AFF Suzuki Cup 2010: ĐKVĐ Việt Nam thắng tưng bừng ngày ra quân

19h30 tối nay (2/12), mọi con mắt của giới mộ điệu đều hướng về SVĐQG Mỹ Đình, nơi đương kim vô địch Việt Nam chính thức khởi đầu hành trình bảo vệ ngôi vị số 1 Đông Nam Á bằng cuộc đối đầu với “ẩn số” Myanmar.

02/12/2010 00:00:00

ĐT Việt Nam đã có sự khởi đầu ấn tượng bằng chiến thắng tưng bừng với tỷ số 7-1 trước “ẩn số” Myanmar trong trận ra quân tại AFF Suzuki Cup 2010. Màn trình diễn mãn nhãn của các học trò HLV Calisto đã thực sự hâm nóng bầu không khí bóng đá cả nước, và Mỹ Đình hôm nay cũng đã tái hiện hình ảnh của một “chảo lửa” thật sự.

 

ĐT Việt Nam bắt đầu chiến dịch bảo vệ ngôi vô địch AFF Suzuki Cup bằng chiến thắng tưng bừng trước ĐT Myanmar với tỷ số 7-1. Ảnh: Minh Hoàng

19h00, SVĐQG Mỹ Đình

ĐT Việt Nam – ĐT Myanmar: 7-1

ĐT Việt Nam: Anh Đức (30) 12’ & 66′; Minh Phương (12) 31’, Tấn Tài (14) 52′; Trọng Hoàng (11) 75′ & 83′, Vũ Phong (17) 90’+3

ĐT Myanmar: Aung Kyaw Moe (8) 15’

 

Đội hình thi đấu của ĐT Việt Nam:

Thủ môn: Hồng Sơn

Hậu vệ: Như Thành, Huy Hoàng, Việt Cường, Quang Thanh

Tiền vệ: Tài Em, Minh Phương (Minh Châu 89′), Tấn Tài (Trọng Hoàng 72′), Thành Lương (Thành Trung 79′), Vũ Phong

Tiền đạo: Anh Đức

 

Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của rất đông khán giả có mặt tại “chảo lửa” Mỹ Đình để nâng bước cho đội nhà, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao, tràn lên tấn công gây sức ép mạnh mẽ bên phần sân của Myanmar. Trước lối chơi nhanh và quyết liệt của ĐT Việt Nam, các cầu thủ Myanmar buộc phải co cụm về sân nhà để bảo toàn mành lưới.

 

Nhưng họ không trụ vững được lâu. Đến phút 12, Việt Nam cụ thể hoá ưu thế tuyệt đối của mình bằng bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Sau hàng loạt pha phối hợp xé toang hàng phòng ngự đội bạn, Minh Phương thoát xuống dứt điểm trong tư thế đối mặt thủ môn Myanmar, bóng bật ra và Anh Đức có mặt kịp thời sút bồi chính xác, khiến cầu trường Mỹ Đình như nổ tung vì niềm vui của người hâm mộ.

 

Đội trưởng Minh Phương (áo đỏ) cùng đồng đội đã có một trận đấu tuyệt vời trong ngày ra quân. Ảnh: Minh Hoàng

Nhưng tâm trạng phấn khích của các cầu thủ Việt Nam sau bàn mở tỷ số không kéo dài được lâu. Bởi chỉ 3 phút sau, nhận đường chuyền dài từ khu vực giữa sân, Aung Kyaw Moe thoát xuống tung cú sút rất nhanh thẳng về phía khung thành Việt Nam, bóng vượt khỏi tầm kiểm soát của thủ thành Hồng Sơn, chạm cột dọc đi vào lưới, gỡ hoà 1-1 cho Myanmar.

 

Bàn gỡ bất ngờ từ một cơ hội hiếm hoi đã giúp các cầu thủ Myanmar hứng khởi hơn. Tuy nhiên chừng đó chưa đủ để họ có thể thay đổi được cục diện bởi thế trận áp đảo trong những phút sau đó vẫn thuộc về ĐT Việt Nam. Sau hàng loạt các pha uy hiếp khung thành, phút 31, ĐT Việt Nam một lần nữa làm rung chuyển các khán đài Mỹ Đình khi Minh Phương tung cú phạt tuyệt đẹp từ cự ly ngoài vòng cấm làm bó tay thủ thành Kyaw Zin Htet, nâng tỷ số lên 2-1.

 

Ở những phút còn lại của hiệp 1, các học trò của HLV Calisto vẫn duy trì thế trận lấn lướt hoàn toàn và dồn ép đội bạn buộc phải chơi lùi sâu phòng ngự. Myanmar chỉ thỉnh thoảng lên bóng với những pha treo bóng vào trong vòng cấm và không thể tạo ra được sự đột biến khi mũi nhọn Yan Paing quá đơn độc trước hàng thủ của của ĐT Việt Nam.

 

Sang hiệp hai, Myanmar từ bỏ lối chơi phòng ngự, cố gắng dâng cao tấn công để tìm kiếm cơ may. Chính điều này lại càng giúp ĐT Việt Nam dễ dàng hơn trong việc tiếp cận khung thành thủ môn Kyaw Zin Htet. Phút 52, Tấn Tài đón đường chuyền từ cánh phải của Thành Lương trong thế thoải mái trước khung thành, cú sửa bóng hoàn hảo của tiền vệ này đã đưa bóng găm vào lưới, nâng tỷ số lên 3-1 cho ĐT Việt Nam.


Với tâm lý thoải mái sau khi dẫn trước 2 bàn trong một thế trận vượt trội về mọi mặt, ĐT Việt Nam tiếp tục làm khuynh đảo hàng phòng ngự Myanmar với các pha phối hợp bài bản. Không phải chờ đợi lâu, sau một số cơ hội bị bỏ lỡ một cách đáng tiếc, phút 66, trung phong Anh Đức xâm nhập vòng cấm bật cao đón đường lật bóng từ cánh trái của Vũ Phong, đánh đầu tung lưới Kyaw, nâng tỷ số lên 4-1.

Tiền đạo Anh Đức (30) lập cú đúp trong chiến thắng “huỷ diệt” của ĐTVN. Ảnh: Minh Hoàng

Chưa dừng lại đó, phút 75, tiền vệ Trọng Hoàng – cầu thủ được HLV Calisto đưa vào sân thay Tấn Tài- toả sáng với cú sút chéo góc bằng chân trái rất căng làm ngỡ ngàng cả hàng phòng ngự lẫn thủ môn đội bạn, nới rộng cách biệt lên 4 bàn cho ĐT Việt Nam. Phút 83, lại làTrọng Hoàng lập cú đúp cho riêng mình khi băng vào đón đường căng ngang của Thành Trung, đệm bóng vào lưới trống, nâng tỷ số lên 6-1 cho ĐT Việt Nam.


Đến thời điểm này, Myanmar đã không còn động lực để thi đấu. Trong khi đó, ĐT Việt Nam cũng chủ động giảm nhịp độ để giữ sức cho chặng đường dài phía trước, đồng thời tránh khả năng gặp phải những chấn thương đáng tiếc. Với cục diện như vậy, nhưng trước sự rệu rã của hàng thủ Myanmar, ĐT Việt Nam vẫn kịp có bàn thắng ấn định tỷ số 7-1 do công của Vũ Phong chỉ một phút trước khi trọng tài Singh Pratap nổi tiềng còi mãn cuộc.

 

Thắng trận tưng bừng trong ngày ra quân một cách thuyết phục, ĐT Việt Nam đã thắp sáng trở lại niềm hy vọng cho khán giả hâm mộ ngay từ bước chạy đầu tiên trong hành trình bảo vệ ngôi vô địch..