Báo chí Pháp dồn đội nhà vào chân tường

Chưa "tiêu hoá" hết lời bình luận của các cựu binh, "Những chú gà trống Gaulois" đã tiếp tục phải hứng chịu những đợt tấn công mới từ báo chí.

14/06/2006 00:00:00

Chưa “tiêu hoá” hết lời bình luận của các cựu binh, “Những chú gà trống Gaulois” đã tiếp tục phải hứng chịu những đợt tấn công mới từ báo chí. Nhiều bài viết đã dùng những cụm từ mạnh, cứa sâu thêm vào nỗi đau của đội nhà.

Đội trưởng Zidane nhận thẻ vàng trong trận mở màn. Ảnh: AFP

Các trang báo Pháp số ra ngày hôm nay tràn ngập những lời bình luận về trận hoà 0-0 của đội nhà với Thụy Sĩ trong trận mở màn bảng G World Cup 2006. “Nóng”, là title lớn trên tờ nhật báo thể thao L”Equipe, kèm theo bức ảnh thủ thành Fabien Barthez chặn pha đánh đầu nguy hiểm của Daniel Gygax bên phía Thụy Sĩ ở phút thứ 65.

“Hoàn toàn có thể gượng dậy sau trận hoà không bàn thắng này nếu đủ tiềm lực. Nhưng Pháp đã không cho thấy một dấu hiệu nào dù nhỏ nhất là họ có thể làm được như vậy”, vẫn L”Equipe bình luận.

Tờ Le Figaro thì viết: “Không thể phối hợp, thiếu động lực, không có cơ hội”, như để tiếp bước những người đồng nghiệp ở L”Equipe.

“Thiếu sức sống”, tờ Liberation viết, ám chỉ tuổi tác trung bình của đội nhà, khi chỉ có hai cầu thủ dưới 28 tuổi. Cũng tờ báo này bình luận: “Thủ hoà không bàn thắng với Thụy Sĩ, Pháp đã đánh mất phương hướng”.

“Một màn trình diễn quá cảm động, đủ để… oà khóc”, tờ báo lá cải France Soir giội thêm gáo nước lạnh. Còn Le Parisien thì viết: “Đừng có tưởng mọi chuyện dễ dàng”.

Pháp vẫn chưa ghi được bàn ở vòng chung kết World Cup kể từ khi Emmanuel Petit ấn định chiến thắng 3-0 trước Brazil tại trận chung kết cách đây 8 năm trên sân nhà. Tiền đạo của Arsenal, Thierry Henry, trong trận này đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội, trong khi David Trezeguet vẫn phải ngồi dự bị mà lòng như lửa đốt. Pháp sẽ gặp Hàn Quốc ở trận đấu thứ hai bảng G vào chủ nhật, trước khi đối đầu với Togo ở trận đấu cuối cùng vòng bảng.

(Theo Reuters, VNE)