Brazil không còn là ứng cử viên sáng giá!

Paulo Roberto Falcao – một trong những tiền vệ tài năng nhất thế giới của đội tuyển Brazil những năm 78 – 86, hiện là BLV của Đài truyền hình Brazil nói như vậy khi trao đổi với FIFAworldcup.com.

22/06/2006 00:00:00

Paulo Roberto Falcao – một trong những tiền vệ tài năng nhất thế giới của đội tuyển Brazil những năm 78 – 86, hiện là BLV của Đài truyền hình Brazil nói như vậy khi trao đổi với FIFAworldcup.com.

Paulo Roberto Falcao

Ông đánh giá thế nào về cách Brazil lọt vào vòng 16 đội? Liệu mọi việc diễn ra có như dự kiến?

Tôi luôn tin rằng Brazil sẽ đi tiếp nhưng không ai nghĩ rằng họ lại chơi tệ đến vậy.

Với đẳng cấp của các cầu thủ Brazil, chuyện họ không qua vòng bảng mới là chuyện lạ song tôi đã hy vọng sẽ được chứng kiến những màn biểu diễn hấp dẫn hơn.

Đội bóng nào gây ấn tượng mạnh nhất cho ông, cả về tích cực lẫn yếu kém?

Argentina đã trình diễn một thứ bóng đá tuyệt vời nhất kể từ đầu giải. Về mặt yếu kém, Pháp gây thất vọng nhất.

Với những ngạc nhiên thú vị, tôi ấn tượng với lối chơi của Ecuador và phần nào đó là Thụy Sĩ.

Theo ông, liệu Brazil vẫn là ứng cử viên số 1?

Tình thế đã đổi thay. Brazil là ứng cử viên nặng ký nhất trước khi giải bắt đầu còn giờ đây có nhiều đội bóng khác nhiều cơ hội vô địch hơn. Tuy nhiên chúng ta còn phải đợi xem câu chuyện tiếp diễn thế nào.

Argentina chơi cực tốt, chủ nhà Đức có sự ủng hộ cuồng nhiệt của khán giả nhà, một điều vô cùng quan trọng, dù hàng thủ còn bộc lộ yếu kém.

Ông có ấn tượng với cầu thủ nào nhất?

Cho đến giờ tôi chưa thấy ai cả.

Ông đang làm việc với tư cách BLV bóng đá và ông luôn được nhớ đến như một tiền vệ xuất sắc song cũng nhiều người quên mất rằng ông từng dẫn dắt đội tuyển Brazil. Ông có nhớ tới quãng thời gian đó hay thích cuộc sống hiện nay, vốn ít áp lực hơn?

Điều tôi tiếc nhất là thời điểm đó không có được những cầu thủ như bây giờ. Công việc của tôi gồm cả việc phát hiện nhân tố mới. Tôi đã đưa những tân binh như Cafu, Marcio Santos, Leonardo và Mauro Silva vào đội tuyển và đó là những nhân tố chính đóng góp vào ngôi vô địch tại USA 1994.

Tôi dẫn dắt đội tuyển vàng xanh trong 2 năm 1990 – 1991. Tôi không có gì phải phàn nàn về những áp lực khi ngồi trên ghế HLV trưởng đội tuyển Brazil.

Tôi chỉ tiếc đã không có được những cầu thủ chất lượng nhất như dàn cầu thủ đăng quang năm 1998. 

(Theo TPO)