Bảng F: Brazil sớm đoạt vé, Croatia lâm nguy

Vượt qua Autralia với tỷ số 2-0, Brazil đã chính thức bỏ túi một suất vé vào vòng 1/8 tại bảng F, đồng thời biến trận đấu giữa Autralia và Croatia tại lượt trận cuối trở thành một cuộc đối đầu nảy lửa…

19/06/2006 00:00:00
Vượt qua Autralia với tỷ số 2-0, Brazil đã chính thức bỏ túi một suất vé vào vòng 1/8 tại bảng F, đồng thời biến trận đấu giữa Autralia và Croatia tại lượt trận cuối trở thành một cuộc đối đầu nảy lửa để cạnh tranh suất vé còn lại.
 
Croatia – Nhật Bản: Cánh cửa hẹp dần
 
Cùng trắng tay sau lượt trận ra quân nên cả Croatia và Nhật Bản đều xác định đây sẽ là trận cầu có ý nghĩa quan trọng đối với cơ hội lọt vào vòng 1/8. Chính vì vậy, sau vài phút đầu tỏ ra khá thận trọng, hai đội đã bắt đầu tăng tốc với những pha tấn công khá nguy hiểm về phía khung thành của nhau.
 
Đều rất cố gắng nhưg cả Nhật Bản và Croatia đều không một lần đưa được bóng vào lưới của nhau
 
Phút thứ 22. tiền đạo Prso của Croatia bị T.Miyamoto phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài không ngần ngại chỉ tay vào chấm phạt đền. Tuy nhiên, cú dứt điểm của hậu vệ Srna đã không thể thắng được thủ thành Kawaguchi, bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc cơ hội mở tý số cho Croatia.
 
Sau pha Schết hụt⬝, Nhật Bản chơi khởi sắc hơn và kiểm soát được nhiều bóng hơn. Tuy nhiên, chính Croatia mới là đội tạo dựng được nhiều cơ hội hơn, trong đó đáng kể nhất là cú sút rất căng của Niko Kranjcar ở phút thứ 28 của trận đấu. Lần này thủ thành Kawaguchi đã hoàn toàn bất lực, nhưng bóng lại tìm đến đúng xà ngang.
 
Sang hiệp 2, Croatia và Nhật Bản tiếp tục thi đấu đầy nỗ lực để tìm kiếm bàn thắng và phút 52, suýt nữa đội bóng xứ hoa Anh Đào vượt lên dẫn trước nếu Atsushi Yanagisawa bình tĩnh hơn trong pha đối mặt với khung thành để ngỏ của đội bạn.
 
Thủ môn Kawaguchi tiếp tục trở thành người gác cổng khung thành đáng tin cậy cho ĐT Nhật Bản
 
Những phút còn lại, vẫn không có đột biến trong lối chơi của cả hai đội, đặc biệt là trên hàng công khi không một lần tận dụng các cơ hội để chuyển thành bàn. 0-0 là kết quả cuối cùng của trận đầu. Với kết quả này, cả Nhật Bản lẫn Croatia đều yếu thế hơn hẳn so với Brazil và Australia trong cuộc đua giành vé vào vòng sau. Điều này cũng sẽ tạo nên một cuộc đối đầu không khoan nhượng giữa Croatia và Australia trong lượt trận đấu cuối cùng của bảng này.
 
Brazil – Autralia: Brazil nhẹ nhàng đoạt vé
 
Mặc dù không để lại nhiều ấn tượng trong trận đầu ra quân nhưng Ronaldo vẫn được HLV Parreira tin tưởng đưa vào đội hình xuất phát. Niềm tin của chiến lược gia này không phải là hoàn toàn không có cơ sở bởi tuy không còn những bước chạy thần tốc, những pha đi bóng lắt léo nhưng sự hiện diện của Ronaldo vẫn tạo ra một sự ảnh hưởng nhất định đối với lối chơi của toàn đội.
 
Phẩm chất kỹ thuật vượt trội đã giúp Brazil kiểm soát được nhiều bóng hơn…
 
Chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc, chính Ronaldo đã có pha đỡ ngực và  móc bóng khá đẹp mắt để Kaka băng vào dứt điểm chệch cột trong gang tấc.
 
Phẩm chất kỹ thuật vượt trội giúp Brazil kiểm soát bóng nhiều hơn, trong khi đó, Australia cũng không hề tỏ ra kém tự tin và đôi khi cũng khiến các VĐV đội bóng vàng-xanh thót tim với những pha dứt điểm khá bất ngờ của Viduka.
 
Sức ép của Brazil đã buộc Australia phải lui sâu và phần sân nhà để bảo toàn mành lưới và lối chơi phòng ngự đa tầng của các học trò HLV Hiddink đã gây rất nhiều khó khăn đối với các chân sút lừng danh của đội bạn. Trong suốt 45 phút thi đấu đầu tiên, Selecao vẫn chưa có có hội thể hiện vũ điệu samba ăn mừng bàn thắng.
 
…Nhưng Australia cũng không phải không có cơ hội, tiếc rằng các chân sút đều bỏ lỡ
 
Sang hiệp hai, Autralia bắt nhịp trở lại không tốt và ngay lập tức bị trả giá đắt bằng bàn thua ở phút thứ 49. Đó cũng là pha phối hợp rất đẹp giữa bộ đôi tấn công Ronaldo và Adriano: Sau một vài động tác kỹ thuật làm  phân tác hang thủ Autralia, Ronaldo bất ngờ chuyền chuyền ngang chuẩn xác để Adriano dứt điểm gọn gàng mở tỷ số cho trận đấu.
 
Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là sau bàn thắng này, Brazil bỗng nhiên chơi trùng xuống và chính họ phải chống đỡ khá vất vả các pha tấn công của Autralia. Nếu như may mắn hơn trong các pha dứt điểm và ghi được bàn thắng thì có lẽ cục diễn trận đấu đã trở lên thuận lợi hơn đối Autralia.
 
Tuy nhiên, họ đã không làm được điều đó khi cả Bresciano, Cahill, Kewell đều để cơ hội trôi qua mũi giày một các rất đáng tiếc.
 
Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ Brazil
 
Nửa cuối hiệp 2, Brazil giành lại thể trận gia tăng sức ép về phía khung thành đối phương. Phút thứ cuối cùng của trận đấu, từ một pha tấn công trung lộ, KaKa nhận được bóng và tung cú sút rất hiểm, bóng đi trúng cột dọc, bật ra và Fred có mặt kịp thời nhẹ nhà đưa bóng vào lưới trống ấn định thắng lợi 2-0 cho Brazil.
 
Với kết quả này, Brazil đã chính thức đi tiếp vào vòng sau trong khi đó số phận của Autralia sẽ được quyết định sau trận đấu với Croatia tại lượt trận cuối cùng.
 

Xếp hạng Bảng F
ĐộiSTThắngHoàThuaHSĐiểm
Brazil22003/06
 Australia21013/33
 Croatia20110/11
 Nhật Bản20111/31

 
VFF