Bảng E – Bảng tử thần trong mắt Alfred Riedl

Thường thì bảng C với Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia & Montenegro được coi là bảng đấu tử thần. Nhưng cho đến lúc này, trong sổ tay của ông Riedl, bảng E mới thực sự là bảng đấu gay cấn nhất…

22/06/2006 00:00:00

Thường thì bảng C với Argentina, Hà Lan, Bờ Biển Ngà và Serbia & Montenegro được coi là bảng đấu tử thần. Nhưng cho đến lúc này, trong sổ tay của ông Riedl, bảng E mới thực sự là bảng đấu gay cấn nhất. Quan điểm của ông thể hiện trong bài viết dưới đây.

Với loạt trận đêm nay ở bảng E, mọi việc đều có thể xảy ra và cả bốn đội đều vẫn còn hy vọng trong cuộc chạy đua giành chiếc vé vào vòng 1/16.

Các trận đấu ở bảng E diễn ra cực kỳ căng thẳng. Trọng tài rút thẻ đỏ đối với hậu vệ Mỹ Pablo Mastroeni.

Italia đang có nhiều ưu thế hơn cả khi xếp đầu bảng và chỉ cần hòa là có thể đi tiếp.

Giành vé vào vòng 1/16 là một nhiệm vụ song còn một nhiệm vụ khác mà HLV Marcello Lippi và các học trò sẽ phải thực sự nỗ lực để hoàn thành: Giành ngôi đầu bảng E để tránh gặp Brazil ở vòng sau.

Nhưng đối thủ của Italia đêm nay giống như những mảnh pha lê không còn góc cạnh. Milan Barros, Koller bị chấn thương, Lokvenc buộc phải ngồi ngoài vì đã nhận hai thẻ vàng.

Cuộc khủng hoảng hàng tiền đạo thực sự là một nỗi lo của CH Séc và đó có thể sẽ là lý do để ngăn bước của họ trên con đường tiến vào vòng 1/16.

Dù rất ấn tượng với vẻ đẹp của pha lê Séc, nhưng tôi vẫn có cảm giác rằng, đêm nay, trận đấu sẽ kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Italia.

Trong tình cảnh hiện nay ở bảng tử thần, dường như tấm vé thứ hai sẽ thuộc về Ghana, nếu Ghana vẫn chơi được với phong độ như ở hai trận đấu trước.

Ghana là đội bóng châu Phi có lối chơi ấn tượng nhất ở World Cup 2006 và họ xứng đáng được coi là một hiện tượng. 1-0 nghiêng về Ghana trong trận đấu này có thể sẽ là một tỷ số hợp lý.

~ bảng F, Brazil có thể chơi hết sức thoải mái trong trận đấu với Nhật Bản đêm nay khi họ đã nắm chắc vé vào vòng sau. Và một đội bóng có tâm lý thoải mái như Brazil có thể sẽ cống hiến cho chúng ta nhiều điều kỳ diệu của bóng đá.

Hai trận đấu trước, Brazil đã phải thi đấu với tâm lý cực kỳ căng thẳng trước sự trông đợi quá lớn của người dân xứ sở Selecao. Tất nhiên để thỏa mãn khát vọng chiến thắng của những cổ động viên và giới truyền thông là một điều không hề dễ dàng chút nào và tôi tin Brazil sẽ chơi hay hơn qua mỗi trận đấu.

Tôi thấy có quá ít cơ hội cho Nhật Bản đi tiếp vào vòng 1/16 bởi theo dự đoán của tôi, Croatia và Australia có thể sẽ hòa 1-1. 

Alfred Riedl (TPO)