AFC Cup 2013: SHB Đà Nẵng thắng trận, Sài Gòn Xuân Thành chia điểm

14/03/2013 00:00:00

Trong lượt trận thứ hai của AFC Cup diễn ra vào tối 13-3, Sài Gòn Xuân Thành (SGXT) đã chia điểm đáng tiếc trên sân nhà trước East Bengal (Ấn Độ) trong khi SHB Đà nẵng giành trận thắng thứ 2 liên tiếp khi vượt qua Maziya (Maldives) 3-2 ngay trên sân khách.

Tiếp East Bengal, SGXT chỉ tung vào sân những cầu thủ trẻ kết hợp với một số cầu thủ ngoại. Với đội hình này, SGXT đã không thể tạo ra thế trận áp đảo trước đội khách dạn dày kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Trong thế trận khá cân bằng, SGXT cũng tạo ra một vài cơ hội ghi bàn. Đáng kể nhât slà tình huốngbỏ lỡ cơ hội ghi bàn của cầu thủ trẻ Đức Linh ở phút 28. Trong tư thế trống trải, cầu thủ này lại đánh đầu đưa bóng vọt xà ngang.

SHB Đà Nẵng (áo trắng) toàn thắng sau hai lượt trận tại bảng G. Ảnh: TT&VH Online
SHB Đà Nẵng (áo trắng) toàn thắng sau hai lượt trận tại bảng G.

Không thể áp đảo đội chủ nhà trong hiệp 1 nhưng sang hiệp 2, East Bengal đã dần nắm thế chủ động nhờ thể lực hơn hẳn. Nửa cuối hiệp 2, East Bengal làm chủ trận đấu. Tuy vậy, hàng tiền đạo đội này không đủ sắc sảo để đánh bại thủ môn Tấn Trường. Dù bị ép sân nhưng gần cuối trận đấu, SGXT cũng suýt mở tỉ số. Đáng tiếc, cú dứt điểm của Như Quang đưa bóng vọt xà. Vì vậy trận đấu kết thúc với tỉ số 0-0. 2 vị trí đầu bảng H được chia cho East Bengal và SGXT.

Không phải vô lý khi sau trận đấu, HLV Trần Tiến Đại dù hài lòng với tỉ số nhưng vẫn nuối tiếc về những cơ hội ghi bàn bị các học trò phung phí. 

Tại bảng G, với tư tưởng ‘đánh nhang, thắng nhanh” nhằm sớm tìm vé vào vòng trong, SHB Đà Nẵng tung ra đội hình gần như mạnh nhất trong cuộc đối đầu với chủ nhà Maziya (Maldives). Trước đối thủ yếu hơn, SHB Đà Nẵng sớm làm chủ trận đấu và cầm bóng nhiều hơn. Thế nhưng các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức lại bị dẫn 1-0 ở phút 32. Phải đến khi D.David được tung vào sân ở hiệp 2 thì SHB mới tìm được bàn thắng. Chính D.David gỡ hào 1-1 ở phút 54. Đến phút 64, G.Merlo đưa SHB Đà Nẵng dẫn 2-1. Nhưng đến phút 82, chủ nhà Maziya đã gỡ hòa 2-2.

Tưởng như trận đấu kết thúc với tỉ số 2-2 thì đến phút cuối, Minh Phương đã nâng tỉ số lên 3-2 cho SHB Đà Nẵng từ một cú sút phạt.

Chiến thắng 3-2 đã giúp SHB Đà Nẵng giành 6 điểm để tiếp tục dẫn đầu bảng. Nếu giành thêm 6 điểm nữa, khả năng vào vòng trong của SHB Đà Nẵng sẽ cực lớn.