Bình luận của báo chí các nước lượt trận ngày 15.6: Người Đức tin đội Đức

Tờ Kicker dẫn tư liệu khá thú vị: Đây mới chỉ là lần thứ tư trong lịch sử World Cup, "cỗ xe tăng" giành hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng.

16/06/2006 00:00:00

Sau trận thắng thứ hai của đội nhà, báo chí Đức đột ngột thay đổi thái độ với đội quân của HLV Klinsmann. Tờ Kicker dẫn tư liệu khá thú vị: Đây mới chỉ là lần thứ tư trong lịch sử World Cup, “cỗ xe tăng” giành hai chiến thắng liên tiếp ở vòng bảng.


Vào các năm 1974 và 1990 người Đức khởi đầu bằng “cú đúp” và kết cục cả hai lần họ đều lên ngôi vua. Còn năm 1938 thì họ tiến đến trận bán kết và khả năng nhất bảng A cho phép họ ít nhất cũng đạt ngưỡng như năm 1938. Tờ Berliner Zeitung viết: “44% dân Đức tin vào điều trên, chỉ số này sau trận đầu chỉ là 5%”.

Báo chí Tây Ban Nha mừng rỡ trước trận thắng đậm Ukraine của các học trò HLV Luis Aragones. Tờ Marca hay chỉ trích ông Aragones đã thú nhận: “Cuối cùng thì dưới sự dẫn dắt của chuyên gia này, ĐT xứ bò tót đã trình diễn lối chơi tuyệt vời, không cho đối thủ mảy may cơ hội nào”. Báo này kêu gọi HLV Aragones giữ nguyên đội hình này cho trận sau để “đem lại nhiều niềm vui, nhiều hứng khởi cho dân tộc Tây Ban Nha”.

Nhiều tờ báo nước ngoài ngạc nhiên với lối chơi của tuyển Ukraine. Tờ Frankfurtet Allgemeine không thể hiểu “đội đã đứng đầu bảng ở vòng loại lại trông thảm thương đến thế”. Báo này cho rằng đây là trận đấu tồi tệ nhất trong sự nghiệp của A.Shevchenko và xếp anh vào “danh sách đen” các ngôi sao chưa tỏa sáng tại giải như Ronaldo, Owen, Borgetti, Henry…

Báo chí Anh hôm qua rất quan tâm đến trận thứ hai của ĐT xứ sương mù trước Trinidad&Tobago (diễn ra vào lúc 23 giờ cùng ngày). Tất cả nóng lòng chờ đợi HLV Goran Eriksson có mạo hiểm sử dụng W.Rooney hay không? Tờ The Times dẫn lời vị HLV này và tin tưởng trong đội hình xuất phát “thiên tài của nước Anh” sẽ không có tên, nhưng có thể 20 phút sau đó anh sẽ ra sân thi đấu. Cho dù các bác sĩ khuyến cáo Rooney trong vòng 10 ngày nữa không nên thi đấu, nhưng có thể Eriksson sẽ mạo hiểm bởi ông cần thắng trong trận này để đảm bảo chắc suất vào vòng 2.

Các báo Thụy Điển thì đang trong trạng thái căng thẳng, bởi sự không may mắn trong trận hòa 0 – 0 với Trinidad&Tobago có thể khiến đất nước Bắc u này xách va-li về nước sớm. Tuy thế tờ Aftonbladet ở Stockhom vẫn tin tưởng vào chiến thắng ở đội nhà, còn các nhà báo thì đánh cược cả Larsson lẫn Ibrahimovic và đồng đội sẽ không “thư giãn” như trong trận đấu đầu tiên của giải.

(Theo Sport-Exprress, TNO)