Argentina – Nigeria (3-2): Bão lốc Albicelestes

Cổng trời Porto Alegre đã đóng sập với những cánh “Đại bàng xanh” cho dù suốt 90 phút, họ đã cố gắng ngược cơn “gió lốc” Albicelestes vốn được tạo dựng bởi đôi chân thần thánh của Messi. Dẫu vậy, thất bại này không tước đi tấm vé của Nigeria.

26/06/2014 08:31:02

Cú đúp của Messi giúp Argentina đánh bại Nigeria 3-2 đầy thuyết phục qua đó giành ngôi nhất bảng F. Thua trận nhưng “Đại bàng xanh” vẫn giành vé còn lại của bảng bởi trong trận đấu cùng giờ Iran thất thủ 1-3 trước Bosnia.

Cú đúp của Messi giúp Argentina đánh bại Nigeria 3-2

Đã giành vé sớm từ vòng đấu trước nhưng Argentina cần tối thiểu một điểm trước Nigeria để đảm bảo ngôi đầu bảng nhằm tạo thuận lợi cho con đường tiến sâu tại giải năm nay. Chính vì thế, họ tung ra sân đội hình mạnh nhất.

Tương tự, Nigeria cũng muốn tự quyết định số phận của mình bởi họ cần không thua là không cần quan tâm đến kết quả trận đấu còn lại giữa Iran và Bosnia.

Với quyết tâm như thế, hai đội đã tạo ra một thế trận đôi công, ăn miếng trả miếng ngay từ những phút đầu. Và rồi Messi mở đầu cho cơn mưa gôn với pha lập công ngay từ phút thứ 3.

Nhưng chỉ đúng một phút sau, Nigeria có bàn gỡ với pha cứa lòng chân phải của Musa.

Liên tiếp tấn công trong thời gian còn lại của hiệp đấu, nhưng phải đến phút bù giờ thứ nhất, Messi mới tái lập thế dẫn bàn cho Argentina với pha sút phạt hàng rào đẳng cấp.

Dẫu vậy, cơn “gió lốc” Albicelestes vốn được tạo dựng bởi đôi chân thần thánh của Messi cũng chưa thể khuất phục được những cánh “Đại bàng xanh”. Ngay đầu hiệp hai, Nigeria bất ngờ có bàn gỡ 2-2 ở phút 46 do công của Musa.

Tuy nhiên, chỉ ba phút sau, Argentina lại vượt lên với pha đệm bóng ở cự ly gần của hậu vệ Rojo. 3-2 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Với chiến quả này, Argentina bước vào vòng knock-out với vị thế đội nhất bảng F.

Bên kia chiến tuyến, thất bại cũng không cướp đi của Nigeria tấm vé đi tiếp. Bởi trong trận đấu cùng giờ Iran đã thất thủ 1-3 trước Bosnia.

 

 

Nguồn: TPO