Bị giết vì tội… ăn mừng

Cảnh sát Thái Lan đang truy lùng hung thủ đã bắn chết 2 CĐV bóng đá ở một khu nghỉ gần biển. Nguyên nhân chỉ vì họ đã ăn mừng quá to.

15/06/2006 00:00:00

Cảnh sát Thái Lan đang truy lùng hung thủ đã bắn chết 2 CĐV bóng đá ở một khu nghỉ gần biển. Nguyên nhân chỉ vì họ đã ăn mừng quá to.

Theo như lời của Panipha Wattakul, bạn gái của 1 trong 2 nạn nhân xấu số kể lại thì nguyên nhân là do xích mích với 1 người đàn ông ngồi bàn bên cạnh sau khi cả 2 đã sung sướng mà gào thét quá to chức mừng Italia giành chiến thắng 2-0 trước Ghana.  

Ảnh minh họa

Hung thủ đã yêu cầu họ trật tự và đó là lí do nổ ra một cuộc cãi vã căng thẳng giữa 2 bên. Kết quả là kẻ sát nhân đã rút súng ngắn bắn chết cả hai. Theo như xác nhận của cảnh sát địa phương, 2 nạn nhân được nhận dạng là Chamlong Rongsaeng 30 tuổi và Somnuek Sonkun, 41 tuổi.

Sau khi gây án mạng, hung thủ đã chạy trốn, Tuy nhiên cảnh sát địa phương cho biết họ đã nhận dạng được kẻ giết người.

Trong một diễn biến khác, tình trạng tiếp tục xảy ra ở Sarajevo sau khi xảy ra xung đột giữa nhóm CĐV người Croats và người Muslims cùng với cảnh sát tại phía nam thành phố Mostar (Bosnia) sau khi Croatia để thua Brazil với tỉ số 0-1.

Kết quả là 1 người bị bắn và 6 cảnh sát bị thương. Ngoài ra có thêm 26 người bị bắt sau vụ va chạm.

Mostar chính là nơi có thể nói là chiến trường cho cuộc xung đột đẫm máu giữa những người Muslims và Croats vào năm 1993. Phần lớn những người Bosnia Croats xem ĐT Croatia như đội bóng của quê hương và dành rất nhiều tình cảm cho họ.

Một phụ nữ người Muslim từng bị bắn chết ở phía tây Mostar sau chiến thắng của Croatia trước “Cỗ xe tăng Đức” tại tứ kết France 98″.

(Theo VNN)