AFC Champions League: Nam Định và Bình Dương vẫn quyết đấu!

Dù không còn chút hy vọng nào ở đấu trường châu lục, nhưng cả 2 đội Đạm Phú Mỹ Nam Định và Bình Dương đều cho biết vẫn quyết đấu đến cùng chứ không buông…

07/05/2008 00:00:00

Dù không còn chút hy vọng nào ở đấu trường châu lục, nhưng cả 2 đội Đạm Phú Mỹ Nam Định và Bình Dương đều cho biết vẫn quyết đấu đến cùng chứ không buông xuôi!

Hậu vệ Phạm Minh Đức (trái) trả lời trong cuộc họp báo

Nam Định trục trặc chuyến bay

Trưởng đoàn Nguyễn Hưng Thái gọi điện về cho biết: “Toàn đội chúng tôi chia làm 2 đợt di chuyển sang Trung Quốc. Lãnh đạo đoàn đi trước vào ngày chủ nhật 4.5, còn toàn bộ cầu thủ và BHL đi ngày 5.5.

Theo dự kiến thì 15 giờ chiều 5.5 chúng tôi sẽ đến Bắc Kinh, có một ngày hồi phục và ra sân chính Fengtai tập làm quen vào ngày 6.5 để chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu tối 7.5. Nào dè, trong khi phía lãnh đạo vẫn đến đúng kế hoạch, BHL và cầu thủ đã gặp sự cố phải nằm lại Quảng Châu suốt cả đêm 5.5 vì lỡ chuyến bay. Đến 13 giờ 30 trưa hôm qua – khi mà cuộc họp báo và họp kỹ thuật đã diễn ra rồi thì BHL và cầu thủ Đạm Phú Mỹ Nam Định (NĐ) mới đến. Chúng tôi đã vội vã cho các thành viên ăn nhẹ và gần như chẳng có chút nghỉ ngơi nào, cả đội phải ra sân để làm quen với mặt cỏ và các điều kiện thời tiết. Các cầu thủ NĐ đều rất mệt vì không ngờ chuyến bay lại trục trặc như vậy. Sự cố làm mất thời gian và ảnh hưởng phần nào đến sức khỏe cả đội”.

Dù vậy ông Thái vẫn tự tin: “Dù mật độ thi đấu dày và khó hồi phục nhanh sau chặng đường vất vả, nhưng chúng tôi xác định NĐ sẽ hoàn thành vòng bảng AFC Champions League đúng với khả năng và phong độ hiện tại của mình nhất. Thế nên chiều nay chúng tôi vẫn động viên nhau ra sân với tinh thần tốt nhất và không có 1ý do gì buông xuôi trận đấu này”. Ông Thái cũng nhìn nhận: “Sở dĩ NĐ vẫn còn đủ hưng phấn để chơi lượt đấu thứ 5 này một cách thoải mái nhờ chúng tôi đã vượt qua áp lực ở  V-League bằng chiến thắng 3-2 trước SHB Đà Nẵng tuần rồi. Chính trận thắng đó đã giúp tâm lý cả đội nhẹ nhõm, chứ nếu không có 3 điểm đó thì NĐ sẽ vô cùng mệt mỏi”.

19 giờ tối nay (giờ VN), NĐ sẽ gặp Beijing Guoan. Ông Thái cho biết: “Lượt đi chúng tôi thua  1-3 nhưng NĐ đã dẫn bàn trước do Lê Văn Duyệt ghi. Vì thế dù lần này đội hình chúng tôi chỉ toàn nội binh nhưng mục tiêu của NĐ là phấn đấu tiếp tục ghi bàn và cố gắng chơi với một thế trận phòng ngự chủ động để tạo hình ảnh và kết quả tốt”. Ông Thái cho biết thời tiết ở Bắc Kinh hiện mát mẻ, trọng tài người Iraq Audalazin Kadhum sẽ điều khiển trận này.


Bình Dương hy vọng có… 1 điểm!

Tại cuộc họp báo hôm qua, HLV trưởng CLB Chanchung Yatai Gao Hongbo không ngần ngại tuyên bố rằng, mục tiêu của đội ông là sẽ giành chiến thắng ở trận đấu với Bình Dương (BD) để tranh chấp với Adelaide (Úc) và quyết tâm của đội bóng Trung Quốc là phải chơi hay hơn trận lượt đi mà theo ông Gao lúc đó đội đang có phong độ không tốt (Chanchung thắng 2-1).

Nhận xét về BD, ông Gao cho rằng: “Tôi rất ấn tượng với lối chơi xông xáo của BD, khả năng cầm chịch của đội trưởng BD (Trần Trường Giang – PV) và hàng thủ của đội bóng này. Điều chúng tôi lo ngại ở VN chỉ là thời tiết, nhưng chúng tôi sẽ vượt qua tất cả những khó khăn để thắng trận này”.

Trong khi đó, HLV Lê Thụy Hải cho rằng: “Với BD bất cứ trận nào ra sân cũng đều phải chơi hết mình. Dù V-League đang có nhiều trận thử thách trước mặt nhưng BD vẫn không hề mất sự tập trung cho AFC Champions League. Đối thủ dĩ nhiên mạnh hơn BD, nhưng toàn đội sẽ cố gắng chơi hết sức, còn kết quả không quan trọng”. Hậu vệ Minh Đức, người đã chơi khá nổi bật trong các trận đấu gần đây nói: “Tôi đã từng đấu Cúp C1 nhiều năm, từ Đà Nẵng, HAGL và bây giờ là BD.

Có thể thấy rằng, đẳng cấp chúng ta còn thua xa các CLB trong châu lục, vì thế rất khó để kiếm được một trận thắng. Tuy nhiên dựa vào tương quan trận lượt đi khi BD vẫn chơi ngang ngửa với đối phương, tôi vẫn rất tin là chúng tôi sẽ có được 1 điểm ở trận đấu này”.

Nguồn: Thanh Nien