Bảng H: Ukraina hoàn thành nhiệm vụ!

Bàn thắng duy nhất của Shevchenko từ chấm 11m đã giúp Ukraina đoạt vé vào vòng 1/8 ngay trong lần đấu tiên tham dự VCK World Cup.

23/06/2006 00:00:00
Bàn thắng duy nhất của Shevchenko từ chấm 11m đã giúp Ukraina đoạt vé vào vòng 1/8 ngay trong lần đấu tiên tham dự VCK World Cup.
 

Tunisia (đỏ) quá bế tắc trước lối chơi chặt chẽ của Ukraina

 
Với 3 điểm trong tay, Ukraina chỉ cần thêm 1 trận hoà nữa là đủ điểm vào vòng sau mà không cần quan tâm đến kết quả của trận đấu giữa Arập Xê-út và Tây Ban Nha. Chính vì vậy, Ukraina đã nhanh chóng thiết lập được một hàng rào bảo vệ khá an toàn trước khung thành thủ môn Shovkovskiy. Trong suốt thời gian thi đấu của hiệp 1, Tunisia hoàn toàn bế tắc trong việc tìm cách phá vỡ lối chơi của Ukraina. Không những vậy, họ còn để mất khu trung tuyến và suýt bị thủng lưới ở phút thứ 45 nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Boumnijel trong pha bay người cản phá cú sút xa bất ngờ của Oleg Shelayev.
 
Khó khăn càng nhân lên gấp bội đối với Tunisia khi họ bước vào hiệp 2 với chỉ 10 người do Zied Jaziri đã phải nhận thẻ vàng thứ 2 rời sân ở phút cuối hiệp 1 sau một pha phạm lỗi thô bạo từ phía sau đối với hậu vệ Tymoschuk.
 
Mặc dù hơn người, nhưng Ukraina vẫn tỏ ra rất thận trọng và thi đấu cầm chừng chứ không mạo hiểm đẩy cao đội hình để tấn công. Lối chơi nhập nhằng không ra tấn công cũng không hẳn là phòng ngự của Ukraina tuy không làm khán giả hài lòng nhưng lại tỏ ra cực kỳ hiệu quả trước một Tunisia quá thiếu khả năng sáng tạo.
 
Niềm vui của Shevchenko sau khi thực hiện cú sút phạt đền thành công, đưa Ukraina vượt lên dẫn 1-0
 
Phút thứ 70, tận dụng sai lầm của Jaidi,  tiền đạo Shevchenko cướp được bóng thoát xuống đối mặt với thủ môn và buộc hậu vệ Haggui  phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm. Chính Shevchenko bình tĩnh chiến thắng thủ thành Boumnijel, đưa Ukraina vượt lên dẫn 1-0.
 
Vừa bị thiếu người lại vừa bị dẫn bàn, Tunisia nỗ lực tấn công trong tuyệt vọng, Nhưng tất cả những gì họ có thể làm được là cú đánh đầu chệch cột doc của Dos Santos ở phút cuối cùng của trận đấu.
 
Thắng trận với tỷ số sát nút 1-0, Ukraina chính thức nối gót Tây Ban Nha vào vòng 1/8.
 
Dù chỉ chơi với đội hình dự bị, Tây Ban Nha (đỏ) vẫn đủ sức vượt qua Arập Xê-út
 
Trong khi đó, tại trận đấu cùng giờ trên sân Fritz Walter, dù chỉ ra sân với đội hình dự bị, Tây Ban Nha cũng đủ sức vượt qua Arập Xê-út với tỷ số nhẹ nhàng 1-0 để hoàn tất vòng đấu bảng với 9 điểm tuyệt đối.
 
Xếp hạng bảng H
ĐộiSTThắngHoàThuaHSĐiểm
 Tây Ban Nha33008/19
 Ukraina32015/46
 Tunisia30123/61
 Arập Xê-út30122/71
 
VFF