Arsenal hội quân tại Champions League

Đại thắng Sparta Prague 3-0 tối qua, để làm nên tỷ số chung cuộc 5-0 sau hai lượt trận vòng sơ loại, "Pháo thủ thành London" chính thức có được suất dự vòng bảng mùa giải năm nay, cùng các đại gia đồng hương Chelsea, MU và Liverpool.

Đại thắng Sparta Prague 3-0 tối qua, để làm nên tỷ số chung cuộc 5-0 sau hai lượt trận vòng sơ loại, “Pháo thủ thành London” chính thức có được suất dự vòng bảng mùa giải năm nay, cùng các đại gia đồng hương Chelsea, MU và Liverpool.

Da Silva ăn mừng bàn thắng chính thức đầu tiên ghi cho Arsenal. Ảnh: Reuters.

Sparta Prague là đội bóng nổi tiếng và thành công nhất CH Czech. Tuy nhiên, so với Arsenal, họ có lẽ chỉ như một chú cừu non. Sự ví von ấy được chứng minh bằng chính thực tiễn lịch sử. Trong hai lần gặp nhau trước ở Champions League phần thua (rất đậm) luôn thuộc về đội bóng ấy – nơi đã sản sinh ra nhiều anh tài như Pavel Nedved, Petr Cech hay Jan Koller, Tomas Rosicky…

Lượt về vòng sơ loại thứ ba

Tại mùa giải 2000-2001, Tomas Rosicky khi đó còn chơi cho Sparta đã ghi một bàn vào lưới Arsenal. Tuy nhiên, trận lượt đi ở vòng bảng năm đó, đại diện của CH Czech vẫn phải nhận thất bại 2-4. ~ lượt về diễn ra tại Prague nửa tháng sau, đại gia nước Anh tiếp tục là đội giành chiến thắng, nhờ pha làm bàn duy nhất của Silvinho. Cách đây hai mùa giải, khi gặp lại Arsenal tại ở vòng bảng, Sparta Prague không những không “rửa hận” được mà lại phải chuốc thêm thảm bại 0-5 sau hai lượt đi và về. 

Tỷ số chênh lệch này, một lần nữa được tái hiện ở vòng sơ loại thứ ba, mùa giải năm nay. Lượt đi, Arsenal giành chiến thắng 2-0 ngay trên sân khách, bằng các pha làm bàn của Fabregas và Hleb. Tối qua, thêm ba bàn thắng nữa được các chân sút thành London “nã” vào lưới đối phương. “Trớ trêu” thay cho Sparta Prague khi người đầu tiên chọc thủng lưới họ trận này lại chính là cố nhân Tomas Rosicky, ngay ở phút thứ 7 sau đường chuyền vào tầm thấp của Theo Walcott.

Ra quân bằng đội hình không phải mạnh nhất, với 5 thay đổi so với chiến thắng 1-0 trước Man City ở giải Ngoại hạng cuối tuần trước, lại sớm có bàn mở tỷ số nên cũng dễ hiểu khi Arsenal chọn lối chơi an toàn chứ không áp đặt như mọi khi. Chính vì vậy, có thời điểm thậm chí họ đã để đội khách tạo được sức ép nhất định, đáng kể là ở quãng đầu hiệp hai. Tuy nhiên, phần vì hàng thủ vẫn chơi tỉnh táo, phần vì chính các chân sút như Libor Dosek hay Jan Rezek của đội khách không biết tận dụng thời cơ nên “sóng yên, biển lặng” với Arsenal.

Arsenal năm thứ 10 liên tiếp góp mặt ở vòng bảng Champions League. Ảnh: AP.

Không những vậy, kể từ sau khi Fabregas và Adebayor đồng lọat được tung vào sân ở phút 68, “Pháo thủ” đã bắt nhịp trở lại với lối chơi tấn công dồn dập, thế trận dần thuộc về đội mạnh hơn và hai bàn thắng nữa đã đến với họ từ đó. Đầu tiên là pha lập công của Fabregas – người đã ghi bàn mở tỷ số ở lượt đi – vào phút 82, sau khi nhận đường chuyền từ Da Silva. Chính tiền đạo tân binh này sau đó khoảng 7 phút đã tự mình ghi bàn, nhờ tận dụng thành công đường chuyền của Delnison, để hoàn tất chiến thắng 3-0 hoành tráng cho Arsenal.

Đội hình thi đấu:

Arsenal: Almunia, Justin Hoyte, Toure, Senderos, Clichy, Walcott, Diaby (Francesc Fabregas, 68″), Silva, Rosicky (Delnison, 73″), Eduardo, Van Persie (Adebayor, 68″).
Bàn thắng: Rosicky 7″, Fabregas 82″, Da Silva 89″

Sparta Prague: Postulka, Repka, Kladrubsky (David Limbersky, 76″), Kadlec, Abraham, Rezek (Kolar, 73″), Horvath, Pospech, Husek, Kulic (Igor Zofcak, 46″), Dosek.

Trong số những trận đấu còn lại tối qua, bất ngờ lớn đã xảy ra khi Ajax để Slavia Prague đánh bại 2-1 trên sân khách (chung cuộc là 3-1), qua đó mất quyền đi tiếp vào vòng bảng Champions League. Đây là năm thứ hai liên tiếp, điều tồi tệ này xảy đến với đại gia của bóng đá Hà Lan.

Theo VNE