AFF Suzuki Cup 2010: Phung phí cơ hội, Singapore bị cầm hòa vào phút chót

17h00 chiều nay (2/12), trên SVĐQG Mỹ Đình, thủ đô Hà Nội, bảng B giải bóng đá AFF Suzuki Cup 2010 chính thức khởi động cuộc đua bằng cuộc đọ sức giữa ĐT Singapore và ĐT Philippines.

02/12/2010 00:00:00

Kiểm soát thế trận khá tốt và tạo được không ít cơ hội ghi bàn, nhưng sự phung phí của các chân sút Singapore với chỉ 1 bàn thắng đã khiến họ phải trả giá ở phút bù giờ cuối cùng, khi Christopher nhanh chân dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, bất ngờ gỡ hòa cho Philippines.

 

Đội tuyển Myanmar (áo xanh) buộc Singapore phải chia điểm trong ngày đầu ra quân tại AFF Suzuki Cup 2010. Ảnh: Minh Hoàng

17h00, SVĐQG Mỹ Đình

ĐT Singapore – ĐT Philippines: 1-1 (Hiệp 2)

Singapore: Aleksandar Duric (9) 65′ 

Philippines: Christopher Robert Greatwich (18) 90’+3

Đội hình xuất phát:

ĐT Singapore:

Thủ môn: Hassan Sunny (1)

Các cầu thủ: Baihakki Bin Khaizan (3), Mohamed Noh Bin Rahman (5), Mohd Noh Alam Shah (8), Aleksandar Duric (9), Fazrul Nawaz (10), Mustafic Fahrudin (15), Bennett Daniel Mark (16), Mohammad Sahril Bin Ishak (17-C),  Shadan Bin Sulaiman (20), Juma’at Bin Jantan (23)

 

ĐT Philippines:

Thủ môn: Neil Leonard Dula Etheride (1)

Các cầu thủ: Robert James Dazo Gier (2), Anton Edward Rosario (4), James Joseph Younghusband (7), Philip James P.Younghusband (10-C), Emelio Asada Caligdong (13), Jason Nocolas Mari Dantes De Jong (17), Christopher Robert B.Greatwich (18), Ian Bayone Araneta (23), Ray Anthony P.Jonsson (27)

 

Đúng như tuyên bố của HLV trưởng Simon McMenemy, ĐT Philippines đã nhập cuộc với tinh thần rất thoải mái và không ngần ngại dâng cao tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sự táo bạo của các cầu thủ Philippines đã khiến Sư tử biển Singapore bị bất ngờ và thi đấu khá lúng túng trong khoảng gần 10 phút đầu của trận đấu.

 

Tuy nhiên, với bản lĩnh và kinh nghiệm của đội bóng đã từng 3 lần đăng quang tại đấu trường khu vực, Singapore không gặp nhiều khó khăn để ổn định thế trận và gây sức ép trở lại bên phần sân đội bạn.

 

Phút 19, Singapore có cơ hội rất tốt để mở tỷ số khi Noh Alam Shah phá bẫy việt vị thoát xuống đối mặt với thủ thành Neil Etheride, tiếc rằng pha tâng bóng kỹ thuật của tiền đạo này lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

 

Ở những phút còn lại của hiệp 1, Singapore duy trì thái độ thi đấu điềm tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi sơ hở của đội bạn. Họ đã có một số cơ hội khá thuận lợi, trong đó đáng chú ý nhất ở phút 38 khi Sulaiman, trong một pha dâng cao tấn công bên cánh trái, đã sửa bóng kỹ thuật từ góc hẹp để chiến thắng thủ thành Neil Etheride. Tuy nhiên, một hậu vệ Philippines đã kịp phá bóng trước khung thành bỏ trống giải nguy cho đội nhà.

 

0-0 là tỷ số của hiệp 1.

 

Sang hiệp 2, Philippines nhập cuộc khá tốt và tạo được một số sức ép nhất định trước khung thành thủ môn Sunny nhờ sự năng động của bộ đôi anh em nhà Younghusband. Tuy nhiên, trong một thoáng mất tập trung của hàng thủ ở phút 65, họ đã phải trả giá khi để lão tướng Duric thoải mái đón đường chuyền của Alam Shah, dễ dàng đánh đầu cận thành, đưa Singapore vượt lên dẫn trước 1-0.

 

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp Singapore dễ dàng phát huy hiệu quả của lối chơi phòng ngự phản công sở trường bởi Philippines buộc phải mạo hiểm hơn trong các pha dâng cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn gỡ.

 

ĐT Singapore bị hụt hơi ở những phút cuối trận đấu tạo cơ hội cho Philippines có được 1 điểm quý giá. Ảnh: Minh Hoàng

Với cục diện như vậy, không khó để các chân sút Singapore nhiều lần uy hiếp khung thành Philippines. Khá nhiều cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng các chân sút đảo quốc Sư tử vẫn thiếu sự sắc bén cần thiết để có thể chuyển thành bàn.

 

Không thể nới rộng cách biệt, Singapore đã phải bất ngờ nhận trái đắng ở phút bù giờ thứ ba của trận đấu khi Christopher (18) nhanh chân dứt điểm hiểm hóc trong vòng cấm, mang về 1 điểm quý giá của Philippines.