Ajax dự Europa League, Man City về nước

Rạng sáng 5-12, Ajax để thua 1-3 trên sân của Real Madrid, còn Man City thất thủ 0-1 trên sân của Dortmund. Kết quả này khiến Man City trắng tay về nước, còn Ajax giành tấm vé vớt xuống chơi tại Europa League.  

Niềm vui của Ronaldo và Benzema khi mở tỉ số cho Real – Ảnh: Reuters

Trên sân Bernabeu, dù đã rất nỗ lực nhưng Ajax vẫn không thể nào ngăn được một Real Madrid tràn đầy quyết tâm. Trận này, dù không còn mục tiêu gì để phấn đấu (có thắng Real cũng chỉ xếp thứ 2) nhưng HLV Mourinho bố trí Ronaldo và Benzema đá chính ngay từ đầu.

Sự có mặt của hai ngôi sao tấn công này giúp Real Madrid tạo được thế trận tấn công áp đảo. Cũng chính bộ đôi này đã phối hợp đem về cho Kền kền trắng bàn mở tỉ số khi khán giả trên sân vẫn còn chưa ấm chỗ.

Phút 13, cướp bóng từ chân cầu thủ đội khách, Modric đẩy bóng vài nhịp rồi thực hiện pha bấm bóng cho Benzema thoát xuống. Thủ thành Vermeer băng ra cản phá, Benzema liền thực hiện đường chuyền ngang cho Ronaldo dứt điểm vào lưới trống, khai thông thế bế tắc cho đội chủ nhà.

Trước tình huống này 2 phút, Coentrao cũng đã có cơ hội sau pha lên bóng bên cánh trái. Đáng tiếc ở tình huống quyết định, pha dứt điểm từ góc hẹp của hậu vệ người Bồ Đào Nha lại tìm đúng cột dọc khung thành khi thủ môn Vermeer đã bó tay.

Nhưng với một thế trận áp đảo, Real Madrid cũng chẳng phải chờ đợi lâu để có bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 28, Modric một lần nữa lại tỏa sáng với một đường chuyền đẳng cấp loại toàn bộ hàng phòng ngự Ajax cho Callejon phá bẫy việt vị thoát xuống. Sau một nhịp khống chế, Callejon đã dễ dàng sửa bóng hạ thủ thành Vermeer trong pha đối mặt, đem về bàn thắng thứ 2 cho Real.

Điểm sáng của Real Madrid ở trận này chính là hàng tiền vệ khi Kaka và Modric phối hợp với nhau rất ăn ý, giúp Kền kền trắng làm chủ hoàn toàn cuộc chơi. Vì thế, dù Ajax đã tập trung chơi phòng ngự nhưng họ vẫn không tránh được một trận thua đậm trong ngày Real thăng hoa dưới sự lĩnh xướng của bộ đôi Kaka – Modric.

Phút 49, tỉ số tiếp tục được nới rộng thành 3-0 cho Real Madrid sau pha lên bóng nhanh ở trung lộ. Lần này là Kaka với một pha cứa lòng chân trái đẳng cấp trước vòng cấm, như thời đỉnh cao trong màu áo AC Milan.

Dù Boerrigter đã gỡ lại một bàn cho Ajax ở phút 60 sau sai lầm của thủ thành Antonio Adan, nhưng Callejon một lần nữa đã tỏa sáng với pha đánh đầu cận thành ở phút 87 sau quả tạt bên cánh phải của Morata, hoàn tất chiến thắng tưng bừng 4-1 cho Real Madrid.

Thua đậm nhưng Ajax cũng không quá thất vọng bởi ở trận đấu diễn ra cùng giờ, đối thủ cạnh tranh Man City cũng đã trắng tay trên sân đội đầu bảng Dortmund.

Nỗi thất vọng của các cầu thủ Man City sau trận thua 0-1 trên sân Dortmund – Ảnh: Reuters

Trận này Dortmund không tung ra sân đội hình mạnh nhất và cũng chỉ thi đấu cầm chừng do đã nắm chắc ngôi đầu bảng D. Tuy nhiên, do Man City thi đấu quá tệ dù họ mới là đội cần thắng, nên Dortmund vẫn có được bàn thắng để kết thúc vòng bảng với thành tích bất bại.

Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công tiền đạo Julian Schieber với một pha xoài người đệm bóng cận thành sau đường căng ngang bên cánh phải của Blaszczykowski.

Thua trận này, Man City chính thức tạm biệt giấc mộng châu Âu – một cuộc chia tay buồn và thất vọng đối với nhà ĐKVĐ nước Anh.   

Bảng D

TT

Đội

Trận

Hiệu số

Điểm

1

Dortmund

6

11-5

14

2

Real Madrid

6

15-9

11

3

Ajax

6

8-16

4

4

Man City

6

7-11

3