Ba Lan – Hy Lạp, quyết liệt ngày khai cuộc

08/06/2012 00:00:00

Hai cái tên thi đấu trong trận mở màn Euro 2012 không phải là những đại gia của bóng đá châu Âu nhưng chắc chắn nó sẽ diễn ra hấp dẫn và kịch tính bởi sự khác biệt lối chơi và quyết tâm của cả hai bên.

Có thể nói cuộc đối đầu giữa Ba Lan và Hy Lạp mang đến nhiều sự tương phản nhất trong số các trận đấu tại vòng bảng. Một đội bóng có lối chơi tấn công sẽ phải đương đầu với một tập thể sở trường là phòng ngự.

Tại vòng bảng, đội tuyển Ba Lan có thuận lợi lớn khi nhận được sự cổ vũ của khán giả nhà bên cạnh việc sở hữu một đội hình trẻ trung và giàu chất lượng. Nhờ những yếu tố đó mà Ba Lan được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho một suất vào tứ kết ở bảng A. Ngược lại, Hy Lạp dù là nhà vô địch cách đây 8 năm nhưng không được đánh giá cao ở giải năm nay. Vẫn dựa trên lối chơi phòng ngự phản công sở trường từ thời Otto Rehhagel nhưng Hy Lạp không có được sự sắc bén ở tuyến trên. Một hàng phòng ngự tốt có thể giúp Hy Lạp tránh được thua cuộc nhưng khó giúp đội bóng này tiến xa ở bảng A.

Ba Lan sẽ chơi tấn công với mũi nhọn Lewandowski.

Đội hình Ba Lan tới với Euro năm nay có độ tuổi trung bình là 25,13 – xếp thứ hai trong số các đội bóng trẻ nhất giải khi chỉ đứng sau đội tuyển Đức. Được xem là lứa cầu thủ tốt nhất trong vài năm trở lại đây, với bộ ba hậu vệ phải Lukasz Piszczek, tiền vệ Jakub Blaszczykowski và tiền đạo Robert Lewandowski đang chơi cho nhà vô địch nước Đức, Borussia Dortmund. Ngoài ra trong khung gỗ họ cũng sở hữu thủ môn bắt chính cho Arsenal là Wojciech Szczesny. Nhận được nhiều sự quan tâm nhất là Lewandowski, anh đã ghi được tổng cộng 32 bàn thắng cho Dortmund ở mùa giải vừa qua và sẽ là mũi nhọn của Ba Lan trong trận đấu với Hy Lạp.

Dưới thời HLV Franciszek Smuda, đội bóng biệt danh là “đại bàng trắng” áp dụng lối chơi tấn công dựa trên sự cơ động của hàng tiền vệ và khả năng chớp thời cơ của Lewandowski. Cộng với sự cổ vũ từ cổ động viên nhà, không khó hiểu khi họ sẽ nhập cuộc với tư tưởng tấn công và dồn ép Hy Lạp ngay từ đầu trận. Sơ đồ ưa thích của ông Smuda đó là 4-2-3-1 nhằm tận dụng khả năng tấn công ở hai biên của Blaszczykowski và Obraniak. Hai cầu thủ này sẽ là những ngòi nổ hữu hiệu bên cạnh Lewandowski.

Trong khi Ba Lan hy vọng rất nhiều vào hàng công, thì Hy Lạp tiếp tục dựa vào hàng thủ. Đội bóng từ xứ sở các vị thần không có quá nhiều nhân tố nổi bật mà chủ yếu là các lão tướng giàu kinh nghiệm và lối chơi đoàn kết tập thể. Đội trưởng Karagounis cùng hai lão tướng là Kostas Katsouranis và Kostas Chalkias, những người từng có mặt trong chiến tích cách đây 8 năm tiếp tục là đầu tàu cho Hy Lạp tại giải đấu năm nay. Ngoài ra, trong số các gương mặt mới của Hy Lạp, trung vệ Papadopoulos cũng được đánh giá rất cao với vai trò chốt chặn trong hàng phòng ngự. Nên nhớ thành tích của Hy Lạp ở vòng loại khá ấn tượng khi họ bất bại cả 10 trận và chỉ để lọt lưới có 5 bàn.

Nếu nhìn xa hơn thì thành tích của Hy Lạp dưới thời HLV Fernando Santos sẽ phải khiến các cổ động viên đội chủ nhà lo sợ. Từ khi nhậm chức vào tháng 7 năm 2010 tới nay, Santos cùng Hy Lạp chỉ thua đúng có một trận trước Romania và bất bại trong 20 trận còn lại. Con số này đã cho thấy đội bóng Địa Trung Hải đang trở lại với hình ảnh xấu xí nhưng hiệu quả như cách đây 8 năm.

Hàng thủ của Hy Lạp đã chứng tỏ được sự chắc chắn trong nhiều trận đấu thì hàng công của Ba Lan lại tỏ ra không được sắc sảo như những gì họ nghĩ. Chiến thắng trước các đối thủ dưới tầm như Latvia hay Slovakia chỉ với tỷ số 1-0 hay đội bóng nghiệp dư Andorra 4-0 bộc lộ hệ thống tấn công của Ba Lan có vấn đề. Dường như HLV Smuda đang cố gượng ép cho đội bóng này đẩy cao đội hình trong khi lực lượng của Ba Lan không phải quá mạnh để có thể áp đảo các đối thủ ở giải đấu tầm cỡ như Euro.

Hy Lạp dựa nhiều vào lối chơi tập thể.

Được chơi trên sân nhà và nhận được ủng hộ từ hàng vạn khán giả vô hình chung cũng là sức ép cho thầy trò Smuda. Chiến thắng trước đội bóng được đánh giá là yếu nhất bảng trong trận mở màn sẽ là đòn bẩy thuận lợi trong hai trận còn lại với Nga và CH Czech, hai đội tuyển được xem là ngang sức với Ba Lan. Ngược lại với đội chủ nhà, Hy Lạp khá thoải mái về mặt tinh thần. Đội bóng của Fernando Santos chỉ cần có được một điểm cũng là thành công và họ hoàn toàn có thể chơi phòng ngự đổ bê tông trước Ba Lan. 

Tuy nhiên thành tích đối đầu giữa hai đội đang nghiêng về các cầu thủ Ba Lan, đặc biệt là trên sân nhà. Ba Lan đã có 10 trận thắng, 2 trận hòa và 3 thất bại trước Hy Lạp trong tổng số 15 lần gặp nhau. Thành tích ghi bàn cũng nghiêng hẳn về đội bóng Đông Âu khi họ đã 29 lần làm tung lưới Hy Lạp và chỉ phải chịu 11 bàn thua. Trong 4 trận gần nhất gặp nhau, nhà cựu vô địch 2004 thậm chí còn không ghi nổi bàn thắng nào. Đặc biệt cả 8 trận làm khách trên đất Ba Lan, Hy Lạp thua cả 8 khi chỉ ghi được 4 bàn thắng và thủng lưới tới 22 lần.

Những con số đối đầu đang tiếp thêm rất nhiều tự tin cho đội chủ nhà và lợi thế cũng đang nằm trong tay họ. Có thể đây sẽ là một trận đấu quyết liệt và khó khăn, nhưng với cái dớp bại trận trên đất Ba Lan, Hy Lạp khó có thể cản được “Đại bàng trắng” tung cánh trong ngày khai mạc Euro 2012

Đội hình xuất phát dự kiến:

Ba Lan: Wojciech Szczesny, Jakub Wawrzyniak, Damien Perquis, Marcin Wasilewski, Lukasz Piszczek, Adam Matuszczyk, Dariusz Dudka, Ludovic Obraniak, Maciej Rybus, Jakub Blaszczykowski, Robert Lewandowski.

Hy Lạp: Kostas Chalkias, Georgios Tzavellas, Stelios Malezas, Avraam Papadopoulos, Vasilis Torosidis, Giorgos Fotakis, Kostas Katsouranis, Giannis Maniatis, Theofanis Gekas, Dimitris Salpingidis, Georgios Samaras.