B.Bình Dương quyết vô địch V-League với 3 vua phá lưới

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng 3 vua pha lưới trong các mùa giải qua, cộng với ngân sách vững khi mới được tài trợ 15 tỷ đồng, HLV Mai Đức Chung quyết đưa đội tới ngôi quán quân PetroVietnam Gas V-League 2010.

Sở hữu nhiều tuyển thủ quốc gia cùng 3 vua pha lưới trong các mùa giải qua, cộng với ngân sách vững khi mới được tài trợ 15 tỷ đồng, HLV Mai Đức Chung quyết đưa đội tới ngôi quán quân PetroVietnam Gas V-League 2010.

 

Ở mùa giải 2009, cũng có nhiều ngôi sao trong đội hình nhưng Bình Dương gặp bất ổn trên băng ghế chỉ đạo. HLV Vital phải ra đi giữa chừng, trợ lý Minh Dũng lên thay, và cuối cùng chiến lược gia giàu kinh nghiệm Mai Đức Chung phải về để giúp đội cán đích ở vị trí á quân V-League và lần đầu tiên lọt đến bán kết Cup C2 châu Á.

 

Chỉ giành vị trí thứ nhì sau Đà Nẵng, Bình Dương chuẩn bị cho mùa bóng V-League 2010 hết sức khẩn trương. Mục tiêu của đội chủ sân Gò Đậu không gì ngoài chức vô địch. Họ cũng quyết tâm chơi tốt tại Cup quốc gia và mặt trận AFC Cup.

Bình Dương được coi là ứng viên hàng đầu cho chức vô địch 2010. Ảnh: An Nhơn.

 

Nhìn vào lực lượng tiến tới mùa giải, “Chelsea Việt Nam” không có nhiều mất mát. Trung vệ Như Thành đã chuyển tới thi đấu cho Ninh Bình, Helio gia nhập Sông Lam Nghệ An. Nhưng họ vẫn còn đó những ngôi sao của tuyển quốc gia Vũ Phong, Quang Thanh, Công Minh…

 

Về cầu thủ gốc ngoại, đội chủ sân Gò Đậu cũng sở hữu những cầu thủ chất lượng, nhất là trên hàng công. Ngoài hai chân sút Huỳnh Kesley Alves và Philani, mùa này họ hứa hẹn còn mạnh hơn với 3 cái tên cũng nổi tiếng không kém là Amaobi, Elenildo De Jesus và Molina.

 

Như vậy Bình Dương là CLB đầu tiên sở hữu tới 3 vua phá lưới V-League: Amaobi (năm 2004 trong màu áo Nam Định); Kesley (năm 2005); De Jesus (năm 2006 và 2007, trong màu áo Thép Miền Nam Cảng Sài Gòn).

 

Họ còn có trung vệ Osita từ Thanh Hóa và tiền đạo Molina Gaston từ Đà Nẵng. Chính nhờ sự dồi dào lực lượng này mà họ đã đẩy bộ đôi tiền vệ Mbabazi – Lima cho đội bóng đàn em ở giải hạng Nhất là Becamex IDC.

 

Đồng đều cả nội lẫn ngoại binh, mối lo ngại cho người hâm mộ Bình Dương đó là hàng loạt trụ cột bị xếp vào hàng “lão tướng” như Văn Hải, Trường Giang (cùng 34 tuổi), Philani (30 tuổi), Minh Quang (35 tuổi), Hoàng Vương (29 tuổi)….Nhưng HLV Mai Đức Chung cho biết những cá nhân trẻ như Đức Thiện, Phong Hòa, Minh Chuyên, Minh Trung (chuyển về từ TP HCM)…, cũng đã trưởng thành và sẵn sàng thay thế.

 

Từ khi góp mặt ở V-League, Bình Dương luôn được xếp vào hàng “đại gia”. Tiềm lực kinh tế của họ chính là sức hút các ngôi sao cả nội và ngoại. Mùa này, ngân quỹ của họ càng vững vàng hơn khi trong buổi lễ xuất quân cho mùa bóng mới, Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (Maritime Bank) ký kết tài trợ 15 tỷ đồng cho đội bóng ở mùa giải 2010. Đó là hậu thuẫn lớn cho thầy trò HLV Mai Đức Chung an tâm thi đấu đoạt chức vô địch V-League.

 

Tuy nhiên, khi đánh giá về cơ hội đoạt chức vô địch, HLV Mai Đức Chung cũng hết sức dè chừng: “Năm nay nhiều đội bóng có tiềm lực mạnh khát khao đoạt chức vô địch như T&T Hà Nội, Hải Phòng, Hoàng An Gia Lai… Bất lợi cho Bình Dương là phải dàn trải lực lượng thi đấu cả 3 mặt trận V-League, Cup quốc gia và AFC Cup. Nếu không tính toán kỹ thì chúng tôi sẽ bị hụt hơi. Lãnh đạo không giao chỉ tiêu nhưng chúng tôi tự biết mình sẽ làm gì. Để đoạt chức vô địch, chúng tôi phải nỗ lực hơn nhiều”.

 

An Nhơn

Vnexpress

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA