Bồ Đào Nha – Ghana: Một lần rồi chia tay, Ronaldo!

Ngay cả khi chiến thắng, Bồ Đào Nha cũng không thể tự quyết định số phận. Nhưng đây không phải lúc nói về chiếc vé vào vòng 1/8, khi người Bồ đã bị loại đến 80%. Điều mà những CĐV BĐN đang chờ đợi là sự thể hiện của Cristiano Ronaldo.

26/06/2014 08:43:51
CĐV BĐN đang chờ đợi là sự thể hiện của Cristiano Ronaldo trong trận đấu cuối gặp Ghana

Lionel Messi đã biết cách để tỏa sáng, với những bàn thắng tuyệt đẹp để kéo đội nhà vào vòng 1/8. Màn trình diễn xuất sắc về mặt cá nhân của anh đã hướng rất nhiều cặp mắt sang bảng G, nơi có sự hiện diện của Cristiano Ronaldo.

Giống như Argentina, BĐN không cho thấy mình là một tập thể đúng nghĩa. Họ là đội bóng với những cái tôi đá tự phát, chiến thuật rất bình thường. Trong tập thể lủng củng ấy, Ronaldo đã không thể làm được như Messi, có nghĩa là một mình tạo ra khác biệt.

Tất nhiên, các đối thủ bảng G không giống như những đội yếu mà Argentina gặp trên đường đi. Tuy vậy, phải thừa nhận Ronaldo đang không là chính mình trong hai trận vừa qua. Chấn thương gặp trước World Cup là một vấn đề, nhưng không thể lấy đó để giải thích cho sự nhạt nhòa mà anh đã thể hiện. Ronaldo đang thi đấu khá ích kỷ và tâm lý rất kém.

Hãy cứ nhìn những cú sút phạt “sai địa chỉ” mà ngôi sao 29 tuổi này thể hiện là thấy rõ tâm lý của anh. Khi không có nhiều bóng, cơ hội dành cho Ronaldo từ đá phạt trực tiếp, nhưng anh đều thực hiện thiếu chính xác.

Khoảnh khắc hiếm hoi mà Ronaldo để lại là pha chuyền bóng để Varela đánh đầu tung lưới Mỹ, giúp cho BĐN chưa bị loại sau 2 trận đầu. Nhưng như vậy là chưa đủ với một cầu thủ được kỳ vọng cao như anh.

Như thừa nhận của Ronaldo, BĐN không còn cơ hội đi tiếp. Nhưng các CĐV vẫn muốn đội nhà chia tay Brazil với hình ảnh tích cực hơn so với những đội như Tây Ban Nha, Anh và Italy. Người Bồ đang chờ đợi một chiến thắng trước Ghana và Ronaldo sẽ trở thành ngòi nổ đúng nghĩa, như khi anh từng làm tung lưới Thụy Điển liên tiếp ở vòng play-off tranh vé đi Brazil.

Với việc Hugo Almeida rồi Postiga lần lượt dính chấn thương, trong khi Eder thi đấu vụng về và chỉ biết cắm đầu đá một mình, Paulo Bento đang tính đến giải pháp xếp Ronaldo đá mũi nhọn. Ronaldo không lạ vai trò này, dù đá 4-4-2 hay 4-2-3-1. Anh đã từng ghi bàn khi được HLV Carlo Ancelotti xếp đá tiền đạo ở Real Madrid.

Trong vai trò mũi nhọn, Ronaldo sẽ được Nani và Varela hỗ trợ tối đa. Nani đang đá tốt hơn so với trận thua Đức. Trong khi đó, Varela xứng đáng được trao cơ hội so với Eder. Một trận đấu mà người Bồ phải tấn công toàn diện và Carvalho có thể sẽ thay Miguel Veloso để làm mới khu trung tuyến.

Sự trở lại của Pepe sau án treo giò có thể sẽ giúp cải thiện nhiều hơn cho hình ảnh nghèo nàn của BĐN, tất nhiên là trong trường hợp anh phải kiềm chế mình.

Chiến thắng rồi chia tay hơn là việc cúi đầu rời cuộc chơi.

 

Nguồn: TTVH