Abramovich & Chelsea, đoạn kết một cuộc tình?

Abramovich muốn bán Chelsea? Phía CLB lập tức khẳng định, tỉ phú người Nga cam kết tiếp tục chuyến phiêu lưu cùng đội bóng. Tuy nhiên, ở London, các fan làng túc cầu không ngừng bàn về chuyện này.

Abramovich muốn bán Chelsea? Phía CLB lập tức khẳng định, tỉ phú người Nga cam kết tiếp tục chuyến phiêu lưu cùng đội bóng. Tuy nhiên, ở London, các fan làng túc cầu không ngừng bàn về chuyện này.

Abramovich vốn là một thương gia kín đáo. Cho đến trước khi mua lại Chelsea từ cựu chủ tịch Ken Bates (năm 2003), mọi thông tin đều nằm trong vòng bí mật. Thế nhưng, khi các ông chủ ngân hàng vừa thảo luận về kế hoạch sắp tới của vị tỉ phú người Nga, câu hỏi cụ thể đã được công khai: Hiện tại sẽ ra sao?

Abramovich đang có dự định gì? – Ảnh: AP


Nếu ngài Abramovich muốn thu hồi lại số vốn đã trót đổ vào Chelsea (khoảng 600 triệu bảng), trong thời kỳ nền tài chính đang khủng hoảng toàn cầu, ngay lập tức tấm biển “for sale” (bán CLB) sẽ được treo bên ngoài StamfordBridge.

Dĩ nhiên, thương hiệu “The Blues” hấp dẫn hơn Newcastle. Ngặt nỗi, giờ là lúc các nhà đầu tư cảm thấy ớn lạnh khi nhắc đến chuyện mua lại một đội bóng ở Premier League, khác xa viễn cảnh cách đây vài năm.

Nhiều người phân tích, cuộc khủng hoảng kinh tế là nguyên nhân chính khiến Abramovich phải bán Chelsea. Nhưng sự thực không phải vậy. Theo công bố mới nhất trên tạp chí FourFourTwo, số tài sản của Roman vẫn còn 7 tỉ bảng dù có giảm 3 tỉ so với cùng kì năm ngoái.

Vậy tại sao những câu chuyện liên quan đến dự định tương lai của Abramovich vẫn tràn ngập các mặt báo? Một số khác quả quyết rằng, tình yêu nhà tài phiệt người Nga dành cho Chelsea không còn nồng nhiệt như trước, đặc biệt là sau thất bại đau đớn trước M.U tại CK Champions League.

Hẳn các fan “The Blues” cũng đang hoang mang trước những dự định của ông chủ. Abramovich có một nguyên tắc bất di bất dịch, không bao giờ phát đi những thông báo công khai. Tuy nhiên, ở hoàn cảnh hiện tại, điều đó càng làm bầu không khí ở StamfordBridge trở nên u ám.

Hơn ai hết, chính CĐV Chelsea là những người xứng đáng nhận được lời cam kết hoặc biết rõ mức độ tình cảm của Abramovich đối với đội bóng lúc này.

Abramovich từng vào tận phòng thay đồ để ăn mừng cùng các cầu thủ – Ảnh: D.M


Trong quá khứ, không ít lần các camera chộp khoảnh khắc ăn mừng cuồng nhiệt mà vị tỉ phú 42 tuổi thể hiện trên khán đài VIP. Bất kỳ ai chứng kiến cảnh Abramovich cuốc bộ vòng quanh sân tập Cobham để thăm hỏi, động viên các cầu thủ sẽ cảm thấy ngạc nhiên trước thái độ thờ ơ hiện tại của ông chủ người Nga.

Hai chức VĐ Premiership cùng hàng loạt lần tiến sâu vào đấu trường danh giá Champions League, thành công của Chelsea đã gắn liền với tên tuổi Roman Abramovich. Bởi thế, thật buồn nếu mối quan hệ giữa đôi bên “đứt gánh giữa đường”.

Với Chelsea, vẫn còn rất nhiều việc ông phải làm. Abramovich nên ở lại và tiếp tục đầu tư vào CLB. Kế hoạch để Chelsea tự sống và tiến bước trên chính đôi chân của mình (khía cạnh kinh doanh) đã hoàn toàn đổ bể. Tuy thế,  Abramovich hẳn thấy được rằng, đội bóng đang rất cần sự ủng hộ mạnh mẽ về mặt tiền bạc.

Ngay khi thị trường chuyển nhượng mùa đông mở cửa, nhà Á quân Ngoại hạng liền bán hậu vệ cánh trái dự bị – WayneBridge cho ManCity. Đó có thể là dấu hiệu cho thấy hầu bao tuyển mộ tân binh đã sẵn sàng. Trong trường hợp ngược lại, HLV Scolari tiếp tục “liệu cơm gắp mắm” với đội hình hiện tại, mọi chuyện càng trở nên rối rắm.

Khi đó, giới quan sát sẽ đặt ra câu hỏi về sự mâu thuẫn hiển hiện: Tại sao Abramovich bỏ cả đống tiền mời Scolari, nhưng rồi lại từ chối cấp ngân quỹ để ông mua sắm cầu thủ? Ngoại trừ hai gương mặt người Bồ Deco và Bosingwa, “Big” Phil phải làm việc cùng hầu hết các ngôi sao cũ từ thời Avram Grant, Jose Mourinho và Claudio Ranieri.

HLV Scolari đang rất cần sự ủng hộ từ phía ông chủ người Nga


Bất kỳ một HLV nào, dù giỏi đến đâu, khi đến một môi trường mới, cũng cần tiền để xây dựng nên một đội hình hoàn chỉnh theo theo ý mình. Thế mà mới thấy, nỗi khốn cùng của Scolari, người vừa mới thốt lên đầy châm biếm: “Giờ chưa phải là lúc sử dụng tiền.”

Đến giờ, vẫn chẳng có món quà Giáng sinh nào từ phía BLĐ. Trừ khi Scolari được “bơm” tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa đông, những ánh mắt hoài nghi và cả các câu hỏi sẽ còn đằng đẵng bám theo Abramovich.

Bỏ lại đằng sau tất cả lời chỉ trích hướng về CLB thời gian qua, tương lai “The Blues” sẽ tươi sáng hơn nếu họ giành được kết quả khả quan trong hai cuộc đấu then chốt sắp tới (gặp M.U và Souhthend). Hai chuyến làm khách mang tính quyết định cả mùa giải.

Giờ là lúc Abramovich thể hiện vai trò như một chỗ dựa vững chắc, ủng hộ Scolari và Chelsea nếu lời cam kết gắn bó là sự thật. Gạt giấc mơ VĐ Champions League sang một bên, vị tỉ phú người Nga sẽ được tận hưởng nhiều niềm vui khác, từ các cầu thủ và chính CĐV “The Blues”.


Nguồn: vietnamnet