Bạn đọc viết: Tôi nghĩ Bình Định đá ""thật""

Một khán giả Bình Định đã gửi bài viết dưới đây cho Thể Thao VietNamNet sau khi xuất hiện thông tin về mối liên hệ tay ba Bình Định – ACB.HN – HP.HN…

Một khán giả Bình Định đã gửi bài viết dưới đây cho Thể Thao VietNamNet sau khi xuất hiện thông tin về mối liên hệ tay ba Bình Định – ACB.HN – HP.HN…

Tôi là một người hâm mộ bóng đá Bình Định, và dĩ nhiên là tôi yêu đội bóng quê mình. Tôi sẽ thực sự đau buồn nếu Bình Định tham gia vào một liên minh ma quỷ như báo chí vừa nêu. Tuy nhiên, là người chứng kiến Bình Định thi đấu cả 2 trận với HP.HN và ACB.HN, tôi có một số ý kiến thế này.

Bình Định (áo đỏ) thắng HN.ACB bằng chính thực lực của mình?

Có lẽ, nhiều người sẽ khó hiểu bởi thất bại của Bình Định trước HP.HN. Nhưng với những diễn biến trên sân, theo tôi, đó chính là cái giá mà các cầu thủ cũng như BHL Bình Định phải trả khi không đánh giá đúng sự nguy hiểm của bộ đội da Silva – Dos Santos, cộng thêm tiền vệ Văn Vinh có lối chơi biến ảo.

Thực tế, thủ môn Mạnh Dũng của HP.HN phải làm việc vất vả gấp nhiều lần Minh Quang của đội chủ nhà. Chỉ có điều Mạnh Dũng có một ngày xuất thần (cứu thua không dưới 5 cơ hội mười mươi), còn Minh Quang lại chơi dưới phong độ và mắc nhiều sai lầm.

Tôi được biết, ngay sau trận thua đau đớn ấy, HLV Dương Ngọc Hùng đã gấp rút tổ chức một cuộc họp rút kinh nghiệm, nhanh nhưng không kém phần quyết liệt. Anh em cầu thủ đã nhận rõ khuyết điểm của từng người, và thể hiện rõ quyết tâm giành thắng lợi ở trận tiếp theo.

Trước trận nghênh tiếp HN.ACB, BHL cũng đã lên chiến thuật một cách tỉ mỉ, chi tiết, đánh giá cẩn thận từng điểm mạnh yếu của đối thủ. Sự trở lại của tiền vệ trụ Aniekan là yếu tố quan trọng nhất giúp Bình Định lấy lại sự cân bằng trước cầu môn của Minh Quang.

Chứng kiến trận đấu này, tôi và hàng ngàn người hâm mộ Bình Định khác cũng không thể không… thót tim khi lẽ ra, ACB.HN đã có thể mở tỷ số nếu Mbabazi của ACB.HN gặp may mắn hơn một chút. Suy cho cùng thì vận may đã đứng về phía Bình Định, bởi cũng ở những tình huống ngon ăn tương tự, Khoa Thanh và Sarayoot đã không bỏ lỡ.

Như vậy, chúng ta có thể nhận ra được một sự hợp lý sau chuyện thắng-thua của Bình Định trong 2 vòng đấu trước 2 đối thủ đang an vị ở 2 cực khác nhau trên bảng xếp hạng. Đó là sự hợp lý được lý giải đơn thuần từ góc độ chuyên môn.

Tôi hi vọng đó là tất cả của sự thật, bởi BĐVN đã bị vướng víu bởi quá nhiều “”vết đen”” rồi. Trường hợp có một đáp án khác như báo chí nêu, thì quả thật bóng đá nước nhà thật đáng sợ và đáng thất vọng.

(Theo VNN)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA