Báo chí Singapore nhận xét sau trận thua Việt Nam 0-1: CĐV Việt Nam rất tuyệt vời

Sự huyên náo của cổ động viên Singapore đã tan biến đi đâu?”, phóng viên tờ Straits Times, Terrence Voon hôm qua đã đặt câu hỏi như trên và nói rằng sự cuồng nhiệt của CĐV Singapore đã không còn thấy trong trận thua Việt Nam vào tối Chủ nhật vừa qua.

23/12/2008 00:00:00

Sự huyên náo của cổ động viên Singapore đã tan biến đi đâu?”, phóng viên tờ Straits Times, Terrence Voon hôm qua đã đặt câu hỏi như trên và nói rằng sự cuồng nhiệt của CĐV Singapore đã không còn thấy trong trận thua Việt Nam vào tối Chủ nhật vừa qua.

Phóng viên này đặt thêm câu hỏi: “Đâu rồi những tiếng giậm chân, tiếng kèn trống và sự cổ vũ không ngớt như trước đây của các cổ động viên chúng ta?”.

Một quan chức của Liên đoàn bóng đá Singapore nói với các nhà báo rằng, các fan của đội quân sư tử hôm Chủ nhật “chẳng khác gì người ta đi xem xi-nê! Chúng tôi đã rất vui khi thấy đông cổ động viên đến sân, nhưng những âm thanh cuồng nhiệt thì không còn như ở các trận đấu trước đây khi chúng ta tham dự giải vô địch Malaysia!”.

Theo Terrence Voon: “Mọi chuyện tưởng như đã khởi đầu rất tốt trước trận đấu đêm qua. Nhưng khi trận đấu diễn ra thì dường như có một ai đó bấm nút “mute – câm” trên các khán đài. Sự cổ động bắt đầu rời rạc. Tiếng reo hò chỉ có thể nghe thấy vào những lúc đội nhà suýt ghi được bàn thắng. Làn sóng cổ động của khán giả nhà thiếu hăng hái như vậy đã dẫn đến cái chết tự nhiên cho đội tuyển…”.

Trên diễn đàn của tờ Straits Times, nhiều fan hâm mộ Singapore còn nhận xét: “Chỉ có 3.000 người nhưng các cổ động viên Việt Nam rất ấn tượng. Họ ca hát không ngớt, áp đảo cả lượng cổ động viên đông đảo của đội chủ nhà…”.

Nguồn: Theo Thanh Niên Online