Bắt đầu những đêm trắng cùng World Cup!

Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng săp sửa đến giờ khai cuộc. Hơn bao giờ hết, trái tim người hâm mộ đang hướng về trái bóng tròn với sự hồi hộp cao độ…

09/06/2006 00:00:00
Sau 4 năm chờ đợi, cuối cùng ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng săp sửa đến giờ khai cuộc. Hơn bao giờ hết, trái tim người hâm mộ đang hướng về trái bóng tròn với sự hồi hộp cao độ khi sắp được chứng kiến đội bóng thân yêu của mình xuất trận trên sân cỏ nước Đức. Trong khi đó, BTC cũng ráo riết những bước chuẩn bị cuối cùng cho một lễ khai mạc thật hoành tráng và giàu cảm xúc.
 
SVĐ Allianz Arena đã sẵn sàng cho lễ khai mạc
 
Theo kế hoạch, lễ  khai mạc World Cup 2006 sẽ diễn ra trong vòng 30 phút với rực rỡ sắc màu và những màn biểu diễn vô cùng sôi động. 170 cựu cầu thủ đã từng nâng cao cúp vàng vô địch thế giới sẽ tề tựu tại chảo lửa Allianz Arena ở Munich, trong đó có cả Vua bóng đá Pélé, huyền thoại người Argentina Diago Maradona, Shoàng đế⬝ Franz Beckenbauer  và toàn bộ 22 cầu thủ đã góp mặt trong trận Chung kết năm 1974 giữa Đức và Hà Lan.
 
170 cựu vô địch sẽ hoà vào cuộc diễu hành của các nghệ sĩ trong sắc màu tượng trưng cho 32 đội tuyển tham dự VCK World Cup 2006, dưới âm hưởng trầm hùng của bản hợp xướng do chính tay nhạc sĩ danh tiếng Moritz Eggert dàn dựng.
 
Bất chấp những lo ngại về điều kiện thời tiết, đêm nay ngày hội vẫn sẽ cuồng nhiệt với đủ sắc màu
 
Sau lời phát biểu khai mạc của Tổng thống Đức Horst Koehler,  SA Time to make friends⬝ (Thời điểm để kết bạn), tinh thần chính của World Cup 2006 sẽ được 1.400 nghệ sĩ chuyên nghiệp và nghiệp dư thể hiện dưới bàn tay đạo diễn của Giám đốc Nhà hát dân gian Munich- Christian Stueckl. Theo thông tin từ BTC, đây sẽ là tiết mục nghệ thuật đặc sắc mang đậm nét văn hoá truyền thống của vùng Bavaria, kết hợp nhuần nhuyễn với các yếu tố hiện đại và mang lại những cảm xúc mới lạ cho khán giả hâm mộ.
 
Ngoài ra, sự hiện diện của 80 vũ công hiphop, breakdancer cùng 120 tay trống gõ nhịp liên hồi cũng sẽ góp phần  biến Sthánh địa⬝ Arena trở thành ngày hội thật sự sôi động và cuồng nhiệt.
 
Và các CĐV sẽ lại bắt đầu những đêm trắng cùng World Cup
 
Trước trận đấu mở màn giữa chủ nhà Đức gặp Costa Rica, nhóm II Divo sẽ cùng nữ danh ca R&B Mỹ da đen Toni Braxton trình diễn ca khúc SThe Times Of Our Lives⬝ (Thời khắc cuộc đời)- Ca khúc chính thức của World Cup 2006.
 
Ngoài ra, ba giọng nam cao ha̬ng đâ̬u thế giới là Placido Domingo, Luciano Pavarotti và Jose Carreras cũng se̒ hội ngộ tại Arena, tạo thêm bầu không khí hứng khởi cho ngày hội.
 
Cả “Hoàng đế” Beckenbauer lẫn Chủ tịch FIFA Blatter đều sẽ không phát biểu tại lễ khai mạc. Trong khi Beckenbauer hóm hỉnh nói:  SKhán giả trên sân chắc hẳn đều muồn chiêm ngưỡng 170 cựu vô địch thế giới và nóng lòng thưởng thức trận cầu khai mạc hơn là nghe tôi phát biểu⬝, thì Chủ tịch FIFA S.Blatter chỉ tuyên bố ngắn gọn: SChúng ta sẽ có một World Cup tuyệt vời!⬝.
 
Theo ước tính, sẽ có khoảng hơn 2 tỷ người trên thế giới theo dõi lễ khai mạc.
 
VFF