AC Milan chiếm chút ưu thế trước trận tứ kết lượt về

Shevchenko và đồng đội chứng tỏ họ là thách thức lớn cho tham vọng vào bán kết Champions League lần đầu tiên của Lyon, khi cầm chân đội ĐKVĐ Pháp với tỷ số 0-0.

Shevchenko và đồng đội chứng tỏ họ là thách thức lớn cho tham vọng vào bán kết Champions League lần đầu tiên của Lyon, khi cầm chân đội ĐKVĐ Pháp với tỷ số 0-0. Kết quả này là một lợi thế tương đối cho thày trò HLV Ancelotti trước cuộc tái ngộ tại “thánh địa” San Siro sau đây một tuần.

Lyon và Milan phải chờ đến lượt về mới biết được số phận của mình. (AP)

Có lợi thế khán giả nhà và chơi rất nỗ lực, nhưng Lyon vẫn phải chấp nhận trận hòa đầu tiên trên sân nhà ở Champions League mùa này. Việc trụ cột Juninho bị treo giò đêm qua đã khiến các nhà ĐKVĐ Pháp thiếu đi những đường chuyền sắc bén và khả năng gây đột biến từ những cú sút phạt. Ngược lại, đối thủ của họ lại chơi vô cùng biến hóa nhờ sự linh hoạt ở tuyến giữa và một Shevchenko di chuyển rất khôn ngoan trên hàng công. Lẽ ra chiến thắng đã thuộc về Milan nếu thủ thành Coupet và cặp trung vệ Cris – Capaca bên phía Lyon không có một đêm thi đấu xuất sắc. Kết quả này đồng nghĩa với việc thày trò HLV Houllier sẽ chịu không ít bất lợi khi họ phải thắng hoặc ít nhất là hòa có tỷ số trên sân Milan ở trận lượt về mới giành quyền đi tiếp vào bán kết.

Lyon 0-0 Milan

Sự vắng mặt của Juninho đã tạo điều kiện cho Benoit Pedretti được ra sân ngay từ đầu. Tuy nhiên, cái bóng quá lớn của đàn anh người Brazil cộng với việc phải đối mặt với những tên tuổi như Gattuso, Kaka ở phía đối diện đã khiến Pedretti bị khớp trong phần lớn thời gian anh có mặt ở trên sân. Người vào thay anh giữa hiệp hai là Jeremy Clemenc cũng không giúp tình hình khá hơn. Điều đó cũng phần nào giải thích cho tỷ lệ kiểm soát bóng nghiêng về đội khách Milan (51 %).

Quay trở lại với những diến biến chính tại sân Gerland, dù phải thi đấu trên sân khách nhưng các học trò của HLV Ancelotti lại là đội nhập cuộc tốt hơn khi họ hoàn toàn áp đảo ở tuyến giữa và làm chủ thế trận. Dù vậy, cũng phải đến phút thứ 7, họ mới tạo ra tình huống thực sự nguy hiểm đầu tiên. Nhận đường chuyền chọc khe của Gattuso, Shevchenko khống chế một nhịp rồi sút chìm vào góc gần nhưng bóng lại đi đúng vào chân của thủ thành Coupet. 6 phút sau, chân sút người Ukraina tiếp tục bỏ lỡ một cơ hội khác. Từ quả căng ngang của Serginho ở biên trái, bóng chạm chân Kaka rồi bật ra để Shevchenko lao vào dứt điểm từ cự ly chỉ 5 mét. Tuy nhiên, một lần nữa Coupet đã chơi suất sắc khi tung người cứu cho Lyon một bàn thua trông thấy.

Sau khoảng 20 phút bối rối trước những đòn phủ đầu của Milan, các học trò của HLV Houllier bắt đầu xốc lại đội hình và tập trung tấn công vào vị trí hậu vệ phải của Costacurta. Đã ở tuổi tứ tuần, anh không còn đủ sức bền và tốc độ để bám đuổi những lần đột nhập của Malouda, cầu thủ chạy cánh trái của Lyon. Một trong số đó đã buộc lão tướng người Italy phải phạm lỗi với Malouda. Pedretti đá phạt trực tiếp, bóng đi đập đất khiến Dida phải hết sức vất vả mới có thể đẩy bóng ra ngoài chịu phạt góc. Tuy nhiên, đội khách vẫn kiểm soát được tình hình. 2 phút trước giờ nghỉ giải lao, lại là Shevchenko có cơ hội khi anh nỗ lực vượt qua trung vệ Cris nhưng rồi vẫn không thắng được Coupet ở pha dứt điểm.

Shevchenko đã bở lỡ 3 cơ hội ghi bàn ở trận này. (AP)

Hiệp hai khởi đầu đầy hứng khởi cho đội chủ nhà khi họ liên tục dồn ép đội khách và được hưởng liền 3 quả phạt góc. Ít phút sau, lần lượt Malouda rồi Diarra có cơ hội dứt điểm nhưng đều không trúng đích. Sự xuống sức nhanh chóng của Costacurta buộc HLV Ancelotti phải đưa Maldini vào sân để bịt hành lang phải. Trên hàng công, Gilardino chơi không hiệu quả cũng được thay bởi Inzaghi. Tương tự, bên phía Lyon, HLV Houllier cũng thay Carew bằng Fred với hy vọng tạo đột biến trước hàng thủ kín kẽ của đội khách. Tuy nhiên, những sự điều chỉnh nhân sự nói trên dường như chỉ có tác dụng với Milan vì càng về cuối trận, họ càng chơi chặt chẽ. Còn Lyon thì bế tắc, dù cũng tạo ra được hai cơ hội ăn bàn từ các cú dứt điểm của Tiago và Fred. Trận đấu khép lại với chiếc thẻ vàng mà trọng tài dành cho Tiago vì pha phạm lỗi của anh với Kaka. Điều này đồng nghĩa với việc anh sẽ phải ngồi ngoài ở trận lượt về do đã nhận đủ số thẻ vàng theo quy định của UEFA.

Đội hình thi đấu:

Lyon: Coupet; Clerc, Cris, Cacapa, Abidal; Tiago, Diarra, Pedretti (Clément 68″); Wiltord, Carew (Fred 63″), Malouda.

Milan: Dida; Costacurta (Maldini 62″), Nesta, Kaladze, Serginho; Gattuso, Pirlo(Vogel 85″), Seedorf; Shevchenko, Kaká, Gilardino (Inzaghi 62″).

(Theo VnExpress)