AFF Suzuki Cup 2010: Agu Casmir giúp Singapore thoát hiểm ngoạn mục

Bàn thắng quý hơn vàng của Agu Casmir ở phút bù giờ cuối cùng đã mang về thắng lợi 2-1 cho Singapore trong trận cầu sinh tử với Myanmar diễn ra chiều nay (5/12) trên SVĐQG Mỹ Đình.

05/12/2010 00:00:00

Bàn thắng quý hơn vàng của Agu Casmir ở phút bù giờ cuối cùng đã mang về thắng lợi 2-1 cho Singapore trong trận cầu sinh tử với Myanmar diễn ra chiều nay (5/12) trên SVĐQG Mỹ Đình.

 

17h00

SVĐQG Mỹ Đình, ĐT Singapore – ĐT Myanmar: 2-1

Singapore: Aleksandar Duric (9) 52′; Agu Casmir (11) 90’+3

Myanmar: Khin Maung Lwin (5) 13′

 

Đội hình xuất phát:

Singapore: Hassan Bin Sunny (GK), Muhammad Ridhuan Bin Muhammad, Baihakki Bin Khaizan, Mohammad Isa Bin Abd Halim, Mohamed Noh Bin Rahman, Emuejeraye Precious, Mohd Noh Alam Shah, Aleksandar Duric, Mustafic Fahrudin, Mohammad Sharil (C), Juma’at Bin Jantan.

 

Myanmar: Thiha Si Thu (GK), Zaw Lynn Tun (C), Khin Maung Lwin, Aung Kyaw, Yan Paing, Yaza Win Thein, Yan Aung Win, Nyar Na Lwin, Aye San, Mai Aih Naing.

 

Ở thế buộc phải giành chiến thắng để tự quyết định quyền đi tiếp, Singapore và Myanmar đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Tuy nhiên, cầu thủ 2 đội vẫn không thoát khỏi tâm lý thận trọng bởi tính chất quan trọng của trận đấu. Trong những phút đầu, đội bóng đảo quốc Sư tử kiểm soát bóng và tấn công nhiều hơn, nhưng sức ép tạo ra chưa đủ để họ có thể áp đặt được thế trận.

 

Ghi được bàn thắng mở tỷ số từ rất sớm nhưng Myanmar không bảo vệ được thành quả của mình. Ảnh: Minh Hoàng

Phút 13, Myanmar bất ngờ gây sốc cho các CĐV Singapore khi bất ngờ có bàn thắng vượt lên dẫn trước 1-0. Từ đường chuyền bên cánh phải, lão tướng Yan Paing khôn ngoan làm động tác giả nhả bóng cho Kin Maung Lwin dứt điểm căng trong vòng cấm, làm bó tay thủ thành Sunny.

 

Bàn thắng mở tỷ số đã giúp các cầu thủ Myanmar chơi hưng phấn và tự tin hơn. Trong khi đó, Singapore vẫn tỏ ra lúng túng khi phải từ bỏ lối chơi phòng ngự phản công sở trường để dâng cao ép dân tìm bàn gỡ. Trong suốt thời gian còn lại của hiệp một, các học trò của HLV Avramovic hầu như không thể tạo ra sự đột biến nào trước hàng phòng ngự chơi rất tập trung của Myanmar.

 

Sang hiệp 2, HLV Avramovic tăng cường sức tấn công cho Singapore khi bố trí đội hình luôn thường trực ít nhất 3 bóng áo đỏ trên hàng tiền đạo. Sự điều chỉnh này đã mang lại cho Sư tử biển nhiều sự phương án hơn trong việc tìm đường đến khung thành đội bạn.

 

Phút 52, cầu thủ vào sân thay người Agu Casmir đi bóng dũng mãnh trong vòng cấm, chuyền ngang cho Duric dễ dàng đệm bóng cận thành, gỡ hoà 1-1 cho Singapore.

 

ĐT Singapore xuất sắc vượt qua Myanmar với tỷ số 2-1. Ảnh: Minh Hoàng

Cũng kể từ thời điểm này, trận đấu trở nên sôi động và hấp dẫn hơn với lối chơi cởi mở cửa cả hai đội. Singapore đã tận dụng khá tốt những khoảng trống từ hàng phòng ngự dâng cao của Myanmar và nhiều lần khiến thủ thành Thiha Si Thu phải trổ hết tài năng mới có thể cứu thua cho đội nhà. Trong khi đó, Yan Paing cũng có cơ hội lập công lớn cho Myanmar, nhưng tiếc rằng cú sút của tiền đạo kỳ cựu này ở phút 68 đã dội trúng xà ngang khung thành đội bạn.

 

Liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, những tưởng Singapore lại phải một lần nữa ngậm ngùi rời sân với chỉ vỏn vẹn 1 điểm trong tay. Nhưng đúng ở phút bù giờ cuối cùng, chớp cơ hội từ sự mất tập trung của hàng phòng ngự Myanmar, Agu Casmir tung cú sút rất căng trong vòng cấm, mang về chiến thắng 2-1 cho Singapore. Bàn thắng của Agu Casmir cũng có thể xem là cú thoát hiểm ngoạn mục của đội bóng đảo quốc Sư tử. Trong khi đó, với thất bại này, Myanmar đã chính thức bị loại dù vẫn còn 1 lượt trận chưa đá tại bảng B.