Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008: ĐKVĐ Singapore vất vả cầm hoà tại Mỹ Đình

Nuối tiếc! đó là cảm giác chung của khán giả hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến màn trình diễn rất khởi sắc của ĐT Việt Nam trước ĐKVĐ Singapore trong trận bán kết lượt đi chiều nay trên SVĐQG Mỹ Đình, nhưng đã không thể một lần chọc thủng lưới đội bạn.

17/12/2008 00:00:00

Nuối tiếc! đó là cảm giác chung của khán giả hâm mộ Việt Nam khi chứng kiến màn trình diễn rất khởi sắc của ĐT Việt Nam trước ĐKVĐ Singapore trong trận bán kết lượt đi chiều nay trên SVĐQG Mỹ Đình, nhưng đã không thể một lần chọc thủng lưới đội bạn.

 

Khác hẳn với tại vòng đấu bảng, các học trò của HLV Calisto đã thể hiện một tinh thần và  một lối chơi đầy chất lửa, nhưng tiếc rằng may mắn đã không thuộc về đội chủ nhà khi bóng đã một lần dội trúng cột dọc khung thành đội bạn cùng không ít các tình huống làm khuynh đảo khung thành thủ môn Lewis.

 

Bị chia điểm ngay tại sân nhà có thể xem là một bất lợi đối với ĐT Việt Nam. Tuy nhiên, nếu tiếp tục phát huy tinh thần và lối chơi như ngày hôm nay, ĐT Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin vào một cuộc “lật đổ” ngôi vị của Singapore, dù phải “vào hang bắt cọp”.

 

Dưới đây là những diễn biến chính của trận đấu:

 

19h00 ngày 17/12/2008

SVĐQG Mỹ Đình – Hà Nội

Bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2008

ĐT Việt Nam – ĐT Singapore: 0-0


Đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam:

Hậu vệ: Việt Cường (2), Phước Tứ (4), Như Thành (7), Quang Thanh (16)

Tiền vệ: Minh Châu (5), Tài Em (22,đội trưởng), Tấn Tài (14), Vũ Phong (17)

Tiền đạo: Công Vinh (9); Việt Thắng (21).

Đội hình xuất phát của ĐT Singapore:

Lewis (18-TM), Muhamad (2), Khaizan (3), Abdul Halim (4), Rahman (5), Emuejeraye (6), Jiayi (7), Bin Daud (10), Casmir (11), Mustafic (15), Bennett (16)

 

Như vậy, thay đổi rõ nét nhất trong đội hình xuất phát của ĐT Việt Nam so với các trận đấu tại vòng bảng là trung vệ Phước Tứ đá thay Minh Đức ở hàng hậu vệ. Tuyến giữa, Minh Phương và Thành Lương được thay thế bằng Minh Châu và Vũ Phong.

HIỆP 1 (bắt đầu từ 19h00)

Trận đấu khởi đi trong sự cổ vũ nhiệt tình của rất đông khán giả có mặt tại SVĐQG Mỹ Đình, tạo nên bầu không khí rất cuồng nhiệt.

 

Phút 2, ĐT Việt Nam kết thúc pha tấn công đầu tiên về phía khung thành ĐKVĐ Singapore bằng cú đánh đầu của Tấn Tài, bóng đi không chuẩn xác. Thế trận đang tiến triển rất thuận lợi cho các học trò của HLV Calisto.

 

Phút 4, Singapore đáp trả bằng một đường tấn công trung lộ, trung vệ Như Thành phá bóng giải nguy ngay trong chân của tiền đạo Casmir.

 

ĐT Việt Nam đang cố gắng đẩy cao tốc độ trận đấu và tạo sức ép khá lớn bên phần sân đội khách. Tuy nhiên, hàng thủ Singapore vẫn tỏ ra rất vững chắc.

Phút 18, xuất phát từ một pha tấn công bên biên phải, Việt Thắng thoát xuống đón đường chuyền của Vũ Phong trước khi tung cú sút chìm chéo góc. Bóng đã vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Lewis nhưng lại đi trúng cột dọc bật ra một cách rất đáng tiếc.

Phút 21, khung thành Singapore tiếp tục chao đảo. Đón dường chuyền vào trung lộ từ chấm phạt chếch bên cánh phải của Vũ Phong, Tài Em băng xuống bật cao đánh đầu. Tuy nhiên, Lewis đã rất tỉnh táo cản phá kịp thời.

 

ĐT Việt Nam đang thi đấu rất khởi sắc.

Phút 30, Vũ Phong một lần nữa thể hiện sự sắc sảo bên cánh phải khi quan sát và chuyền bóng rất thuận lợi để Việt Thắng dùng tốc độ thoát xuống. Tuy nhiên, khán giả hâm mộ vẫn chưa thể ăn mừng khi cú sút sau đó của Việt Thắng lại đi chệch cột dọc.

Trước sức ép của ĐT Việt Nam, ĐKVĐ Singapore buộc phải co về phòng thủ với số đông. Tuy nhiên, họ đã phải hoạt động hết công suất trước các học trò của HLV Calisto, hôm nay bỗng thi đấu như lột xác với các pha phối hợp nhanh, đa dạng, liên tục đưa khung thành thủ môn Lewis rơi vào thế báo động.

Kết thúc hiệp 1, hai đội rời sân tam nghỉ với tỷ số hoà 0-0. Một kết quả không phản ảnh đúng với cục diện trận đấu khi ĐT Việt Nam đã có 45 phút đầy hứng khởi, liên tục ép sân và đẩy ĐKVĐ Singapore rơi vào thế chống đỡ vất vả.

HIỆP 2(Bắt đầu từ 20h00)

Phút 48, Hồng Sơn bắt gọn quả đá phạt góc của Bin Daud (10). Singapore đã lựa chọn lối chơi tấn công cởi mở hơn so với hiệp 1

Phút 55, ĐT Singapore có sự thay đổi người: Vua phá lưới AFF Cup 2007 Alam Shah (8) vào sân thay thế Bin Daud (10)

 

Phút 56, Vũ Phong sút phạt rất căng từ vị trí chếch bên cánh trái, buộc thủ thành Lewis phải vất vả tung người đẩy bóng cứu nguy.

Phút 61, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người đầu tiên: Thành Lương (19) vào sân thay Tấn Tài (14)

Phút 66, Singapore thể hiện sự nguy hiểm trong các tình huống bóng bổng với cú đánh đầu vọt xà ngang khung thành thủ môn Hồng Sơn của Alam Shah (8) 

Phút 67, Việt Nam tổ chức phản công nhanh, Công Vinh băng xuống đón đường chuyền của Việt Thắng từ khu vực giữa sân, dốc bóng xuống biên trái, tuy nhiên pha tạt bóng vào trung lộ sau đó của Vinh không qua được trung vệ to cao Khaizan (3)

Phút 70, ĐT Việt Nam có sự thay đổi người thứ hai: Thanh Bình (18) vào sân thay thế Việt Thắng (21)

Phút 71, ĐT Việt Nam được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm. Cú sút của Công Vinh không chuẩn xác, bóng đi quá cao.

Phút 73, hậu vệ ĐT Việt Nam để mất bóng rất nguy hiểm, tạo cơ hội cho Casmir thoát xuống. Rất may, Phước Tứ lui về cản phá kịp thời.

 

Phút 75, Phước Tứ đánh đầu phản lưới nhà. Nhưng trước đó Alam Shah đã rơi vào thế việt vị và bàn thắng không được trọng tài công nhận.

Phút 79, Vũ Phong sút phạt từ cự ly gần 35m, bóng đi căng khiến Lewis không thể bắt dính. Công Vinh băng xuống rất nhanh nhưng không kịp thực hiện pha đá bồi bởi bóng vẫn thuộc phạm vi kiểm soát của thủ thành đội bạn.

ĐT Việt Nam vẫn đang tiếp nỗ lực gia tăng sức ép nhằm tìm kiếm cơ hội.

Phút 85, Minh Phương (12) vào thay Tài Em (22). Đây là sự thay đổi người cuối cùng của ĐT Việt Nam.

Phút 86, Việt Nam tổ chức tấn công rất bài bản, bóng được đưa xuống cánh phải trước khi tạt ngang vào khu vực cấm địa. Tuy nhiên, hàng thủ Singapore đã thi đấu rất tập trung, hoá giải kịp thời.

Phút 89, Quang Thanh phạm sai lầm để mất bóng tạo điều kiện cho Alam Shah chuyền vào trung lộ. Rất may trung vệ Như Thành xuất sắc phá bóng ngay trước mũi giày của Casmir.

 

Trận đấu đã đi vào những phút cuối cùng và dù tạo được nhiều sức ép hơn nhưng bàn thắng vẫn chưa đến với ĐT Việt Nam.

ĐT Việt Nam chỉ còn 3 phút bù giờ để tìm cách phá vỡ thế quân bình. Đó là điều rất khó khăn.

Trọng tài R.Krishnan người Malaysia đã nổi còi kết thúc trận đấu. Và như vậy, ĐT Việt Nam đã không thể tận dụng được ưu thế sân nhà để giành điểm trước ĐKVĐ Singapore. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện trong trận đấu ngày hôm nay, ĐT Việt Nam xứng đáng nhận được những tràng vỗ tay khen ngợi. Hy vọng, thầy trò HLV Calisto tiếp tục phát huy tinh thần và lối đá rực lửa để có thể khuất phục được “Sư tử biển” trong chuyến đến làm khách tại SVĐQG Singapore vào ngày 21/12 tới./.