Antonio và con số 52

Đó không phải là số áo của tiền đạo số 1 của ĐTLA, cũng không phải bàn thắng anh ghi được ở phút này mà thực chất đây là bàn thắng thứ 52 anh ghi được ở V.League.

Trước khi có bàn thắng này, anh đã phải trải qua những ngày tháng đau khổ vật vã vì bàn thắng luôn lẩn trốn anh.

Tiền đạo Antonio

Sau mùa giải V.League 2008 cực kỳ thành công với 21 bàn thắng, đồng thời trở thành chân sút thứ hai vượt qua mốc 50 bàn thắng tại sân chơi V.League, Antonio là niềm hi vọng lớn của Gạch tại giải năm nay. Thế nhưng càng chờ đợi thì người ta càng thất vọng trước phong độ tồi tệ của cầu thủ này. Bản thân Antonio cũng rất đau khổ, tự trách mình vì bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Tất cả những điều đó lý giải nguyên nhân vì sao mà sau bàn thắng ghi vào lưới Gỗ chiều qua, chân sút này đã bật khóc và ngước mắt lên cảm ơn Chúa Trời.

Ai cũng xúc động khi chứng kiến hình ảnh đó, nhất là BHL và các cầu thủ Gạch bởi họ hiểu khi Antonio đã thông nòng thì những bàn thắng tiếp theo chỉ là vấn đề thời gian.

Giờ đây, Gạch hoàn toàn có thể hi vọng vào một cuộc bứt phá trong thời gian tơíi khi đã vươn lên đứng thứ 6 và cách nhóm đầu không xa.

Nguồn: Theo Thể thao 24H

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA