Bảng G: Người Pháp thở phào⬦

Cuối cùng thì Gà trống Gaulois cũng làm được điều cần phải làm. Đó là ghi 2 bàn thắng vào lưới Togo để đoạt quyền đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc chính thức tạm biệt nước Đức sau khi thất thủ với tỷ số 0-2 trước Thuỵ Sỹ.

24/06/2006 00:00:00
Cuối cùng thì Gà trống Gaulois cũng làm được điều cần phải làm. Đó là ghi 2 bàn thắng vào lưới Togo để đoạt quyền đi tiếp. Trong khi đó, Hàn Quốc chính thức tạm biệt nước Đức sau khi thất thủ với tỷ số 0-2 trước Thuỵ Sỹ.
 
Được đánh giá là ứng cử viên số 1 của bảng G, tuy nhiên ĐT Pháp đã gây rất nhiều thất vọng cho người hâm mộ khi chật vật giành vỏn vẹn 2 điểm sau 2 trận hoà liên tiếp và đối diện với nguy cơ sớm bị loại khỏi cuộc chơi nếu không không ghi giành thắng lợi với cách biệt ít nhất 2 bàn trước ĐT Togo tại lượt trận cuối cùng.
 
Thierry Henry trong vòng vây hậu vệ Togo
 
Không có sự phục vụ của Zidane do anh bị treo giò vì nhận đủ 2 thẻ vàng, nhưng bù lại diện mạo tấn công của ĐT Pháp đã có sự thay đổi khi Trezeguet được tung vào sân đá cặp với Henry và Ribery được chơi tự do hơn với  nhiệm vụ làm cầu nối giữa hàng tiền vệ và hàng tiền đạo.
 
Không còn giải pháp nào khác ngoài việc buộc phải dâng cao đội hình tấn công ngay từ những phút đầu tiên. Trước một Togo thua kém về đẳng cấp, Gà trống Gaulois nhanh chóng chiếm ưu thế áp đảo và liên tục gây sóng gió trước khung thành thủ môn Agassa.
 
Ngay phút thứ 5 của trận đấu, Trezeguet đã lên tiếng khẳng định sự hiện diện của mình bằng cú đánh đầu khá hiểm. Tiếc rằng thủ thành Agassa đã phản xạ kịp thời, tung người cản phá thành công.
 
Togo gần như chỉ lo tìm cách chống đỡ các pha tấn công của ĐT Pháp
 
Gần như trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, Togo chỉ tìm cách chống trả các pha tấn công của đội bóng áo Lam và thỉng thoảng mới tổ chức được vài đường phản công không mấy nguy hiểm đối với khung thành của thủ môn Barthez.
 
Tấn công nhiều, nhưng áp lực ghi bàn dường như đè nặng lên đôi chân của các các thủ Pháp khiến những pha dứt điểm của họ hoặc không chuẩn xác hoặc quá thiếu độ hiểm hóc cần thiết để chuyển thành bàn. Tuy nhiên, cũng phải thừa nhận rằng thủ môn Agassa thi đấu quá xuất sắc khi cứu nguy ít nhất 3 bàn thua trông thấy cho ĐT Togo.
 
Sang hiệp 2, các bóng áo Lam vẫn chiếm thế áp đảo trên sân và những nỗ lực không mệt mỏi của họ đã được đền đáp bằng bàn thắng của Vieira sau cú xoay người dứt điểm rất nhanh trong vòng cấm từ đường chuyền của Ribery ở phút thứ 55, giải toả tâm lý bế tắc cho ĐT Pháp.
 
Niềm vui của Vieira khi ghi bàn thắng quan trọng cho ĐT Pháp vào đúng sinh nhật của mình…
 
Tuy nhiên, một bàn vẫn chưa đủ đảm bảo chắc chắn cho suất đi tiếp của ĐT Pháp và vì vậy, các học trò của ông Domenech tiếp tục duy trì sức ép bên phần sân của ĐT Togo. 6 phút sau, Vieira bật cao đánh đầu chiến thuật để Henry khéo léo che bóng trước khi tung cú sút chéo góc lần thứ hai buộc Agassa phaỉ vào lưới nhặt bóng, mở toang cánh cửa vào vòng 1/8 cho các chú Gà trống Gaulois.
 
Những phút còn lại, ĐT Pháp chủ động giảm nhịp độ trận đấu để bảo toàn thành quả. Trong khi đó, không còn gì để mất, Togo mạnh dạn dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, họ không đủ lực để tạo bất ngờ trước khung thành thủ môn Barthez.
 

Nỗi buồn của các cầu thủ Hàn Quốc khi phải dừng chân tại vòng đấu bảng

 
Cũng vào thời điểm đó, Thuỵ Sỹ chính thức gạch tên Hàn Quốc ra khỏi cuộc hành trình tại World Cup năm nay bằng thắng lợi cũng với tỷ số 2-0, đồng thời vươn lên chiếm vị trí dẫn đầu tại bảng G.
 
Như vậy, với kết quả này, tại vòng 1/8, Thuỵ Sỹ sẽ gặp Ukraina trong khi đó, không giành được ngôi đầu bảng, SGà trống Gaulois⬝ sẽ có trận đấu Slành ít dữ nhiều⬝ với SBò tót⬝ Tây Ban Nha để tranh vé vào Tứ kết.
 
Xếp hạng bảng G
ĐộiSTThắngHòaThuaHSĐiểm
 Thuỵ Sỹ32104/07
 Pháp31203/15
 Hàn Quốc31113/44
 Togo30031/60

VFF