Barcelona vô địch lượt đi – Chiến thắng vĩ đại

Giai đoạn 1 của La Liga cũng khép lại với sự kiện Barcelona là nhà vô địch lượt đi vĩ đại nhất trong lịch sử.

Một sự kiện quan trọng vừa xảy ra tại giải vô địch Tây Ban Nha, Real Madrid bất ngờ mất điểm sau trận hòa 1-1 trên sân Almeria. Không bỏ qua cơ hội tuyệt vời, Barcelona ung dung đánh bại Malaga 4-1 để xây chắc ngôi đầu với 4 điểm cách biệt so với đại kình địch. Giai đoạn 1 của La Liga cũng khép lại với sự kiện Barcelona là nhà vô địch lượt đi vĩ đại nhất trong lịch sử.

Trong 2 mùa giải gần nhất, Barca đều giành danh hiệu không chính thức “vô địch lượt đi” và đi một lèo đến chức vô địch cuối mùa. Kịch bản ấy rất có thể sẽ lặp lại mùa này khi các học trò của HLV Pep Guardiola vẫn đang thi đấu với tất cả niềm cảm hứng. Sau 19 lượt đấu đầu tiên, Barca đã giành số điểm kỷ lục là 52, ghi số bàn nhiều kỷ lục là 61 và để lọt lưới số bàn ít kỷ lục là 11.

Không ai cản nổi Barca vào thời điểm này.

Kỷ lục nối tiếp kỷ lục, Barca đang đạp đổ rất nhiều cột mốc đã tồn tại suốt hàng chục năm qua một cách dễ dàng. Dễ dàng như cách họ khuất phục đối phương vậy. Trước một Malaga với 5 tân binh chất lượng, Barca nhanh chóng ghi 3 bàn sau các pha phối hợp nhanh và nhuyễn do công của Andres Iniesta, David Villa và Pedro Rodrgiuez. Lionel Messi không ghi bàn, nhưng anh ngày càng thành thục hơn trong vai trò làm bóng với 2 đường chuyền quyết định.

Duda ghi bàn danh dự cho đội khách từ quả đá phạt nhưng David Villa cũng kịp ghi thêm 1 bàn nữa để khép lại chiến thắng 4-1 cho Barca. Đây cũng là trận bất bại thứ 28 liên tiếp của đội bóng xứ Catalonia, xô đổ kỷ lục 27 trận mà thầy trò Rinus Michels từng lập được mùa bóng 1973-1974.

Sẽ không quá lời khi gọi đây là Barca mạnh nhất trong lịch sử. Tuy nhiên, HLV Pep Guardiola vẫn giữ được sự cẩn trọng cần thiết. Ông nói: “Real sẽ đánh rơi rất ít điểm trong giai đoạn lượt về. Chúng tôi sẽ phải chắt chiu từng trận thắng một nếu muốn bảo vệ danh hiệu vô địch”.

Giám đốc thể thao Andoni Zubizaretta bảo việc giành 52 điểm sau giai đoạn một là “một điều kỳ diệu” nhưng cũng nhấn mạnh là hãy còn phân nửa mùa giải nữa để chiến đấu. Thắng nhưng không kiêu ngạo, mạnh mẽ nhưng không chủ quan, Barca đang khiến cho tất cả thán phục và ganh tỵ.

Đừng nói là chỉ có Real ở La Liga, có lẽ Arsenal cũng đang run rẩy khi vòng 2 Champions League chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa đã khởi tranh. So với cái lần mà Barca hành hạ họ với tổng tỷ số 6-3 qua 2 lượt trận tứ kết hồi năm ngoái, tập thể hiện nay thậm chí còn đáng sợ hơn.