Anderson quyết tâm bám trụ lại MU

Anderson từng khẳng định sẽ không rời MU như kẻ thất bại, tuy nhiên hi vọng của cầu thủ người Brazil đã nhanh chóng lụi tàn do bị huấn luyện viên Daivid Moyes bỏ rơi. Dẫu vậy anh vẫn tái khẳng định quyết tâm bám trụ lại Old Trafford.

Anderson đang khát khao cơ hội được ra sân nhiều hơn nhằm hi vọng có được một suất trong đội hình của tuyển Brazil ở kỳ World Cup diễn ra trên quê hương mình vào, tuy nhiên dường như anh đang không có được điều đó khi thường xuyên bị huấn luyện viên David Moyes bở rơi. Lần gần nhất tiền vệ này có mặt là trận thua của MU trước West Brom từ tháng 9.
 
Anderson đang quyết tâm trụ lại MU
Anderson đang quyết tâm trụ lại MU
Dẫu vậy điều đó cũng không làm tiền vệ này nản lòng, anh từng khẳng định sẽ ở lại MU để đấu tranh tìm vị trí và bây giờ Anderson vẫn đang tiếp tục kiên định với suy nghĩ ấy.

 “Tôi mới chơi 2 trận trong mùa giải này và đã cố gắng làm hết sức mình cho đội bóng. Mọi chuyện rất là khó khăn khi bạn chỉ chơi một phần nhỏ của mùa giải”, Anderson trả lời phỏng vấn MEN khi anh tham dự buổi ra mắt áo đấu mới của đội U11 Timperley Villa thay mặt cho luật sư của mình Chris Farnell.

“Nhưng tôi chẳng có gì không hài lòng với điều đó, tôi đang chấp nhân việc này và luôn sẵn sàng bất cứ khi nào huấn luyện viên cần. Tôi không nói chuyện với huấn luyện viên David Moyes về tình trạng hiện nay vì nghĩ mình đang có vị trí tốt. Tôi yêu câu lạc bộ này và đã ở đây hơn sáu năm”.

“Tôi chỉ mới 25 tuổi và còn khoảng 7 năm để chơi bóng đá đỉnh cao. Tôi có thời gian ở bên cạnh mình và đang hạnh phú tại Old Trafford. Mùa giải trước tôi đã mất nhiều thời gian vì chấn nhưng bây giờ tôi đã trở lại giúp sức cho MU. Tôi bắt đầu trở lại vào giai đoạn khởi đầu mùa giải và cảm thấy tốt, tôi đủ sức cho cả mùa giải”.

Mặc dù Anderson tuyên bố sẽ tiếp tục gắn bó với MU tuy nhiên theo nhiều nguồn tin thì tiền vệ này không còn nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Moyes nên anh sẽ được giải phóng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông sắp tới.

 

 

Nguồn: Dân Trí