AFF Suzuki Cup 2008,bảng B: 3 điểm vất vả của Malaysia

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Malaysia đã phải hết sức vất vả mới giành trọn 3 điểm trước ĐT Lào trong ngày thi đấu đầu tiên của bảng B chiều nay (6/12).

06/12/2008 00:00:00

Mặc dù được đánh giá cao hơn nhưng ĐT Malaysia đã phải hết sức vất vả mới giành trọn 3 điểm trước ĐT Lào trong ngày thi đấu đầu tiên của bảng B chiều nay (6/12).

 

Với sự hiện diện của ĐT Thái Lan và ĐT Việt Nam tại bảng B, thầy trò HLV Sathiananthan hiểu rất rõ rằng nhiệm vụ đầu tiên của họ là phải bằng mọi giá kiếm trọn 3 điểm trước ĐT Lào để đảm bảo không rơi vào thế bất lợi trong cuộc đua giành 2 suất vé vào bán kết tại bảng đấu này. Tuy nhiên, đến khi lâm trận họ mới hiểu rằng đó là nhiệm vụ không hề đơn giản bởi đội bóng xứ Triệu Voi vốn bị đánh giá yếu nhất bảng lại bất ngờ thi đấu đầy tự tin và chắc chắn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Có lẽ tâm lý thoải mái khi không hề chịu bất cứ một sức ép nào đã giúp các cầu thủ trẻ ĐT Lào tạo dựng được một thế trận rất tốt trước ĐT Malaysia. Họ không những đảm bảo an toàn bên phần sân nhà mà còn nhiều phen đẩy hàng thủ đội bạn rơi vào thế chống đỡ khá vất vả.

ĐT Malaysia (xanh) đã có chiến thắng không hề dễ dàng trước ĐT Lào – Ảnh: AFF

 

Thực tế, trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, Malaysia không thể hiện được sự nổi trội của đội bóng được đánh giá là “cửa trên”. Họ tỏ ra lúng túng trước tinh thần thi đấu kiên cường của ĐT Lào và hầu như bế tắc trong việc tìm đường đến khung thành thủ môn Bounthisanh. Thậm chí họ còn suýt nhận bàn thua ở phút 45 nếu thủ môn Elias không phản xạ kịp thời, tung người hoá giải cú cút phạt hàng rào hiểm hóc của Phayvanh (12).

 

Sang hiệp 2, tình thế vẫn không có dâú hiệu cải thiện đối với ĐT Malaysia cho đến khi HLV Sathiananthan quyết định rút tiền vệ Zainal (26) ra và tăng cường khả năng tấn công với sự hiện diện của Mohd Sali (10), đồng thời thay Jaafar (19) hoạt động kém hiệu quả trên hàng tiền đạo bằng Adha (8).

 

Tuy nhiên, trong khi sự điều chỉnh của HLV Sathiananthan chưa kịp phát huy tác dụng thì lưới của ĐT Malaysia suýt rung lên khi Singto (8) bên phía ĐT Lào thoát xuống rất nhanh ở phút 59, nhưng cú sút của anh không thắng được sự xuất sắc của thủ thành Elias (22).

 

Đến phút phút 69, Malaysia mới có thể khai thông thế bế tắc. Từ quả đá phạt góc của Indraputra (13), cầu thủ vào sân thay người Sali (10) tung cú sút cận thành, mở tỷ số cho Malaysia. Phút 73, từ một quả đá phạt trực tiếp, cầu thủ xuất sắc nhất bên phía Malaysia Indraputra (13) sút phạt đẳng cấp khuất phục thủ thành Bounthisanh, nâng tỷ số lên 2-0 cho Malaysia.

 

Vừa bị dẫn bàn vừa thiếu kinh nghiệm, các cầu thủ ĐT Lào nhanh chóng để mất thế trận và tiếp tục nhận thêm bàn thua thứ ba 2 phút trước khi hết giờ. Người lập công ấn định thắng lợi 3-0 cho ĐT Malaysia lại là Mohd Sali (10).

 

Chiến thắng vất vả của Malaysia trước ĐT Lào đã cho thấy thầy trò HLV Sathiananthan đã nhập trận với tâm lý không tốt, đặc biệt là trước sức ép từ tối hậu thư của LĐBĐ Malaysia khi đặt mục tiêu vô địch cho đội tuyển nước này. Tuy nhiên, dù sao họ cũng đã vượt qua cửa ải đầu tiên để có thể vững tin hơn trong chặng đường phía trước.