Aguero tỏa sáng, Man City thắng dễ

Tiền đạo người Argentina thực hiện màn solo ngoạn mục mở tỷ số, rồi kiến tạo cả hai bàn còn lại giúp ĐKĐV Ngoại hạng Anh đè bẹp chủ nhà Malaysia 3-1.

Bàn mở tỷ số của Aguero ngay phút 17 khiến đám đông khán giả chủ nhà trầm trồ, khi anh đi bóng như nhảy múa giữa năm hậu vệ trước khi khéo léo hạ thủ môn Farizal. Cũng chính tiền đạo 24 tuổi này góp công lớn trong hai tình huống làm bàn tiếp theo của Tevez rồi Adam Johnson, trước khi Malaysia ghi bàn danh dự ở những phút cuối.

Tâm trạng hưng phấn nhờ trận thắng Arsenal 2-0 ở Bắc Kinh cách đây ít ngày cùng chất lượng vượt trội nhờ HLV Mancini tung ra đội hình tương đối “máu mặt”, Man City nhanh chóng áp đảo. Họ lẽ ra có thể mở tỷ số ngay phút thứ chín, nếu xà ngang không từ chối cú sút của Aguero sau tình huống Tevez lừa qua cả thủ môn đối phương rồi chuyền bóng rất thuận lợi.

Tuy nhiên, Man City cũng chỉ phải đợi tới phút 17 để cụ thể hóa ưu thế. Xuất phát từ cánh trái, Aguero có mặt ở trung lộ nhận bóng, xử lý khéo léo trực tiếp đánh bại ba hậu vệ rồi tỉa bóng đẹp mắt vào góc xa, hạ Farizal trong pha đối mặt.

Man City sau đó tin rằng họ xứng đáng được hưởng một quả phạt đền với tình huống hậu vệ trái Kolarov tăng tốc vào vòng cấm nhận đường chọc khe của Aguero và bị Aidil Zafuan phạm lỗi truy cản trái phép. Tuy nhiên, thay vì cắt còi thổi phạt 11 mét Malaysia, trọng tài chỉ khoát tay cho trận đấu tiếp tục.

Ngoài ra, Man City còn có một số cơ hội tốt nữa, nhưng đều không tận dụng thành công vì cặp Tevez, Aguero liên tục có các pha xử lý rườm rà, nặng về phô diễn và thiếu dứt khoát. Tuy nhiên, cách biệt rồi cũng được nhân đôi chỉ ba phút sau khi hiệp hai bắt đầu với cú chọc khe của Aguero cho Tevez dứt điểm quyết đoán vào góc xa.

Aguero-jpg-1343694058_480x0.jpg

Aguero (trái) là nguồn cảm hứng giúp Man City thắng trận thứ ba liên tiếp.

Đến phút 52, kết cục trận đấu an bài khi Man City ghi bàn thứ ba. Aguero tiếp tục là người kiến tạo khi bấm bóng vào vòng cấm để Adam Johnson khống chế bằng ngực rồi dứt điểm hạ Farizal.

Cách biệt an toàn tạo điều kiện cho HLV Mancini tung các cầu thủ trẻ vào sân. Tốc độ trận đấu cũng bị ghìm lại khi Man City chủ trương đá cầm chừng. Mãi đến phút 87, Malaysia mới ghi được bàn danh dự khi Azamuddin Akin tăng tốc ngoạn mục, loại Zabaleta, vào vòng cấm và hạ thủ môn Man City.

Đây là thắng lợi thứ ba liên tiếp của Man City trong đợt du đấu tập huấn hè này. Trước đó, họ thua Al Hilal 0-1, hòa Dyamo Dresden 0-0, thắng Besiktas 2-0, Arsenal 2-0. Trở về từ châu Á, thầy trò Mancini còn một trận giao hữu nữa với chủ nhà Wolfsburg ngày 4/8. Đến ngày 11/8, họ sẽ tranh Siêu Cup Anh với Chelsea ở Wembley.

Ngày 18/8, Man City sẽ bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vô địch Ngoại hạng Anh bằng trận tiếp Southampton ở vòng một.