Bóng đá nam Việt Nam với SEA Games: Hồi ức SEAP Games

Ngay từ đại hội đầu tiên với cái tên SEAP Games (năm 1959 tại Thái Lan), bóng đá Việt Nam đã có mặt và ngay lập tức giành tấm HCV, một kỳ tích mà đã gần nửa thế kỷ qua chúng ta vẫn chưa thể tìm lại.

(TTVN) Ngay từ đại hội đầu tiên với cái tên SEAP Games (năm 1959 tại Thái Lan), bóng đá Việt Nam đã có mặt và ngay lập tức giành tấm HCV, một kỳ tích mà đã gần nửa thế kỷ qua chúng ta vẫn chưa thể tìm lại.

Tại SEAP Games đầu tiên chỉ có 4 đội bóng nam trong khu vực tham dự là chủ nhà Thái Lan, Malaysia, Myanmar và đội tuyển miền Nam Việt Nam cũng thể thức thi đấu vòng tròn một lượt chợn 2 đội đứng đầu vào chung kết.
 
Dù ở vòng ngoài đã để thua Malaysia 1-2, nhưng tuyển miền Nam Việt Nam vẫn có mặt trong trận chung kết cùng chủ nhà Thái Lan. Thực ra, đây không phải là điều khó dự báo bởi đơn giản lúc đó, bóng đá miền Nam với dàn danh thủ như: SLưỡng thủ vạn năng⬝ Phạm Văn Rạng, Lê Văn Tỷ, Nguyễn Văn Cụt, Lê Văn Hồ, Phạm Văn Hiếu, Đỗ Thới Vinh, Nguyễn Ngọc Thanh, Hà Tam… đã có mặt trong tốp 4 châu lục.
 
Tại vòng loại, tuyển miền Nam Việt nam đánh bại Thái Lan với tỷ số 4-0, nhưng trận trận chung kết diễn ra căng thẳng hơn nhiều với sức ép của khán giả chủ nhà. Phút 21, Đỗ Thới Vinh mở tỷ số, 4 phút sau, đội chủ nhà gỡ hòa với bàn thắng của Sathan. Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, Đỗ Quang Thách đã nâng tỷ số lên 2-1 và phút 68, Lê Văn Tỷ ấn định chiến thắng 3-1 cho tuyển miền Nam Việt Nam.
 
Đội tuyển miền Nam Việt Nam còn tham dự các kỳ SEAP Games đến tận năm 1973, thời kỳ sau này còn có thêm những ngôi sao mới, trong đó nổi bật là trung vệ Phạm Huỳnh Tam Lang. Đáng tiếc là chức vô địch không đến một lần nữa, đội chỉ giành thêm 2 HCB và 1 HCĐ.
 
Có một tình huống vui được đặt ra là nếu đội tuyển miền Bắc XHCN khi ấy tham dự SEAP Games liệu có giành được huy chương? Câu trả lời là có nhiều khả năng, bởi vào thập niên 60, ĐTQG với bộ khung là đội tuyển trường Huấn luyện cũng đạt thành tích tốt tại các giải Ganefo hay các cuộc thi đấu khối XHCN. Khi đó, đội tuyển miền Bắc chơi ngang ngửa với những đội mạnh như Trung Quốc, Triều Tiên, thậm chí còn thắng cả đội trẻ Liên Xô cũ ở Moscow… Rõ ràng khi đó sân chơi khu vực là… dưới tầm. (Còn tiếp)
 
Theo TTVN