Bên lề World Cup: Báo chí phát sốt vì Brazil

Theo thông báo của FIFA, 591 phóng viên viết, 122 phóng viên báo hình và báo nói, cộng thêm gần 190 phóng viên ảnh đã đăng ký chỗ ngồi trên sân Olympiastadion để theo dõi trận Brazil – Croatia.

14/06/2006 00:00:00

Để được tận mắt chứng kiến đội ĐKVĐ thế giới ra quân, giới truyền thông phải cạnh tranh nhau “”sứt đầu, mẻ trán””.

Theo thông báo của FIFA, 591 phóng viên viết, 122 phóng viên báo hình và báo nói, cộng thêm gần 190 phóng viên ảnh đã đăng ký chỗ ngồi trên sân Olympiastadion để theo dõi trận Brazil – Croatia. Con số này vượt quá khả năng đáp ứng của FIFA bởi trong danh sách đăng ký chờ cũng đã có chừng đó phóng viên.

* Vợ cầu thủ Anh ăn mừng bạo tay


7 chai sâm banh, 12 chai bia, 14 chai vodka chanh, 9 chai vodka Red Bull, 4 ly Sambuca và 3 điếu xì gà. Tổng số là 643,50 euro. Đó là bữa tiệc nhỏ mà các bà vợ các tuyển thủ Anh ăn mừng chiến thắng sau trận đấu giữa Anh và Paraguay. Không hiểu nếu ĐT Anh vô địch thế giới thì bữa tiệc sẽ lớn thế nào?

* Lee Young Pyo mê tín


Hậu vệ ĐT Hàn Quốc, Lee Young Pyo tin rằng đội bóng của anh sẽ được các đấng bề trên phù hộ tại World Cup lần này. Lí do, theo Lee là “”Năm 2002 chúng tôi chỉ có 6 cầu thủ theo đạo Thiên chúa trong đội. Năm nay con số đó tăng gấp đôi, 12 người. Như vậy rõ ràng là chúng tôi phải mạnh và may mắn hơn trước””.

* Hà Lan có nguy cơ  thiếu bia


Hãng bia nổi tiếng của Hà Lan là Heineken đã phải kêu gọi các CĐV mang vỏ bia đến các điểm bán hàng để tránh nguy cơ không còn đủ… chai để đóng bia. Hãng này cho biết, lượng chai dự trữ của họ chỉ còn đủ dùng trong 2 ngày trong khi lượng tiêu thụ bia Heineken đã tăng đột biến vào mùa World Cup. Mà World Cup thì còn gần 1 tháng nữa mới kết thúc. Đại diện hãng cho biết đây là lần đầu tiên họ đối diện với nguy cơ hết chai.

Cũng liên quan đến Hà Lan, 1/3 dân số nước này đã ngồi trước tivi để xem trận ra quân của đội nhà gặp Serbia&Montenegro, tức là khoảng 5,4 triệu người. Con số này cao hơn rất nhiều số lượng 300.000 khán giả chứng kiến trận chung kết Roland Garros giữa Roger Federer và Rafael Nadal.

* Brazil “”phân biệt đối xử””

Để phục vụ World Cup 2006, LĐBĐ Brazil cho xuất bản một cuốn sách rất công phu mang tên “”Media Guide”” dành riêng cho các nhà báo. Cuốn sách giới thiệu đầy đủ các thành viên của phái đoàn Brazil sang Đức, từ quan chức cho đến các cầu thủ. Điều đáng nói là trong khi mỗi cầu thủ được dành riêng 1/2 trang thì Chủ tịch LĐBĐ Ricardo Teixeira và con rể – Tổng thư ký Marco Antonio Teixeira chỉ được 1 góc nhỏ để đăng ảnh. Thế mới biết, ở Brazil cầu thủ đúng là… Vua.

* Đảng phát xít mới vẫn cố gây chuyện


Tòa án Berlin mới ra quyết định cấm Đảng phát xít mới NPD cho phát hành những cuốn lịch thi đấu World Cup 2006. Trong cuốn lịch này, NPD giới thiệu ĐT Đức với duy nhất 1 cầu thủ da trắng, còn lại là màu đỏ, vàng, đen và… màu cà phê sữa. Nếu vi phạm lệnh cấm , NPD có thể bị phạt 250.000 euro. Trước đó mấy tuần, NPD cũng đã bị cấm in 1 cuốn lịch trong đó có khẩu hiệu: “”Màu trắng, không chỉ là màu áo! Vì một ĐTQG thực sự””.

* Cho ăn miễn phí cũng phải… xin phép

Các quan chức FIFA vừa ra lệnh cấm các nhà sản xuất bánh mì ở Nuremberg không được phát bánh mì miễn phí cho các nhà báo đến làm tin World Cup. Số là Nuremberg có loại bánh mì gia vị rất nổi tiếng (các loại chua, cay…) và các nhà sản xuất đã phát không cho các nhà báo như 1 cách quảng cáo đặc sản địa phương.

Rắc rối là trong các túi đựng bánh mì lại ghi tên nhà sản xuất và điều này đụng chạm quyền lợi của các nhà tài trợ World Cup. Dù sao thì các nhà báo cũng đã 1 lần được thưởng thức đặc sản Nuremberg và chắc là không ít người đã có bài ca ngợi món ăn đặc sắc của thành phố miền Nam nước Đức này.

* Báo động nhầm

Một người đàn ông và một phụ nữ ở Griesheim đã bất ngờ bị những cảnh sát đặc nhiệm Đức đến thăm nhà vì hàng xóm gọi điện báo cảnh sát là có tiếng súng và tiếng rên trong nhà. Sự thực là 2 người này chỉ ăn mừng chiến thắng của Mexico trước Iran bằng cách đập vỡ những… quả bóng bay.

(Theo thethao.vtc.vn)