Barca thắng to, Enrique chưa nghĩ đến El Clasico

Dễ dàng đánh bại BATE Borisov để đặt 1 chân vào vòng 1/8 Champions League, nhưng HLV Enrique của Barca chưa vội nghĩ đến trận Siêu kinh điển vào ngày 21/11.

Suarez và Neymar lại cùng nhau tỏa sáng để giúp Barca giành chiến thắng

Nhờ sự tỏa sáng của Neymar với 1 cú đúp và 1 bàn của Suarez, Barca đã có chiến thắng 3-0 trước BATE Borisov ở lượt trận thứ 4 vòng bảng Champions League. Với 10 điểm, gã khổng lồ xứ Catalunya coi như đã đặt 1 chân vào vòng 1/8.

Trong buổi họp báo sau trận, HLV Enrique tỏ ra rất hài lòng với các học trò: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc. Sergio (Busquets) đã có một trận đấu hoàn hảo, có lẽ cậu ấy sẽ không thể chơi tốt hơn như vậy. Cậu ấy đã có màn trình diễn ngoạn mục”, Enrique mở đầu.

“Kết quả hôm nay là rất tuyệt vời và chúng tôi đã làm tốt nhiệm vụ của mình. Chúng tôi rất nhớ Messi, nhưng Iniesta đã trở lại, còn Neymar đã có những khoảnh khắc tuyệt vời”.

Tiếp đó, khi được hỏi về trận El Clasico gặp Real vào ngày 21/11 tới trong bối cảnh Barca mới nhận hung tin tiền vệ Rakitic dính chấn thương bắp chân và phải nghỉ 4 tuần, HLV Enrique lập tức đưa ra câu trả lời: “Tôi lo lắng về trận El Clasico ư? Điều duy nhất tôi nghĩ đến vào lúc này là trận đấu với Villarreal vào ngày Chủ nhật”.

Tiếp lời ông thầy, tiền đạo Neymar cũng rất tự hào về những gì đang thể hiện: “Tôi đang trải qua một quãng thời gian tuyệt vời. Mùa giải trước là mùa giải tốt nhất tôi từng có, nhưng giờ tôi có thể nghĩ đến việc xa hơn. Thật là dễ dàng và tuyệt vời khi được chơi cùng những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới”.

Nói về bàn thắng ấn định tỉ số 3-0 của mình từ đường căng ngang tuyệt vời của Suarez, Neymar bổ sung thêm: “Tôi đã có một cú nước rút rất tốt để đón đường chuyền của Luis. Anh ấy đã có pha kiến tạo không thể tuyệt vời hơn và nhiệm vụ của tôi là khá đơn giản. Suarez đơn giản là không thể cản ở thời điểm hiện tại”.

Nguồn: khampha.vn