Brazil thắng trận thứ năm liên tiếp

Tỷ số 2-0 với cú đúp của một tiền đạo đang khoác áo Valencia vẫn là quá khiêm tố so với thế trận áp đảo hoàn toàn mà tuyển Brazil tạo ra trong trận giao hữu với Ai Cập ở Doha, Qatar hôm qua.

Tỷ số 2-0 với cú đúp của một tiền đạo đang khoác áo Valencia vẫn là quá khiêm tố so với thế trận áp đảo hoàn toàn mà tuyển Brazil tạo ra trong trận giao hữu với Ai Cập ở Doha, Qatar hôm qua.

Hai bàn thắng của Brazil được ghi ở các phút 39 rồi 59 và là những bàn đầu tiên trong màu áo Brazil của Jonas, chân sút liên tiếp được HLV trưởng Menezes gọi ở năm lần tập trung gần nhất nhờ phong độ ấn tượng ở Valencia.

Jonas là một trong những phát hiện của tuyển Brazil dưới thời HLV Menezes. Ảnh: AFP.

Jonas là một trong những phát hiện của tuyển Brazil dưới thời HLV Menezes. Ảnh: AFP.

Kết quả 2-0 trước Ai Cập nâng mạch toàn thắng của Brazil gần đây lên năm trận, sau khi họ đã liên tiếp đả bại Argetina, Costa Rica, Mexico và Gabon. Chuỗi kết quả này không chỉ giúp Brazil khép lại năm 2011 một cách mỹ mãn, mà qua đó, còn cho HLV Menezes những thu hoạch quan trọng về chuyên môn trong nỗ lực gầy dựng những hạt nhân mới cho mục tiêu cao nhất – chinh phục World Cup 2014 trên sân nhà.

Thời của những Julio Cesar, Lucio, Ronaldinho, Kaka đã hoặc sắp qua và họ gần như chắc chắn sẽ không thể duy trì phong độ đỉnh cao cho tới khi World Cup 2014 khởi tranh. Nhưng Brazil cho thấy họ chẳng thiếu những gương mặt trẻ hơn, tài năng không kém và đủ khả năng gánh vác trọng trách.

Trước Ai Cập, thủ môn Diego Alves, trong lần thứ hai bắt chính, cho thấy anh xứng đáng thừa kế vị trí số một của Julio Cesar với tình huống phản xạ và sức rướn tuyệt vời, từ chối cú sút phạt của El Mohamadi ngay phút thứ năm. Các gương mặt mới khác cũng nhanh chóng chứng tỏ họ đủ khả năng để giúp Brazil trình diễn thứ bóng đá samba mê hoặc. Hậu vệ trái Alex Sandro (đang khoác áo Porto) lên công về thủ như con thoi, gợi nhớ hình ảnh Roberto Carlos thuở nào. Ở phía trên, bộ ba Fernandinho (Shakhtar), Hernanes (Lazio) và Bruno Cesar (Benfica) phối hợp tốt, duy trì thế chủ động, làm bàn đạp cho các tình huống vây hãm cầu môn Ai Cập và dứt điểm của cặp tấn công Hulk – Jonas

Trong số này, Bruno Cesar nổi lên như nhà tổ chức và giữ nhịp xuất sắc với khả năng phân phối bóng rất hợp lý. Những pha phối hợp giữa tiền vệ đội Benfica với Alex Sandro bên cánh trái hoặc Hulk ở tuyến trên là thứ vũ khí hữu hiệu giúp Brazil nhiều lần xé toang hàng phòng ngự Ai Cập. Sau hai pha hỏng ăn của Hulk rồi Alex Sandro ở các phút 26 và 31, bộ ba này rồi cũng thành công trong việc cụ thể hóa ưu thế cho Brazil. Phút 39, Alex Sandro chuyền chéo sân sang phải cho Bruno Cesar để anh này đẩy bóng cho Hulk lao vào vòng cấm. Cú căng ngang của tiền đạo đang khoác áo Porto được Jonas kết thúc nhẹ nhàng bằng cú đệm bóng cận thành, mở tỷ số trận đấu.

Brazil vẫn giữ ưu thế vượt trội và việc họ ghi thêm bàn thắng chỉ là vấn đề thời gian và bàn thắng đó đã đến ở phút 59. Từ cú đá phạt của Bruno Cesar, Fernandinho đánh đầu đưa bóng đi đập chân thủ môn Ai Cập bật ra. Jonas đứng gần nhất và không bỏ lỡ thời cơ, lần thứ hai lập công với cú dứt điểm cận thành dễ dàng.

Với quá nhiều gương mặt mới, Brazil của những Bruno Cesar cần đá giao hữu với các đối thủ yếu hơn như Ai Cập để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: AFP.

Với quá nhiều gương mặt mới, Brazil của những Bruno Cesar cần đá giao hữu với các đối thủ yếu hơn như Ai Cập để tích lũy kinh nghiệm. Ảnh: AFP.

Trận đấu sau đó trở nên hấp dẫn khi Brazil không muốn dừng lại ở cách biệt hai bàn, còn Ai Cập thì nỗ lực tìm bàn gỡ. Rất nhiều cơ hội ăn bàn được tạo ra, nhưng Jonas, Hulk rồi Dudu bên phía Brazil thì có phần vô duyên ở các cú chạm cuối cùng, trong khi El Mohamadi và Hassan của Ai Cập thì không thắng được phản xạ xuất thần của thủ môn Diego Alves trong.

Brazil hiện chưa xác định đối thủ cho trận giao hữu tiếp theo trong tháng 2/2012. Nhưng nhiều khả năng họ sẽ tiếp tục đấu với Ai Cập ở Cairo. Sau đó, Brazil sẽ ưu tiên các trận giao hữu cho đội U23 để chuẩn bị cho môn bóng đá nam Olympic 2012. Trận giao hữu cấp đội tuyển tiếp theo sẽ chỉ diễn ra vào ngày 15/8 với Thụy Điển.

Đội hình thi đấu:

Brazil: Diego Alves – Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz, Alex Sandro – Lucas Leiva, Fernandinho (Elias), Hernanes, Bruno César (Willian) – Jonas (Kleber), Hulk (Dudu)

Ai Cập: El Shawani – El Mohamadi, Hegazi, Gomaa, Nassef – Fathi, Rabo (Hassan), Ghaly (Salah), Elrazak (Saeed) – Zidan (Soleman), Methab (El Gabas).

Bàn thắng: Jonas 39’ & 59’