Bồ Đào Nha nhọc nhằn vượt ải Đan Mạch

14/06/2012 00:00:00
Để Đan Mạch gỡ hòa dù dẫn trước hai bàn, Cristiano Ronaldo và đồng đội có lúc tưởng như phải nhận “án tử”. Tuy nhiên, pha lập công ở những phút cuối cùng của cầu thủ vào sân thay người Varela đã hồi sinh hy vọng cho  Bồ Đào Nha.

bo-dao-nha-1339611252_480x0.jpg

Niềm vui sướng của cầu thủ Bồ Đào Nha với chiến thắng quan trọng.

Trong một trận đấu mà chiến thắng là nhiệm vụ tiên quyết, Bồ Đào Nha đã khởi đầu không ấn tượng về mặt lối chơi nhưng vẫn có được lợi thế lớn. Pepe rồi Helder Postiga lần lượt ghi bàn giúp đội bóng vươn lên dẫn 2-0.

Tuy nhiên, trước khi hiệp một kết thúc Nicklas Bendtner đã ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Đan Mạch. Sau giờ nghỉ, lại là Bendtner khiến nỗi khiếp sợ của Bồ Đào Nha dâng cao với bàn gỡ 2-2 khi trận đấu còn chừng 10 phút đá chính.

Nếu kết quả đó được giữ nguyên, con đường dẫn vào tứ kết của Bồ Đào Nha sẽ trở nên gập ghềnh hơn bao giờ hết, bởi ở trận ra quân họ đã thua Đức và phải đá trận đấu cuối cùng với Hà Lan vốn cũng đang ở cửa tử. Tuy nhiên, Silvestre Varela đã xuất hiện như một vị cứu tinh, với bàn thắng ấn định chiến thắng 3-2 chỉ 3 phút sau khi vào sân thay người.

Nếu trong trận đấu tối qua, Bồ Đào Nha “có mệnh hệ gì”, Ronaldo sẽ phải ôm hận suốt đời. Thủ quân đội tuyển áo màu bã trầu – người đã ghi đến 60 bàn cho Real Madrid mùa giải vừa qua – tiếp tục tỏ ra vô duyên trước cầu môn đối phương ở Euro năm nay. Anh ít nhất có 2 cơ hội rõ mười mươi nhưng đều bỏ lỡ một cách khó tin, mà một trong số đó diễn ra ngay trước bàn gỡ hòa 2-2 của Đan Mạch.

Không thể đổ lỗi rằng Bồ Đào Nha thiếu một dàn cầu thủ hoàn chỉnh như ở Real Madrid để “tiếp đạn” cho Ronaldo. Trong trận đấu tối qua, các đồng đội cũng đã hết lòng tạo điều kiện cho anh, nhưng “số 7” có vẻ như đang thi đấu với một tâm lý căng thẳng. Người ta không còn thấy ở cầu thủ hay nhất thế giới năm 2008 những bước chạy thần tốc, những cú ngoặt bóng dẻo như kẹo kéo hay những pha dứt điểm tinh quái. Thay vào đó là một Ronaldo cáu kỉnh và nhạt nhòa.

euro-1339617308_480x0.jpg

Ronaldo không còn là chính mình khi thi đấu cho đội tuyển.

một đội bóng mà lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào một cá nhân như Bồ Đào Nha, phong độ hiện tại của Ronaldo rõ ràng là một sự hạn chế và có ảnh hưởng tiêu cực đến các đồng đội. 

Đó là điều có thể nhìn thấy trong cái cách Bồ Đào Nha tiếp cận trận đấu. Trong tình thế phải thắng để tìm đường sống, nhưng đội tuyển đến từ bán đảo Iberia không triển khai được thế trận tấn công như ý. Họ cầm bóng nhiều nhưng thường xuyên vấp phải hệ thống phòng ngự kỷ luật và điềm tĩnh của Đan Mạch – đội đã gây bất ngờ với chiến thắng 1-0 trước Hà Lan ở lượt trận đầu. Thậm chí, những đợt lên bóng của Bồ Đào Nha không ít lần vỡ vụn từ xa bởi những pha tranh chấp quyết liệt của đối thủ.

Hướng tấn công duy nhất tỏ ra có hy vọng nằm bên cánh phải của Nani. Ngôi sao chạy cánh của Bồ Đào Nha một vài lần bứt ra được khỏi sự đeo kèm của các hậu vệ Đan Mạch, trước khi tung ra những đường chuyền vào trong cho đồng đội. Tuy nhiên, khi bóng còn nhắm đến vị trí của Ronaldo thì bàn thắng chưa thể đến với Bồ Đào Nha. Anh luôn bị ít nhất hai cầu thủ Đan Mạch đeo kèm, nên cơ hội dứt điểm hầu như không có.

Khi hàng công bế tắc, Bồ Đào Nha bất ngờ tìm thấy đường vào khung thành của Đan Mạch nhờ… một trung vệ. Phút 25, từ quả phạt góc, bóng được treo vào cấm địa cho Pepe bật cao đánh đầu lái bóng kỹ thuật mở tỷ số.Đây là bàn thắng thứ hai của trung vệ đang chơi cho Real Madrid trong lịch sử tham dự Euro. 

Bàn mở tỷ số giúp Bồ Đào Nha khai thông tinh thần. Những tình huống lên bóng cũng trở nên sắc sảo hơn, và họ nhờ đó nhanh chóng tìm được bàn gia tăng cách biệt lên 2-0 phút 36. Từ cánh phải, thay vì tạo cơ hội cho Ronaldo như thường lệ, Nani đã chuyền sệt vừa tầm cho Postiga chạy cắt mặt rồi dứt điểm quyết đoán làm tung nóc lưới Đan Mạch.

Hai bàn tưởng như là một lợi thế đủ an toàn để Bồ Đào Nha có thể nhẩn nha tận hưởng những phút còn lại của trận đấu. Tuy nhiên, Đan Mạch – và đặc biệt là Bendtner – không nghĩ như vậy. 

 

bendtner-1339617308_480x0.jpg

Bendtner suýt nữa thành nỗi ác mộng của Bồ Đào Nha.

Sau khi bị đẩy vào thế chẳng còn gì để mất, đội bóng Bắc Âu đã liều lĩnh mở thế trận và đẩy mạnh khâu tấn công. Và sự hiệu quả trong lối chơi của Đan Mạch lại lên tiếng. Trong một tình huống hiếm hoi áp sát khung thành Bồ Đào Nha, bóng đường chuyền xuống sát biên ngang cho Michael Krohn-Dehli đánh đầu sang ngang thuận lợi để Bendtner ghi bàn rút ngắn tỷ số trong thế không người kèm.


Một bàn không bao giờ là cách biệt tạo đủ sự yên tâm. Hiểu rõ điều đó nên ngay đầu hiệp hai Bồ Đào Nha đã tổ chức tấn công liên tục. Họ bắt đầu tìm được những khoảng trống thực sự bên phần sân đối diện, khi Đan Mạch có dấu hiệu nôn nóng dâng cao.

Phút 50, Ronaldo có cơ hội ngàn vàng để ghi bàn thắng đầu tiên của anh ở Euro năm nay. Nhưng, trong thế mặt đối mặt và không bị ai đeo kèm, ngôi sao sinh năm 1985 dứt điểm hiền lành để thủ môn Andersen chặn đứng. Phút 58, Veloso sút phạt thẳng vào khung thành, khiến Andersen phải gồng mình đấm ra.

Phút 77 cơ hội tuyệt đẹp lại đến với Ronaldo, sau một đường chọc khe hợp lý của Nani. Nhưng tương tự lần trước, thủ quân đội tuyển Bồ Đào Nha lại hỏng ăn khi dứt điểm chệch cột dù trước mặt chỉ còn là thủ thành Andersen.

Sự phung phí của Ronaldo nhanh chóng khiến Bồ Đào Nha chịu vạ. Phút 79 từ đường chuyền vào của đồng đội từ cánh phải, Bendtner đánh đầu thẳng vào góc hẹp ngay gần gỡ hòa 2-2 cho Đan Mạch. Đây là bàn thắng thứ 6 của Bendtner trong 6 trận gặp Bồ Đào Nha gần đây.

Không khí ngột ngạt bao trùm lên đội tuyển Bồ Đào Nha và tất cả những ai yêu mến họ. Cửa sống đã mở ra, nhưng đang dần khép lại ngay trước mắt Ronaldo và các đồng đội.

Thời gian cứ nặng nề trôi đi và hy vọng của á quân Euro năm 2004 tưởng như sắp “đứt”, thì bỗng nhiên Varela lóe sáng. 3 phút sau khi vào thay Raul Meireles, tiền đạo sinh năm 1985 nhận bóng trong cấm địa từ đường chuyền vào bên cánh trái. Đá hỏng nhịp đầu, nhưng anh nhanh chóng sửa sai bằng tình huống quay người dứt điểm gọn gàng. Bóng vuột qua tầm với của thủ thành Andersen, ấn định chiến thắng 3-2, qua đó cứu vớt hy vọng cho Bồ Đào Nha và giúp người đồng đội bằng tuổi Ronaldo tránh khỏi búa rìu dư luận.

Đội hình thi đấu

Đan Mạch: Andersen, Kjaer, Agger, S Poulsen, Jacobsen, Kvist, Eriksen, Zimling (J Poulsen – 17′), Krohn-Delhi (Schone – 90′ ), Rommedahl, Bendtner.

Bàn thắng: Bendtner 41′, 80′

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Alves, Pepe, Coentrao, Joao Pereira, Veloso, Joao Moutinho, Meireles (Varela – 84′ ), Nani (Rolando – 89′ ), Ronaldo, Postiga (Oliveira – 64′ ).

Bàn thắng: Pepe 25′, Postiga 36′, Varela 87′