Báo chí trong nước bình luận về trận giao hữu của ĐTVN

Mặc dù rời Thẩm Dương với thất bại sát nút 2-3 trong trận giao hữu trước Olympic Trung Quốc, tuy nhiên thày trò HLV Calisto đã không chỉ để lại những ấn tượng đẹp khán…

Mặc dù rời Thẩm Dương với thất bại sát nút 2-3 trong trận giao hữu trước Olympic Trung Quốc, tuy nhiên thày trò HLV Calisto đã không chỉ để lại những ấn tượng đẹp khán giả hâm mộ Trung Quốc mà phần nào còn gây dựng niềm tin trở lại  đối với người hâm mộ nước nhà trong hành trình hướng đến AFF Cup năm nay. Đó cũng chính là nhận xét của báo chí thể thao trong nước sau trận đấu quốc tế thứ hai của ĐTVN dưới sự dẫn dắt của “thuyền trưởng” Calisto.

ĐTQG đã chơi tốt trước Olympic TQ đã được chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho Thế Vận hội Bắc Kinh 2008 – Ảnh: baobongda.com.vn

 

* Không hối tiếc!

Không hối tiếc vì đội tuyển đã chơi tốt trước một đội bóng trẻ đã được chuẩn bị cực kỳ chu đáo cho Thế vận hội sắp diễn ra. Không hối tiếc vì các tuyển thủ đã thông nòng dưới thời Calisto và chỉ chịu thua sát nút. Không hối tiếc vì những nỗ lực để vượt qua khó khăn khách quan trong suốt chặng đường di chuyển. (Báo Thể thao & Văn Hoá)

 

*Thua nhưng vẫn hài lòng

Rời sân với thất bại 2-3, nhưng hẳn HLV Calisto cũng có lý do để hài lòng về màn trình diễn của các học trò bởi họ đã thi đấu kiên cường và chỉ chấp nhận thua cuộc trong những phút cuối. (Báo Hà Nội Mới)

 

* Cuộc “lột xác” mới chỉ bắt đầu

Kết thúc 90 phút thi đấu tại Thẩm Dương, thêm một lần HLV Calisto và các cầu thủ chịu thất bại với tỷ số sít sao 1 bàn. Nhưng có một sự khác biệt rất lớn giữa trận thua 0 – 1 trên đất Indonesia và thất bại 2 – 3 trước Olympic Trung Quốc, điều tạo ra sự khác biệt chính là tinh thần thi đấu, sự tự tin và trưởng thành của từng cầu thủ.

 

Trước khi bước vào trận đấu với Olympic Bắc Kinh, mọi khó khăn đều vây hãm lấy ĐTVN. Liên tục bị hoãn chuyến bay vì bão, các tuyển thủ đã bước ra sân tập với nền tảng thể lực bị suy giảm phần nhiều. Còn đối thủ Olympic Trung Quốc lại rất đồng đều, có lợi thế sân nhà và đẳng cấp vượt trội. Thất bại là điều đã được dự báo từ trước, nhưng HLV Calisto và các tuyển thủ đã gây bất ngờ lớn khi giữ được một thế trận khá cân bằng, cùng cuộc bám đuổi bàn thắng tới tận những giây bù giờ.

 

…Nét mới và những dấu hiệu tích cực đã xuất hiện ở ĐTVN dưới thời HLV Calisto. Nhưng cuộc “lột xác” mới chỉ vừa bắt đầu, 7 vòng đấu cuối giải V – League,  hạng Nhất chính là cơ hội thuận lợi cho ông Calisto tiếp tục quá trình sát hạch phong độ của từng tuyển thủ, tìm ra được dàn cầu thủ tốt nhất khi mùa giải 2008 hạ màn để sớm bước vào chu kỳ chuẩn bị cho AFF Cup diễn ra vào tháng 12. (Báo Dân Trí Thể thao)

 

* Thêm bài học quý

Điều đáng khen nhất bên phía các cầu thủ Việt Nam trong trận này là tinh thần thi đấu. Chính yếu tố này đã giúp cầu thủ vào thay người ở hiệp 2 là Vũ Phong có bàn rút ngắn tỉ số xuống 2-3 cho ĐTVN ở phút bù giờ cuối cùng. Trận thua trước một đối thủ mạnh như Trung Quốc đã được dự báo và kết quả này không quá đáng thất vọng. Không những thế, HLV Calisto cùng các học trò chắc chắn đã thu được nhiều bài học ở trận đấu này để chuẩn bị cho chặng đường dài sắp tới.  (Báo An ninh Thủ đô)

 

* Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ: Tôi cảm thấy hài lòng

“90 phút ngồi trên khán đài là khoảng thời gian tôi sống trong hồi hộp, thấp thỏm, xúc động và bùng nổ cảm xúc. Những gì các cầu thủ Việt Nam thể hiện trên sân thật tuyệt vời và đáng được biểu dương. Như chúng ta đã biết, vì tình hữu nghị giữa hai Đảng, hai nước mà ĐTVN vượt khó đến Thẩm Dương. VFF muốn góp một phần nhỏ bé giúp nước bạn chuẩn bị tốt nhất cho Thế vận hội Bắc Kinh.

 

Qua đó, chúng ta tìm cho mình cơ hội để nâng cao kinh nghiệm trận mạc bởi Olympic Trung Quốc là đội bóng mạnh mà không phải lúc nào cũng được thi đấu với họ. Tôi cảm thấy hài lòng về những gì ĐTVN đã thể hiện. Họ vượt qua khó khăn, biết quên những mệt mỏi bằng tinh thần thi đấu vì màu cờ sắc áo. VFF muốn các cầu thủ phải thể hiện được tất cả những phẩm chất trong bất cứ trận đấu nào, nhưng tôi cũng hơi bất ngờ về sự tiến bộ của ĐTVN. Họ đã thi đấu có khí thế, mạch lạc và chủ động trước đối thủ được đánh giá mạnh hơn nhiều”. (Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ phát biểu sau trận đấu trên Báo Bóng đá)

VFF (tổng hợp)

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM