Bại trận 3-4 trước U19 Nhật Bản, U19 Australia dừng bước tại vòng bảng

Rất nỗ lực để tìm kiếm một chiến thắng trong cuộc đầu mang tính sinh tử với U19 Nhật Bản diễn ra chiều nay (7/9), nhưng U19 Australia đã không thể thực hiện được mục tiêu của mình khi bị đội bóng xứ mặt trời mọc đánh bại với tỷ số 3-4.

07/09/2014 19:04:24
Thất bại 3-4 trước U19 Nhật Bản, U19 Australia (vàng) dừng chân tại vòng bảng- Ảnh: Minh Hoàng

Sau thất bại trước U19 Việt Nam ở trận ra quân, U19 Australia chỉ có một sự lựa chọn duy nhất là giành trọn 3 điểm trước U19 Nhật Bản thì mới có thể duy trì cơ hội trong cuộc đua giành vé vào bán kết tại bảng B. Ở thế dựa chân tường, U19 Australia nỗ lực đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu trận đấu. Sau 13 phút bóng lăn, đội bóng trẻ xứ chuột túi thắp lên hy vọng bằng bằng thắng mở tỷ số 1-0 sau pha dứt điểm căng của đội trưởng Galloway, buộc thủ thành Kenshin phải vào lưới nhặt bóng.

Có bàn thắng giải toả tâm lý, U19 Australia thi đấu hứng hởi hơn. Tuy nhiên, các pha lên bóng của họ vẫn chưa đủ sự sắc sảo để có thể thêm một lần nữa xuyên thủng hàng phòng ngự của U19 Nhật Bản.

Khi trận đấu trôi về những phút cuối hiệp 1, U19 Australia đánh mất thế trận về tay U19 Nhật Bản và phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp.

Thế nhưng, cũng giống như ở hiệp đấu đầu tiên, dù không hoàn toàn thể hiện sự lấn lướt trên sân, nhưng U19 Australia lại bất ngờ có bàn quân bình tỷ số 2-2 sau pha bật cao đánh đầu của Ascott. Sau tình huống này, trận đấu diễn ra cởi mở với màn rượt đuổi tỷ số hâp dẫn. Đầu tiên, Masaya đưa U19 Nhật Bản vượt lên dẫn 3-2 bằng một pha đột phá kỹ thuật và dứt điểm đưa bóng dội xà bật vào lưới U19 Australia ở phút 59. Tiếp đó, U19 Australia đáp lễ bằng pha dứt điểm chính xác từ chấm 11m của Skapatis, sau khi một cầu thủ U19 Nhật Bản để bóng chạm tay trong vòng cấm. Và ở phút bù giờ cuối cùng, từ một quả đá phạt ngoài vòng cấm, thủ môn U19 Australia để bóng bật ra và Takagi Daiskuke có mặt kịp thời sút bồi, ấn định chiến thắng 4-3 cho U19 Nhật Bản.

Thua trận thứ hai liên tiếp, U19 Australia buộc phải sớm nói lời chia tay với giải U19 Đông Nam Á 2014- Cúp NutiFood ngay từ vòng bảng. Điều này đồng nghĩa với việc 2 suất vé đi tiếp đã thuộc về U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản. Cuộc đọ sức trực tiếp giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật Bản ở lượt trận cuối ngày 9/9 tới chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi đầu bảng.


ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

U19 Nhật Bản: Kenshin, Genta, Keisuke (Keisuki, 72’), Yamato, Shota, Masaya, Sakia, Daisuke, Takagi Daisuke, Akira, Naoki.

U19 Australia: Thurtell, Galloway, Naumoff, Sotirio, Mauk, Skapetis, Balckwood (Marbil, 61’), Alessi, Ascroft, Warland, Garuccio. 


Phát biểu sau trận đấu:

HLV Suzuki Masakazu (U19 Nhật Bản):

 “Ngày hôm nay chúng tôi đã có một số lỗi cá nhân. Nhưng những khuyết điểm ấy sẽ phải được sửa ngay bởi chúng tôi chỉ còn 1 ngày trước khi gặp U19 Việt Nam. Tôi nghĩ  Australia đã chơi hết sức. Chúng tôi đã nghiên cứu lối chơi tận dụng chiều cao của họ và có những biện pháp đối phó.

Đối với trận gặp U19 Việt Nam, tôi không tin rằng sẽ lại có kết quả như lần gặp nhau trước. Đấy là trận đấu mà tỷ số không phản ánh đúng tương quan lực lượng khi diễn ra quá nhiều tình huống đặc biệt. Tôi không tin khoảng cách giữa U19 Việt Nam và U19 Nhật lớn đến thế.

Theo đánh giá của tôi, U19 Việt Nam là đối thủ đáng gờm. Các bạn có lối đá tốc độ và kỹ thuật hơn chúng tôi. Có lẽ tôi sẽ không nói đến một cá nhân nào ở đây, U19 Nhật Bản sẽ tìm mọi cách để khắc chế hàng công rất mạnh của các bạn”. 


 

Nguồn: vff.org.vn