Bảng G: Hàn Quốc thắp lửa hy vọng cho bóng đá châu Á

Cú sút tuyệt đẹp của AhJung-Hwan ở phút 72 của trận đấu đã mang lại trọn vẹn 3 điểm cho Hàn Quốc trong cuộc đối đầu với Togo, đồng thời thắp lên hy vọng cho bóng đá châu Á

13/06/2006 00:00:00
Cú sút tuyệt đẹp của AhJung-Hwan ở phút 72 của trận đấu đã mang lại trọn vẹn 3 điểm cho Hàn Quốc trong cuộc đối đầu với Togo, đồng thời thắp lên hy vọng cho bóng đá châu Á sau thất bại của cay đắng của Nhật Bản vừa qua.
 
Togo đã gây rất nhiều khó khăn cho Hàn Quốc trong hiệp đấu đầu tiên
 
Bất ngờ xuất trận với sơ đồ chiến thuật 5-3-2, hoàn toàn xa lại với công thức 4-3-3 đã từng giúp Hàn Quốc cán đích ở vị trí thứ 4 tại World Cup 2002, đội quân của HLV Avodcaat đã không thể hiện được sức tấn công mạnh mẽ như họ đã từng thể hiện 4 năm về trước. Trong khi đó, với lối chơi chậm rãi và chắc chắn khác hẳn phong cách thường thấy ở các đội bóng châu Phi, Togo đã khiến Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trong việc áp đặt một lối chơi có lợi cho mình.
 
Trước khi bước vào trận đấu này, những bất ổn trong hệ thống phòng ngự của ĐT Hàn Quốc đã làm đau đầu các cổ động viên khi cả Choi jin-cheul và Kim Jin-kyu vẫn chưa tìm được tiếng nói chung. Nỗi lo ấy đã trở thành sự thật khi Togo bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 31 của trận đấu: Mohamed Kader thoải mái đón bóng giữa 2 trung vệ Hàn Quốc, dùng tốc độ băng xuống trước khi tung cú sút chéo góc cực kỳ hiểm hóc, khiến thủ thành Lee Woon-jae hoàn toàn bị khuất phục.
 

Niềm vui của Mohamed Kader sai pha ghi bàn mở tỷ cho ĐT Togo

 
Bàn thắng đã giúp Togo chơi tự tin và chủ động hơn trong khi đó đội bóng đến từ Đông Á vẫn lâm vàp thế bế tắc khi hàng tiền vệ, mặc dù Par ji-sung hoạt động rất tích cực, không tạo ra được sức ép cần thiết để thay đổi cục diện trận đấu.
 
Có lẽ nhận thấy rõ điều đó, nên ngay đầu hiệp 2, HLV Avodcaat quyết định rút Kim Jin Kyu ra và tung Ah Jung Hwan vào sân để tăng cường sức mạnh cho hàng công. Sự điêu chỉnh chiến thuật kịp thời của HLV Avodcaat đã giúp ĐT Hàn Quốc chơi khởi sắc hơn, kiểm soát bóng nhiều hơn và cũng tạo được nhiều sức ép hơn về phía khung thành đối phương.
 
Phút thứ 52, Par Ji sung, ngòi nổ cho những đợt tấn công của Hàn Quốc, đi bóng tốc độ thẳng vào trung lộ, buộc hậu vệ Abalo phải nhận thẻ vàng thứ 2 vì phạm lỗi thô bạo khiến Togo chỉ còn chơi với 10 người.
 
Từ điểm đá phạt trước vạch 16m50. Lee Chun-soo thực hiện cú sút kỹ thuật, bóng đi căng và hiểm vào góc xa khung thành mang lại bàn thắng gỡ hoà 1-1 cho Hàn Quốc.
 
Cú sút phạt tuyệt đẹp của Lee Chun-soo đã khởi đầu cho cuộc lội ngược dòng thành công của ĐT Hàn Quốc
 
Kể từ thời điểm này, ưu thế hoàn toàn thuộc về đội bóng Đông Á và các học trò của ông Avodcaat có bàn thắng vượt lên dẫn 2-1 sau cú sút rất đẳng cấp của Sngười hùng World Cup 2002⬝ Ah Jung-hwan ở phút thứ 72 của trận đấu.
 
Những phút còn lại, Hàn Quốc thi đấu cầm chừng và bảo toàn 3 điểm trọn vẹn trong trận đầu ra quân.
 
ĐộiSTThắngHoàThuaHSĐiểm
 Hàn Quốc11002/13
 Pháp 10100/01
 Thuỵ Sỹ10100/01
 Togo10011/20
 
VFF