay từ bây giờ, các ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch đã tích cực khởi động…

 

Các ứng cử viên cho ngôi vô địch đã tích cực khởi động cho AFF Suzuki Cup 2008

* Việt Nam: HLV trưởng Calisto về nước nghỉ phép và ngày 8/9 đội tuyển mới tập trung trở lại lần thứ tư. Sau 20 ngày huấn luyện tại Pleiku, thầy trò Calisto xuống núi tham dự Cúp bóng đá TP.HCM vào đầu tháng 10. Một chút hụt hẫng cho BTC khi hai đội mạnh Trinidad & Tobago và Bahrain vừa xác nhận không sang Việt Nam. Cả hai đội bóng này đều viện cớ tham gia vòng loại World Cup 2010 và khác biệt về múi giờ nên đã từ chối giải. BTC cho biết đã mời đội tuyển sinh viên Hàn Quốc và đội tuyển Myanmar thế chỗ cùng đội tuyển Turkmenistan.

 

* Thái Lan: Thonglao là tuyển thủ được diện kiến tân HLV Peter Reid sớm nhất khi tiền vệ của HAGL vừa trở về Bangkok nghỉ ngơi. Ông Reid muốn gặp Thonglao để nhờ anh cung cấp những thông tin về bóng đá Việt Nam và HLV Calisto. Vài ngày tới, tiền vệ Chaiman đang chơi bóng ở Singapore cũng sẽ được Reid mời đến gặp mặt tại khách sạn Radison cùng HLV Chanvit để thu nhận các thông tin về đối thủ. Bên cạnh đó, Reid sẽ tìm hiểu các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam tại Cúp quốc tế TPHCM và xuất ngoại “do thám” các đội Indonesia, Malaysia và Myanmar.

 

* Malaysia: HLV Sathinathan đã triệu tập đội dự tuyển với 34 cầu thủ, trong đó có một nửa từng dự SEA Games 24 để chuẩn bị cho những trận giao hữu làm nóng. Đáng chú ý nhất trong đội hình Malaysia là cặp Safee Saali và Modh Zaquan chơi rất hay tạiSEA Games 24. Ông Sathinathan cũng cho gọi tiền đạo 19 tuổi James Titus đang chơi ở Pháp về nước.

 

* Indonesia: HLV Benny Dollo tỏ ra lạc quan cho mục tiêu có mặt trong trận chung kết AFF Cup sau kết quả khả quan tại Cúp Độc Lập vừa qua. Indonesia đã thắng Lybia 1-0 trong trận chung kết và “giã” Myanmar đến 4-0 trong trận bán kết. Benny Dollo phát biểu: “Được chơi trên sân nhà Senayan với trên 100 ngàn khán giả, các cầu thủ của chúng tôi sẽ quật ngã bất kỳ đối thủ nào tại Đông Nam Á”.

Nguồn: Pháp Luật HCM